Nam sinh người Mông giành quán quân cuộc thi tài năng âm nhạc quốc tế

Em Ly Mí Cường, dân tộc Mông tại Hà Giang vừa xuất sắc giành quán quân cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc trẻ 2024 tại Trung Quốc.

Ly Mí Cường đoạt quán quân cuộc thi.

Ly Mí Cường đoạt quán quân cuộc thi.

Giải thưởng Thanh Âm – Cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc trẻ diễn ra tại Học viện Âm nhạc Chiết Giang (Hàng Châu, Trung Quốc) là cuộc thi được bảo trợ bởi nhiều hệ thống nhạc viện, trường đại học sư phạm, đại học quốc gia, trường nghệ thuật tại Trung Quốc và quốc tế.

Cuộc thi có gần 600 thí sinh đến từ nhiều quốc gia trên thế giới tham dự.

Thí sinh tham gia ở đa dạng các bảng thi chuyên nghiệp như thanh nhạc, sáng tác; hoặc biểu diễn nhạc cụ như piano, violin, guitar, thanh nhạc, hợp xướng, thính phòng, nhạc cụ dân tộc…

Đoàn Việt Nam có 9 thành viên tham dự. Trong đó, tỉnh Hà Giang có một thí sinh tham gia là em Ly Mí Cường.

Kết quả, Cường đã đoạt quán quân bảng chuyên nghiệp nhạc cụ dân tộc.

Đây là thành tích đáng tự hào của Đoàn Việt Nam và tỉnh Hà Giang.

Với cá nhân Cường, em đã nối dài thành tích của mình trong năm nay khi trước đó chàng trai người Mông của Hà Giang cũng đoạt quán quân cuộc thi Âm nhạc Quốc tế Trung Quốc - Singapore lần thứ 18 tổ chức vào tháng 2/2024.

 Ly Mí Cường hân hoan trong niềm vui chiến thắng.

Ly Mí Cường hân hoan trong niềm vui chiến thắng.

Ly Mí Cường (SN 2005, tại xã Lũng Phìn, huyện Đồng Văn, Hà Giang) từ nhỏ đã có niềm đam mê với âm nhạc. Nhận thức về trách nhiệm bảo tồn bản sắc dân tộc, Cường quyết định rời xa quê hương để học hỏi và phát triển tài năng âm nhạc của mình.

Năm lớp 9, Cường xuống Hà Nội thi vào Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam.

Sau 4 năm, Cường đã tỏa sáng trong nhiều cuộc thi âm nhạc trong nước và quốc tế như quán quân ngôi sao tài năng Việt Nam năm 2022; giải xuất sắc nhạc cụ dân tộc cuộc thi Âm nhạc quốc tế Singapore vòng loại tại Việt Nam 2023.

Long Anh - Minh Sơn

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nam-sinh-nguoi-mong-gianh-quan-quan-cuoc-thi-tai-nang-am-nhac-quoc-te-post693637.html