Nạn nhân trong vụ ám sát ông Trump là lính cứu hỏa, tử vong khi che chắn cho gia đình

Nạn nhân thiệt mạng trong vụ ông Donald Trump bị ám sát hụt ở Pennsylvania vào thứ Bảy là một lính cứu hỏa 50 tuổi, người đã che chắn cho gia đình mình khi tiếng súng vang lên, theo Thống đốc bang Josh Shapiro cho biết vào Chủ nhật.

Theo bài đăng trên Facebook của gia đình anh, nạn nhân được xác định là Corey Comperatore. “Lòng căm thù một người đã cướp đi sinh mạng của người đàn ông mà chúng tôi yêu quý nhất", chị gái của nạn nhân cho biết trong bài đăng.

 Corey Comperatore, người đã thiệt mạng sau trong vụ ông Trump bị ám sát hụt vào thứ Bảy. Ảnh: Facebook/Comperatore/CNN

Corey Comperatore, người đã thiệt mạng sau trong vụ ông Trump bị ám sát hụt vào thứ Bảy. Ảnh: Facebook/Comperatore/CNN

Theo bài báo của tờ Pittsburgh Post-Gazette, Comperatore trước đây từng giữ chức vụ chỉ huy trưởng Sở Cứu hỏa tình nguyện thị trấn Buffalo. Thống đốc Shapiro cho biết ông đã nói chuyện với gia đình Comperatore về vụ việc.

"Corey đã hy sinh như một anh hùng. Corey đã lao vào gia đình mình để bảo vệ họ tại cuộc mít tinh này. Corey là người giỏi nhất trong số chúng tôi". Thống đốc Shapiro nói và cho biết thêm rằng Comperatore để lại vợ và hai con gái, cũng như mô tả nạn nhân "là người ủng hộ nhiệt thành" ông Trump.

Như đã biết, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa bắt đầu bài phát biểu tại cuộc mít tinh ở Pennsylvania thì tiếng súng vang lên. Ông đã may mắn thoát chết trong gang tấc, khi viên đạn chỉ sượt qua vành tai phải, nhưng một người đã thiệt mạng và 2 người bị thương nặng bởi các phát súng của hung thủ.

Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã xác định Thomas Matthew Crooks, 20 tuổi, ở Bethel Park, Pennsylvania, là nghi phạm trong vụ việc mà chính quyền đã xác định đây là một nỗ lực ám sát ông Trump.

Hoàng Anh (theo Reuters, CNN)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nan-nhan-trong-vu-am-sat-ong-trump-la-linh-cuu-hoa-tu-vong-khi-che-chan-cho-gia-dinh-post303470.html