Nâng bước trẻ em vùng biên viết tiếp ước mơ đến trường
Mô hình 'Con nuôi đồn Biên phòng' của Bộ đội Biên phòng thành phố đã trở thành mái ấm đặc biệt cho nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại xã biên giới La Êê vững bước đến trường, viết tiếp ước mơ con chữ.

Thượng tá Phạm Văn Hùng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng thành phố (bên trái) thăm các em là con nuôi tại Đồn Biên phòng La Êê. Ảnh PV
Những người cha đặc biệt
Tại vùng biên giới La Êê, cuộc sống của không ít trẻ em là người đồng bào vẫn còn khó khăn. Trong đó, hoàn cảnh của em A Viết Bảo Khang (8 tuổi, người Cơ Tu) khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng. Mẹ mất khi em mới lên 4 tuổi, bố phải đi làm thuê xa nhà để mưu sinh, Khang lớn lên trong vòng tay chăm sóc của ông bà ngoại tuổi cao, sức yếu.
Tương tự, em Pơ Loong Trọng Xuân (10 tuổi) có bố mắc bệnh hiểm nghèo, liệt nửa người suốt nhiều năm, mọi gánh nặng mưu sinh đều đặt lên vai người mẹ, hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn.
Năm 2024, cánh cửa của Đồn Biên phòng La Êê đã mở ra với hai em, khi Khang và Xuân được đơn vị đón về nuôi dưỡng theo mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng”. Đến nay, các em là 2 trong số 4 người con đang được cán bộ, chiến sĩ của đơn vị trực tiếp chăm sóc, dạy dỗ.
Mỗi ngày, sau giờ học bán trú buổi sáng tại trường, các em lại được cán bộ đồn đều đặn thay nhau đón về đơn vị dùng bữa và nghỉ ngơi. Những bữa cơm đầm ấm cùng sự quan tâm của các cha nuôi dần xóa đi sự mặc cảm, tự ti về hoàn cảnh gia đình.
Ngồi ngay ngắn trên bàn học, em A Viết Bảo Khang cho biết, từ ngày được các chú chăm sóc, dạy học và chỉ bảo từng việc nhỏ, em đã mạnh dạn và tự tin hơn. Điều Khang thích nhất là những lúc được nghe các chú kể về nhiệm vụ của người lính biên phòng. “Con sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này được mặc bộ quân phục như các chú. Con muốn đi tuần tra, giữ bình yên cho bản làng và là điểm tựa cho gia đình”, Khang tâm sự.
Còn với Pơ Loong Trọng Xuân, quãng thời gian được sống trong mái nhà quân ngũ đã nuôi dưỡng trong em ước mơ rõ hơn về tương lai. Xuân nhỏ nhẹ: “Con muốn học giỏi để sau này có công việc ổn định, kiếm tiền chữa bệnh cho bố, giúp mẹ đỡ vất vả. Con cũng muốn trở thành bộ đội biên phòng để canh giữ biên giới, bảo vệ bà con trong bản”.
Trung tá Trần Văn Hùng, Chính trị viên Đồn Biên phòng La Êê, cho hay việc chăm sóc các em không chỉ dừng lại ở bữa ăn, giấc ngủ, mà đơn vị còn phân công những cán bộ có kinh nghiệm trực tiếp quản lý, kèm cặp. Qua đó, vừa hướng dẫn các em học tập, vừa rèn luyện các kỹ năng sống cần thiết trong môi trường quân ngũ và xã hội.
“Đây là hoạt động hỗ trợ vật chất, sẻ chia và bù đắp tình cảm cho các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã. Qua quá trình nuôi dưỡng, cán bộ đơn vị thường xuyên quan tâm, giáo dục, uốn nắn các cháu hình thành phẩm chất đạo đức, nhân cách, lối sống tốt. Đồng thời bồi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ biên cương Tổ quốc”, Trung tá Trần Văn Hùng chia sẻ.
Lan tỏa sức mạnh từ “thế trận lòng dân”

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng La Êê đưa đón các con nuôi sau giờ học. Ảnh PV
Tính đến nay, các đồn Biên phòng trực thuộc Bộ đội Biên phòng thành phố đang nhận nuôi 51 cháu (10 cháu tại đồn và 41 cháu tại gia đình), trong đó có 11 cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ. Để có được nguồn lực bền vững, cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng đã tự nguyện đóng góp kinh phí lên đến gần 10 tỷ đồng trong giai đoạn qua. Sự đóng góp này đã giúp 316 em học sinh được hỗ trợ, trong đó có 35 em đã trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng.
Đặc biệt, mô hình có tính tiếp nối cao. Các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng nhận nuôi các cháu từ lớp 1 đến lớp 9. Sau thời gian này, nếu gia đình vẫn gặp khó khăn, đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện chương trình “Nâng bước em tới trường” để đảm bảo các em không bị đứt quãng con đường học vấn.
Thượng tá Phạm Văn Hùng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng thành phố, cho hay đây là mô hình mang tính nhân văn sâu sắc. Hoạt động này không chỉ là hỗ trợ vật chất mà còn là sự sẻ chia, bù đắp tình cảm để các em được lớn lên trong sự yêu thương, dạy dỗ như người thân trong gia đình.
“Mô hình “Con nuôi đồn biên phòng” là hoạt động có ý nghĩa thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng hướng về các em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là đồng bào các dân tộc nơi biên giới. Qua đó, trở thành điểm tựa, chắp cánh ước mơ cho những học sinh nghèo vùng cao, biên giới có cơ hội được cắp sách tới trường. Đồng thời, đây là hoạt động góp phần nâng cao dân trí, tăng cường tình đoàn kết quân dân, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới của Tổ quốc”, Thượng tá Phạm Văn Hùng khẳng định.











