Nạn nhân kể lại giây phút kinh hoàng vụ gãy nhánh cây ở Công viên Tao Đàn

Chỉ sau 10 phút khởi động cho bài tập thái cực quyền ở Công viên Tao Đàn, nhóm người bỗng nghe tiếng 'rắc rắc', sau đó là cành cây lớn rơi xuống khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương.

Bà Trương Thị Kim Phụng (67 tuổi, ngụ Bình Thạnh) đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, là một trong ba nạn nhân bị thương trong vụ gãy nhánh cây ở Công viên Tao Đàn vào sáng 9-8.

Video: Nạn nhân kể lại giây phút kinh hoàng vụ gãy nhánh cây ở Công viên Tao Đàn.

Nhớ về nỗi ám ảnh của nhiều năm trước

Bà Phụng kể nhà ở chung cư Miếu Nổi (quận Bình Thạnh), trước đây bà hay tập dưỡng sinh ở sân chung cư này. Khoảng 4-5 năm trở lại đây, bà chuyển qua tập thái cực quyền ở Công viên Tao Đàn.

“Trước kia tôi bị đau cột sống, bác sĩ chỉ định mổ nhưng tôi thấy bất tiện nên không mổ. Tôi quyết định tập thể dục để cải thiện, may mắn dần dần sức khỏe tôi có phần ổn định hơn. Thế là tôi duy trì thói quen tập dưỡng sinh đã nhiều năm nay. Thỉnh thoảng khi tập xong, bà cùng các bạn rủ nhau đi uống nước, tán dốc” - bà Phụng chia sẻ.

 Bà Trương Thị Kim Phụng kể lại giây phút kinh hoàng vụ gãy nhánh cây ở Công viên Tao Đàn. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Bà Trương Thị Kim Phụng kể lại giây phút kinh hoàng vụ gãy nhánh cây ở Công viên Tao Đàn. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Sáng 9-8, cũng như mọi hôm, bà Phụng tự đi xe máy đến công viên Tao Đàn để tập thái cực quyền cùng các bạn. Bình thường, nhóm bà Phụng sẽ tập từ 6 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút dưới tán cây để tránh nắng.

Tuy nhiên lần tập này, khi chỉ vừa mới khởi động khoảng 10 phút, bà Phụng bỗng nghe nhiều người hô hoán “cành cây rơi”. Lúc đầu bà cứ nghĩ chỉ là cành cây nhỏ thôi, nhưng chưa kịp nhìn lên thì một cành cây lớn đã rơi ngay chỗ nhóm bà Phụng đang tập.

“Sau tiếng ‘rắc rắc’, một cành cây to bất ngờ rơi từ trên cao xuống với tốc độ rất nhanh. Dù được báo động nhưng chúng tôi vẫn không thể tránh kịp. Tôi ngất xỉu tạm thời, rồi tỉnh dậy nhìn xung quanh thì thấy vài bạn của tôi bị thương rất nặng. Chắc tôi may mắn bị những nhánh xum xuê của cành cây rơi trúng thôi nên nhẹ hơn. Lúc đó tôi cố gượng dậy để lấy điện thoại gọi cho con trai nhưng mọi người bảo tôi nằm yên, chờ nhân viên y tế đến.

Lúc này tôi đã nhận thức được rằng một người bạn nằm ngay bên cạnh tôi đã không qua khỏi, người không lành lặn. Cảnh tượng này khiến tôi nhớ lại nỗi ám ảnh của nhiều năm về trước. Ngày định mệnh đó, tôi cùng con gái đi trên đường thì bị ngã xe. Một chiếc xe ben đã cán qua người con gái tôi khiến con không qua khỏi. Giờ đây là bạn của tôi nằm bất động ngay bên cạnh, thật sự tôi quá đau lòng và thương tiếc...” - bà Phụng nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng.

 ThS-BS Vũ Đức Nhân thăm khám cho bà Phụng. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

ThS-BS Vũ Đức Nhân thăm khám cho bà Phụng. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Sau đó, bà Phụng được xe cứu thương đưa đến bệnh viện. Trên xe, bà lên cơn động kinh, có hiện tượng co giật. Khi tới bệnh viện truyền nước biển, bà Phụng lại bị co giật thêm lần nữa. Bà được bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn xử trí vết thương và điều trị các chấn thương phần mềm. Hiện bà Phụng còn đi đứng khó khăn, chân phải bị đau không chạm xuống đất được.

“Chuyện sáng nay là rủi ro không ai muốn. Trong công viên, xung quanh đều là cây xanh lớn, cũng không cách nào né được. Sắp tới bình phục, tôi vẫn đi tập trở lại vì tốt cho sức khỏe. Tôi chỉ mong chính quyền kiểm tra thường xuyên các cây xanh lớn để chúng tôi yên tâm khi vào công viên sinh hoạt” - bà Phụng bày tỏ.

ThS-BS Vũ Đức Nhân, Phó Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, cho biết bà Phụng nhập viện vào sáng 9-8 trong tình trạng kích động nhẹ, tỉnh táo, đau nhiều vùng như lưng, chân phải. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị chấn thương phần mềm, được tích cực điều trị.

Tính đến tối 9-8, bệnh nhân đã ổn định lâm sàng, được tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe. Bệnh viện đã dùng thuốc giảm đau, an thần và dùng nhiều biện pháp ổn định tinh thần của bệnh nhân.

Sau khi ổn định hơn, bệnh nhân sẽ được chuyển lên khoa Ngoại tổng hợp để tiếp tục theo dõi. Dự kiến bệnh nhân sẽ xuất viện vào thứ hai tuần tới nếu tình trạng ổn định.

 Hiện trường vụ gãy nhánh cây ở Công viên Tao Đàn vào sáng 9-8. Ảnh: CS

Hiện trường vụ gãy nhánh cây ở Công viên Tao Đàn vào sáng 9-8. Ảnh: CS

Bàng hoàng với tin nhắn báo ‘mẹ bị tai nạn’

Ngoài bà Phụng chữa trị ở Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, còn hai người bị thương trong vụ gãy nhánh cây ở Công viên Tao Đàn đang điều trị tại Bệnh viện Nhân dân 115.

Bệnh nhân thứ nhất là bà QKX (sinh năm 1955) nhập viện trong tình trạng chấn thương cột sống, được bác sĩ chụp CT não, cột sống cổ, ngực. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị chấn thương cột sống cổ, gãy đốt sống cổ.

 Phó Chủ tịch UBND TP.HCM thăm, động viên bà QKX. Ảnh: THUẬN VĂN

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM thăm, động viên bà QKX. Ảnh: THUẬN VĂN

Chiều 9-8, bác sĩ tiến hành chụp MRI để đánh giá thần kinh của bệnh nhân. Tính đến tối cùng ngày, tình trạng bệnh nhân chưa thấy tổn thương tủy, đang được theo dõi tại khoa Ngoại thần kinh.

Chị Nguyễn Ngọc Xuân Dung (47 tuổi, ngụ quận 7), con gái lớn của bệnh nhân QKX, cho biết bà X tập thể dục ở công viên này đã nhiều năm nay. Mỗi sáng mẹ chị Dung đều bắt xe ôm từ quận 7 sang để tập.

Sáng 9-8, khi đang đi làm, chị Dung bàng hoàng khi nhận được tin nhắn từ một chú tập chung với mẹ báo rằng “mẹ bị tai nạn”. Chị chạy ra công viên Tao Đàn thì được biết mẹ đã đi cấp cứu nên chị vòng lại Bệnh viện Nhân dân 115.

“Lúc đầu nghe mẹ bị tai nạn, tôi chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Tới công viên, nhìn hiện trường và tôi biết được người không qua khỏi là bạn thân nhiều năm của mẹ tôi. Khi qua Bệnh viện Nhân dân 115 tôi cũng rối lắm, không nghĩ nhiều được. Tôi cũng chưa dám nói với mẹ về trường hợp của cô bạn đã mất, sợ mẹ sốc. Chuyện xảy ra không trách ai được, mong mẹ tôi mau chóng hồi phục để về nhà” - chị Dung tâm sự.

 Con gái út của bệnh nhân LNS kể lại giây phút hoảng hốt khi nghe tin mẹ phải cấp cứu. Ảnh: THUẬN VĂN

Con gái út của bệnh nhân LNS kể lại giây phút hoảng hốt khi nghe tin mẹ phải cấp cứu. Ảnh: THUẬN VĂN

Bệnh nhân thứ hai là bà LNS (sinh năm 1962) được chẩn đoán chấn thương sọ não đi kèm chấn thương vùng cổ. Bệnh nhân được chụp CT cổ, não, toàn bộ vùng ngực. Tình trạng máu tụ nội sọ sẽ chèn ép khắp hộp sọ, bác sĩ quyết định mở sọ giải áp, mổ khẩn lấy máu tụ.

“Vấn đề đa chấn thương như vậy phải thận trọng theo dõi, tùy vào tiến triển bên hồi sức mà chúng tôi sẽ có những xử trí tiếp theo. Hiện tại chưa thể kết luận tình trạng của bệnh nhân này tiến triển như thế nào. Tính đến tối 9-8, bệnh nhân có tình trạng huyết động ổn định, đang dùng an thần để não nghỉ ngơi, ngày mai (10-8) sẽ chụp CT để đánh giá tiên lượng” - đại diện Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết.

Con gái út của bệnh nhân LNS cho biết bà S tập thể dục ở Công viên Tao Đàn từ lúc hơn 20 tuổi, đến nay đã 40 năm. Vợ chồng bà S quen nhau cũng tại công viên này.

“Mẹ tôi tập thể dục ở đây lâu rồi nên cũng quen nhiều cô chú trong công viên. Hằng ngày mẹ đều vào đây tập thái cực quyền cùng mọi người vì tốt cho sức khỏe, lại có bạn bè trò chuyện vui vẻ. Không ngờ nay lại xảy ra sự cố không mong muốn như vậy.

Tôi nghe tin thì rất hoảng hốt, chạy vào bệnh viện ngay. Hiện mẹ tôi vừa mổ xong, đang nằm theo dõi ở phòng hồi sức, tôi chưa vào thăm được. Hy vọng các y bác sĩ sẽ cứu sống mẹ tôi” - con gái bà S xúc động.

 Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy động viên và hy vọng bệnh nhân sớm được xuất viện. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy động viên và hy vọng bệnh nhân sớm được xuất viện. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Lãnh đạo TP.HCM thăm hỏi, động viên nạn nhân

Ngay trong ngày xảy ra sự cố gãy nhánh cây ở Công viên Tao Đàn, lãnh đạo TP.HCM cùng các đại diện sở, ban, ngành đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ cùng các nạn nhân và gia đình ở Bệnh viện Nhân dân 115 và Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn.

Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.HCM cùng với Công ty Công viên cây xanh đã liên hệ với thân nhân các nạn nhân, đồng thời cùng gia đình chăm sóc nạn nhân trong bệnh viện và sẽ lo hậu sự cho hai nạn nhân không qua khỏi.

THẢO PHƯƠNG - THUẬN VĂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/nan-nhan-ke-lai-giay-phut-kinh-hoang-vu-gay-nhanh-cay-o-cong-vien-tao-dan-post804571.html