Nắng hè rực rỡ trên quê hương
Cậu bạn đồng nghiệp đăng ảnh trên facebook 'Nắng ở trong này có chi đó rất khác'. Tôi nhắn lại: 'Biết bạn đang ở đâu rồi đó. Phía Nam Quảng Trị miềng chứ gì'. Đôi khi tôi rất thích dùng các từ phương ngữ, mà nói như các mệ, các o ở nông thôn 'nói rặt' tiếng địa phương, bởi nó gần gũi, thân thương chi lạ.

Hoa phượng vươn mình trong nắng - Ảnh: N.T
Mỗi lần đi công tác, gặp những đồng nghiệp ở các tỉnh, thành phố khác, họ hỏi ở đâu, tôi tự hào nói, mình ở vùng đất “chang chang cồn cát”, nơi “gió Lào, cát trắng” đã được “định danh” cho mỗi đứa trẻ sinh ra.
Từ nhỏ, tôi đã có làn da ngăm ngăm rám nắng. Thế nhưng, tôi lại rất tự hào về làn da của mình. Tôi thích nắng, vì thế, cả tuổi thơ mải miết rong chơi với lũ bạn trong những trưa hè oi ả nắng và không ít lần bị bố mẹ rầy la. Lớn lên, với đặc trưng nghề báo, tôi lại được trải nghiệm nắng. Từ ánh nắng sáng trắng mùa đông, sợi nắng vàng ươm của mùa thu, tia nắng ấm của mùa xuân và nắng vàng rực rỡ của mùa hè.

Con đường đầy sắc hoa - Ảnh: N.T
Điều kỳ lạ là mùa hè chói chang nắng là vậy, thế nhưng, rất nhiều loài hoa vẫn chọn mùa hè để trổ bông. Từ hoa điệp vàng cho đến phượng vĩ đỏ hay hoa bằng lăng dịu dàng… Đi dưới nắng hè rực rỡ, giữa hai bên đường ngập tràn sắc hoa, bạn cũng như tôi, thấy cuộc sống thật rộn ràng, tươi vui giữa muôn vàn bận bịu.

Hoa bằng lăng trong nắng - Ảnh: N.T
Nhắc đến mùa hè ở vùng đất “chang chang cồn cát”, nhiều người có thể chùn bước. Nhưng đó chỉ là câu chuyện của ngày xửa ngày xưa, thời của các bà, các mẹ làng biển phải đi chân trần, băng qua triền cát mênh mông để đưa cá lên chợ huyện bán. Bây giờ, con đường ấy đã được trải thảm nhựa, rộng dài chạy thẳng từ làng biển lên quốc lộ.
Vùng quê chang chang cồn cát đã trở thành điểm đến của các dự án lớn đầy tiềm năng của quê hương Quảng Trị. Mới đây, chúng tôi có dịp về làm phóng sự tại dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Cam Liên. 450ha vùng đất cát hoang hóa ngày nào trở thành dự án trọng điểm, được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp đa ngành, hiện đại, xanh và bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp trong giai đoạn mới.

Vùng đất "chang chang cồn cát" nay trở thành khu công nghiệp lớn của tỉnh Quảng Trị - Ảnh: N.T
Trong cái nắng bỏng rát trên 40oC, cán bộ, kỹ sư, công nhân lao động vẫn miệt mài làm việc tại công trường. Ông Chu Đức Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Capella Quảng Bình cho biết, với tiến độ thi công khẩn trương “3 ca, 4 kíp” như hiện nay, dự tính quý IV/2026, chúng tôi sẽ đón các doanh nghiệp, nhà đầu tư vào khu công nghiệp Cam Liên.
Cát trắng, nắng vàng đã trở thành thương hiệu du lịch của quê hương Quảng Trị trong những ngày hè với những bãi biển dài tuyệt đẹp, nơi diễn ra vô vàn hoạt động kỳ thú mà bất kể du khách nào đến cũng yêu.

Đồi cát trở thành điểm du lịch hấp dẫn - Ảnh: N.T
Trở lại câu chuyện của nắng, bạn tôi đang được thưởng thức những ngày hè ở phía Nam tỉnh Quảng Trị. Ngắm bức ảnh bạn gửi, tôi thấy bạn vừa đi thăm chiến trường xưa, vừa được ngắm hoa sen nở rộ trong những ngày hè, thật thư thái, bình yên!
Tôi yêu nắng nên cũng yêu những chuyến đi tác nghiệp trên mọi nẻo đường. Những chuyến đi ấy, tôi đã gặp những nông dân trên cánh đồng, những công nhân, kỹ sư bám công trường thi công... mồ hôi họ rơi, lấp lánh trên những gương mặt rạng rỡ, giúp tôi hiểu thêm về giá trị đích thực của cuộc sống. Và tôi càng yêu nắng hè rực rỡ trên quê hương “gió Lào, cát trắng” của mình.
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/van-hoa/202606/nang-he-ruc-ro-tren-que-huong-b4a68d0/











