Nặng lòng với văn hóa dân tộc

Nhờ nỗ lực phục dựng các giá trị truyền thống, xã Đakrông đang phát triển du lịch cộng đồng gắn với bản sắc quê hương. Trong kết quả chung đó, có sự đóng góp không nhỏ của ông Hồ A Sai ở thôn Ka Lu. Tình yêu và trách nhiệm của ông đã góp phần gìn giữ, trao truyền những làn điệu dân ca, tiếng đàn và nghề đan lát cho thế hệ trẻ.

Sinh ra và lớn lên dưới chân dãy Trường Sơn, từ nhỏ ông Hồ A Sai đã gắn bó với những làn điệu dân ca cùng tiếng nhạc cụ truyền thống của dân tộc mình. Ngày còn bé, ông thường chăm chú xem các bậc cao niên trong thôn biểu diễn và chủ động nhờ hướng dẫn cách chơi nhạc cụ, đan lát vật dụng gia đình bằng mây, tre, nứa. Bên cạnh đó, với khả năng cảm âm tốt, ông nhanh chóng nắm bắt cách sử dụng các loại nhạc cụ, đặc biệt là nghệ thuật biểu diễn cồng chiêng.

Trưởng thành từ cơ sở, trước năm 2016, ông có nhiều năm làm Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Vùng Kho cũ. Ông kiên trì vận động người dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và giữ gìn văn hóa dân tộc.

Là người am hiểu nhạc cụ và dân ca, ông tích cực tham gia đội văn nghệ địa phương. Dù sức khỏe giảm sút, ông vẫn nhiệt tình góp mặt trong các buổi giao lưu của thôn, xã, đồng thời tận tụy truyền dạy hát, chơi nhạc cụ và đan lát cho thế hệ trẻ.

Trưởng thôn Ka Lu Hồ Văn Phanh cho biết: “Ông Sai luôn đi đầu trong các phong trào của thôn. Không chỉ làm tốt công tác vận động Nhân dân, ông còn là người góp phần quan trọng trong việc bảo tồn văn hóa Bru-Vân Kiều. Những hiểu biết cùng sự nhiệt tình của ông đã giúp thôn duy trì được đội văn nghệ và giữ gìn nhiều tri thức dân gian giá trị”.

Ông Hồ A Sai truyền dạy cách chơi nhạc cụ truyền thống cho thế hệ kế cận - Ảnh: K.S

Ông Hồ A Sai truyền dạy cách chơi nhạc cụ truyền thống cho thế hệ kế cận - Ảnh: K.S

Hiện nay, việc bảo tồn văn hóa truyền thống đang đứng trước nhiều thách thức. Ông Sai chia sẻ: “Làn điệu dân ca và nhạc cụ người Bru-Vân Kiều có nguy cơ mai một do thế hệ trẻ ít quan tâm. Tôi luôn sẵn sàng truyền dạy cách chế tác, sử dụng nhạc cụ và các điệu hát cho những người yêu thích văn hóa bản địa. Tuy nhiên, tôi mong các cấp, ngành quan tâm, hỗ trợ kinh phí mở lớp đào tạo tại cộng đồng để chung tay bảo tồn di sản đặc sắc, phục vụ phát triển du lịch địa phương”.

Thôn Ka Lu có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch cộng đồng nhờ cảnh quan thiên nhiên đẹp với sông Đakrông hiền hòa, núi đồi trùng điệp, suối nước nóng và cầu treo. Bên cạnh đó, đời sống văn hóa phong phú của bà con là nét thu hút riêng đối với du khách. Trong nỗ lực khôi phục nghề đan lát, bảo tồn nhạc cụ, dân ca, dân vũ và ẩm thực đặc trưng của địa phương, ông Sai là hạt nhân nòng cốt, người "giữ lửa" và lan tỏa tình yêu di sản.

Nhờ những nghệ nhân tận tụy như ông, nét đẹp truyền thống được bảo tồn và trở thành sản phẩm du lịch độc đáo, thu hút khách ghé thăm, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Đặc biệt, tình yêu và trách nhiệm đối với văn hóa dân tộc của ông Hồ A Sai đã truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ.

Em Hồ Thị Muôm, 17 tuổi, thôn Ka Lu cho biết: “Chúng em rất thích xem và nghe ông Sai chơi nhạc cụ, hát dân ca. Em mong được tham gia các lớp múa hát do ông trực tiếp truyền dạy để gia nhập đội văn nghệ của thôn, cùng ông gìn giữ bản sắc dân tộc và phát triển du lịch quê hương”.

Phó Chủ tịch UBND xã Đakrông Đoàn Quang Anh cho biết: “Các nghệ nhân và những người am hiểu văn hóa truyền thống như ông Hồ A Sai đóng vai trò rất quan trọng trong việc giữ gìn nguyên bản các giá trị di sản. Địa phương xác định đây là lực lượng nòng cốt để xây dựng nên những sản phẩm du lịch đặc trưng. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục tạo điều kiện, phối hợp mở các lớp truyền dạy để phát huy hơn nữa năng lực, tâm huyết của các nghệ nhân, góp phần đưa du lịch cộng đồng địa phương phát triển bền vững”.

Kô Kăn Sương

Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/van-hoa/202608/nang-long-voi-van-hoa-dan-toc-0c719c1/