Nam thanh niên nằm liệt 12 năm cần giúp đỡ
Từ một thanh niên khỏe mạnh với nhiều hoài bão ở tuổi 18, nhưng chỉ sau một lần té ngã, anh Huỳnh Ngọc Thuận (sinh năm 1996, trú Tổ dân phố Phước Hạ, phường Nam Nha Trang) đã bị liệt toàn thân, mất hoàn toàn khả năng lao động và sinh hoạt bình thường. Hiện nay, anh Thuận rất mong được cộng đồng cứu giúp để có cơ hội được duy trì cuộc sống...
Khó khăn chồng chất

Anh Huỳnh Ngọc Thuận nằm liệt một chỗ 12 năm nay.
Căn nhà nhỏ của anh Huỳnh Ngọc Thuận nằm trong hẻm số 10, đường Bình Hòa, trong nhà gần như không có đồ dùng gì đáng giá. Ở căn phòng nhỏ cuối nhà, anh Thuận nằm trên chiếc giường cũ kỹ được đặt ngay cạnh cửa sổ để có ánh sáng rọi vào. Trước mắt chúng tôi, hình ảnh anh Thuận với cơ thể gần như không cử động được, thân hình teo tóp, cả vùng lưng đến xuống hết 2 chân bị lở loét nghiêm trọng. Cả cơ thể chỉ còn 2 cánh tay co quắp nhúc nhích yếu ớt. Mỗi lần vết loét gây đau nhức, anh Thuận chỉ biết dùng 2 cùi chỏ của mình đập đập vào mạn sườn cho cảm giác bớt đau. Chứng kiến cảnh đó, trong chúng tôi không khỏi thương cảm, băn khoăn.
Anh Huỳnh Ngọc Thuận là con út trong gia đình có 7 người con. Cha mẹ đều làm nông nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Năm 2001, lúc anh Thuận mới 5 tuổi thì mẹ của anh qua đời do bệnh hiểm nghèo. Từ nhỏ, mấy anh chị em đã quen sống với cảnh vất vả, thiếu thốn, phải nghỉ học sớm để tự bươn chải cuộc sống. Năm 2010, học hết lớp 9, anh Thuận nghỉ học xin gia đình vào TP. Hồ Chí Minh để học nghề thợ hàn và phụ việc tại xưởng cơ khí, mỗi ngày được trả tiền công 100.000 đồng. Làm một thời gian không đủ trang trải, anh Thuận theo phụ bán hàng ăn cho người chị gái lập nghiệp tại đây. Đến tháng 2-2014, trong lần về nhà ăn Tết, anh Thuận leo lên cây hái xoài thì không may bị trượt chân ngã từ trên cây xuống đất với độ cao hơn 2m. Ngay sau đó, anh Thuận được gia đình, bạn bè đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Kết quả các bác sĩ chẩn đoán anh Thuận bị gãy 2 đốt sống cổ, tổn thương tủy nặng dẫn tới liệt toàn thân. Các bác sĩ còn phát hiện anh Thuận bị hẹp lồng ngực bẩm sinh nên chỉ định phẫu thuật nhằm bảo toàn sự sống.
Sau khoảng 1 tháng điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, rồi chuyển qua Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh để tập vật lý trị liệu. Tuy nhiên, do kinh tế gia đình không đủ khả năng chi trả viện phí, thuốc men nên đành phải đưa anh Thuận về nhà. Kể từ đó, mọi hoạt động từ ăn uống đến vệ sinh cá nhân cho anh Thuận đều trông cậy vào người thân. Do nằm một chỗ trong thời gian dài cộng thêm việc các anh chị không có điều kiện chăm sóc thường xuyên, nên mỗi tuần anh Thuận mới được vệ sinh vết loét vùng lưng 1 lần, còn dưới chân thì khoảng 2 tuần mới rửa vệ sinh. Phương pháp vệ sinh cũng chủ yếu bôi thuốc mỡ và đắp gạc để chống bị rỉ dịch. Những vết loét bị nhiễm trùng ngày càng nặng đã khiến anh đau nhức đến mức phải uống thuốc giảm đau gần như liên tục. Có khi đau quá chịu không nổi, khó thở phải nhập viện.
Cần lắm những tấm lòng
Năm 2022, bố của anh Huỳnh Ngọc Thuận cũng qua đời do bệnh tật. Gánh nặng chăm sóc gần như do người anh trai Huỳnh Quang Thuận (sinh năm 1989) đảm nhận. Nhưng điều kiện của anh Quang Thuận cũng gặp nhiều khó khăn. Hiện anh Quang Thuận đang làm nghề gia công nội thất cho một công ty tư nhân ở gần nhà, thu nhập mỗi ngày được khoảng 300.000 đồng, nhưng cũng bếp bênh. Bản thân anh Quang Thuận mới lập gia đình, vợ anh ở nhà nội trợ và chăm con nhỏ 7 tháng tuổi, cuộc sống của gia đình rất khó khăn.
Hiện nay, chi phí thuốc men, băng gạc, găng tay, bông gòn, garo, miếng dán chống loét, tã lót, túi đựng nước tiểu, dây thông ống dẫn vào bàng quang… là gánh nặng đối với gia đình. Chỉ riêng miếng dán chống loét khoảng 70.000 đồng/miếng, mỗi ngày đắp từ 1 đến 2 miếng. Chi phí mỗi tháng, tiền thuốc, vật tư y tế đối với anh Thuận hết khoảng 4,5 triệu đồng, chưa kể chi phí ăn uống, sinh hoạt.
Bà Trần Diệu Phương - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Nam Nha Trang cho biết: “Anh Huỳnh Ngọc Thuận có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn phải nằm một chỗ. Được sự quan tâm của chính quyền địa phương, từ năm 2020 đến nay, anh Thuận được hưởng trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật đặc biệt nặng 1 triệu đồng/tháng; người anh trực tiếp chăm sóc cho anh Thuận cũng được hưởng trợ cấp 500.000 đồng/tháng. Bên cạnh đó, Tổ dân phố Phước Hạ đã vận động, quyên góp được 22 triệu đồng để hỗ trợ anh Thuận có thêm điều kiện chữa trị, giảm bớt khó khăn trong cuộc sống”.
Mọi sự giúp đỡ cho anh Huỳnh Ngọc Thuận xin liên hệ số điện thoại 0938.207947 (anh Huỳnh Quang Thuận) hoặc Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa - Cơ sở 3: Số 77, đường Yersin, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; số điện thoại 0258.3822019; số tài khoản 0581000765262 Vietcombank Nha Trang.
Clip: MINH TÂM.

