Nam sinh nghèo gặp khó

Chỉ còn vài ngày nữa là năm học mới 2024-2025 bắt đầu, hỏi em đã chuẩn bị được gì? Em chỉ lặng lẽ lắc đầu và trả lời: Áo quần, sách vở, đồ dùng học tập cũ cũng được, miễn là hai anh em không phải nghỉ học giữa chừng là em hạnh phúc lắm rồi… Đó là lời tâm sự của em Phan Tấn Phát, lớp 11TN1, Trường THPT Đồng Phú (huyện Đồng Phú).

Em Phan Tấn Phát trong top học sinh xuất sắc của trường. Năm học vừa qua, em đoạt huy chương vàng Olympic 30-4 và giải 3 Tin học trẻ cấp tỉnh. Trên nền tảng kiến thức và đam mê, em sớm nuôi dưỡng ước mơ sư phạm Toán hoặc ngành công nghệ thông tin.

Thương làm sao, khi biết phía sau những thành tích học tập và ước mơ ấy là chuỗi ngày Phát âm thầm vật lộn với cuộc sống. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, ba mẹ đau ốm bệnh tật triền miên khiến cậu học trò nghèo mỗi ngày đều thấp thỏm nỗi lo phải nghỉ học giữa chừng.

Gia đình em Phan Tấn Phát hiện sống trong ngôi nhà mượn tạm ở ấp Dên Dên, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú

Gia đình em Phan Tấn Phát hiện sống trong ngôi nhà mượn tạm ở ấp Dên Dên, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú

Năm 2008, sau khi sinh Phát, anh Phan Văn (SN 1979) và chị Trần Thị Mỹ Nhung (SN 1981) rời quê hương Quảng Ngãi vào Bình Phước lập nghiệp. Anh Văn làm bảo vệ Nông trường cao su Tân Hòa (huyện Đồng Phú), còn chị Nhung làm công nhân thời vụ. Tích góp mãi gia đình mới mua được 5 sào đất rẫy. Năm 2013, anh chị sinh thêm con gái, sau đó về quê đón người cha 86 tuổi bị khuyết tật chân, không còn đi lại được vào ở cùng để tiện chăm sóc.

Cuộc sống vừa tạm ổn định thì tai ương ập đến. Năm 2016, chị Nhung phát hiện bị suy thận. Sau 3 năm chạy thận nhân tạo, bác sĩ chỉ định phải thay thận gấp thì chị mới có thể duy trì sự sống. Người hiến thận, không ai khác là anh Văn. Chi phí ca mổ hơn 500 triệu đồng, gia đình buộc phải bán hết đất, sau đó về ở nhờ căn nhà nhỏ của người chị ruột ở ấp Dên Dên, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú.

“Mỗi vợ chồng chỉ có một quả thận nên đau yếu thường xuyên. Bệnh tật vẫn chưa chịu buông tha, vài năm gần đây, tôi bị suy tim, mỗi tháng 2 lần tái khám và lấy thuốc ở Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh). Mỗi lần như thế tốn từ 3-4 triệu đồng. Tôi cứ tự trách bản thân sao lại trở thành gánh nặng cho chồng, con…” - chị Nhung nức nở.

Giữa bộn bề khó khăn, thiếu thốn, Phan Tấn Phát vẫn kiên trì nuôi dưỡng, bồi đắp tri thức và gặt hái nhiều huy chương, thành tích học tập đáng nể

Giữa bộn bề khó khăn, thiếu thốn, Phan Tấn Phát vẫn kiên trì nuôi dưỡng, bồi đắp tri thức và gặt hái nhiều huy chương, thành tích học tập đáng nể

Sức khỏe yếu, nhưng mỗi ngày anh Văn vẫn cố gắng vừa hoàn thành tốt công việc ở nông trường vừa đi tìm việc làm thời vụ như xịt thuốc thuê, phụ hồ… chỉ mong đủ trang trải chi phí sinh hoạt cho 5 thành viên và tiền thuốc cho vợ. “Trong vô vàn khó khăn bủa vây, khi trở về nhà, nhìn những tấm giấy khen, huy chương vàng của con treo kín một góc tường, tôi lại như được tiếp sức, được động viên, an ủi. Tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa, hy vọng các con được học hành tới nơi tới chốn” - anh Văn chia sẻ.

Lau cho mẹ những giọt nước mắt buồn tủi, nhìn về hướng ba mệt nhoài, nhễ nhại mồ hôi sau giờ làm việc trở về, Phát trầm ngâm: Em sợ mẹ lại phải đi cấp cứu, sợ gia đình không đủ tiền nộp viện phí thì em sẽ mất đi người thân yêu nhất trong cuộc đời này. Em lo gánh nặng đặt lên vai khiến ba cũng kiệt sức mà sinh bệnh. Hơn một lần em có ý định nghỉ học để đi làm thuê cùng ba, phụ thuốc thang cho mẹ và lo cho em gái được đi học. Chỉ nghĩ đến đó thôi em đã thấy buồn lắm, tương lai mù mịt, ước mơ biết đi về đâu…”.

Không những chăm ngoan, học giỏi, Phát hiếu thảo nhận việc sóc bữa ăn, giấc ngủ cho ông nội bị khuyết tật, đau ốm triền miên

Không những chăm ngoan, học giỏi, Phát hiếu thảo nhận việc sóc bữa ăn, giấc ngủ cho ông nội bị khuyết tật, đau ốm triền miên

Thầy Hồ Hữu Nhương, Bí thư Đoàn Trường THPT Đồng Phú cho biết: Phát là học sinh chăm ngoan, học lực giỏi và mang về nhiều thành tích tự hào cho trường. Từ khi biết hoàn cảnh gia đình em, nhà trường rất quan tâm và động viên em cố gắng đừng bỏ cuộc. Tuy nhiên, sự trợ giúp cũng chỉ giới hạn ở miễn giảm tất cả khoản đóng góp. Chúng tôi đã làm hồ sơ của em để gửi về chương trình “Chắp cánh ước mơ” và chờ đợi phép màu sẽ đến với cậu học trò nghèo, hiếu học này.

Mong quý nhà hảo tâm tiếp sức ước mơ đến trường cho em Phan Tấn Phát. Dự kiến lễ trao học bổng “Chắp cánh ước mơ” cho em Phan Tấn Phát sẽ diễn ra lúc 9 giờ ngày 24-8, tại Trường THPT Đồng Phú. Danh sách tài trợ, ủng hộ sẽ được công khai tại buổi lễ trao học bổng ngày 24-8 và trong chương trình “Chắp cánh ước mơ” được phát sóng vào 20 giờ 40 phút, ngày 27-8 trên kênh BPTV1.

Mọi đóng góp hỗ trợ xin gửi về địa chỉ: Chương trình Chắp cánh ước mơ, Phòng Bạn đọc - Tư liệu - Công tác xã hội, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước. Hoặc số điện thoại: 0911.21.21.26 (BTV Thu Hiền). Tài khoản tiếp nhận: 197073599999, Nguyễn Thị Thu Hiền, VietinBank chi nhánh Bình Phước. Nội dung chuyển khoản vui lòng ghi rõ: Ủng hộ em Phan Tấn Phát.

Thu Hiền

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/250/161637/nam-sinh-ngheo-gap-kho