Nam thanh niên 32 tuổi chết não hiến tim, gan, thận, giác mạc... cứu nhiều người

Nam thanh niên 32 tuổi ở Đông Anh (Hà Nội) bị chết não, gia đình đã đồng ý hiến tim, gan, 2 thận, giác mạc của bệnh nhân để mang lại sự sống cho nhiều người khác.

Các y bác sĩ cúi đầu tri ân, tiễn biệt người nam thanh niên 32 tuổi trước khi lấy tạng

Các y bác sĩ cúi đầu tri ân, tiễn biệt người nam thanh niên 32 tuổi trước khi lấy tạng

Chiều 24-8, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đã tiến hành lấy và ghép tạng từ bệnh nhân chết não hiến tặng, trở thành bệnh viện đầu tiên của thành phố Hà Nội tiến hành lấy, ghép tạng.

Người hiến tạng là bệnh nhân N.Đ.T., 32 tuổi, ở Đông Anh, Hà Nội. Đêm 22-8, T. bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, được chuyển viện từ Bệnh viện Đa khoa Bắc Thăng Long đến Bệnh viện Xanh Pôn trong tình trạng hôn mê sâu, đa chấn thương.

Tại đây, bệnh nhân được mổ cấp cứu và các can thiệp cần thiết, song tình trạng tiếp tục xấu đi, rơi vào chết não. Sau ba lần kiểm tra kỹ lưỡng, kết quả cuối cùng khẳng định bệnh nhân N.Đ.T. không thể qua khỏi. Gia đình bệnh nhân đã nén đau buồn, đưa ra quyết định đầy nhân văn là hiến tạng của người thân để mang lại sự sống cho những người khác.

Bệnh viện Xanh Pôn ngay lập tức liên hệ với Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia và Bệnh viện Việt Đức để rà soát, đánh giá các bệnh nhân đủ điều kiện ghép tạng.

Chiều 24-8, tại phòng mổ của Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, các y bác sĩ cùng các ê kíp nhận tạng của nhiều đơn vị y tế khác đã chuẩn bị xong các quy trình lấy tạng.

Trước giờ phẫu thuật, tất cả ê kíp đã im lặng, cúi đầu tri ân nam thanh niên 32 tuổi chết não, hiến đa tạng, mang lại sự sống cho nhiều người.

Nguồn đa tạng hiến tặng từ bệnh nhân chết não này đã được ưu tiên cho những bệnh nhân nặng và được điều phối cụ thể như sau: gan về Bệnh viện Việt Đức; phổi về BV Phổi Trung ương; tim về BV Y Dược TP Hồ Chí Minh; giác mạc về Bệnh viện 108; thận được Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn ghép cho 2 bệnh nhân.

Sau đó, Bệnh viện Xanh Pôn đã triển khai ghép thận cho 2 ca cùng lúc từ nguồn thận của người cho chết não.

TS Nguyễn Đức Long, Giám đốc Bệnh viện Xanh Pôn cho biết, đây là bước ngoặt trong làm chủ kỹ thuật cao, chuyên môn sâu của bệnh viện.

Duy Tiến

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nam-thanh-nien-32-tuoi-chet-nao-hien-tim-gan-than-giac-mac-cuu-nhieu-nguoi-post587172.antd