Nàng mẫu thoát khỏi ám ảnh phải gầy

Thời gian làm việc trong ngành thời trang cao cấp, Karoline Bjørnelykke (26 tuổi) mắc chứng rối loạn ăn uống nặng vì chế độ ăn kiêng khắc nghiệt.

Karoline Bjørnelykke (sinh năm 1996, Na Uy) gia nhập làng thời trang từ năm 15 tuổi. Những năm tháng tuổi teen của cô gắn liền với công việc làm người mẫu.

"Năm 2012, tôi bước đi trên sàn diễn Paris Fashion Week, rồi rời quê nhà để ra nước ngoài làm việc. Thật kỳ lạ khi tôi từ một người mẫu không ai muốn bắt chuyện, thành gương mặt được mời tham gia các sự kiện nơi mọi người đều muốn trở thành bạn tôi", Karoline kể lại trên Insider.

Tuy nhiên, quãng thời gian làm người mẫu cũng khiến cô gái 26 tuổi khổ sở. Chế độ ăn kiêng khắc nghiệt trong những năm đầu làm người mẫu khiến chứng rối loạn ăn uống của cô trở nên tồi tệ hơn.

Hình ảnh Karoline vào năm 2012 (ảnh trái) và hiện tại - khi cô là người mẫu ngoại cỡ.

Hình ảnh Karoline vào năm 2012 (ảnh trái) và hiện tại - khi cô là người mẫu ngoại cỡ.

Từ năm 12 tuổi, Karolia đã mắc chứng biếng ăn khi có vóc dáng lớn hơn bạn bè đồng trang lứa, luôn là tâm điểm trêu chọc. Thời gian xa nhà, cô ăn kiêng cực độ để giữ dáng khiến cô càng khổ sở vì ám ảnh phải gầy.

Cách đây 5 năm, Karoline quyết định trở về Na Uy, bắt đầu tập trung điều trị bệnh, ăn uống điều độ hơn và tăng cân. Từ một người mẫu size 0 theo chuẩn Mỹ, giờ đây cô là mẫu size 8 và trở thành một người mẫu ngoại cỡ.

Năm 2021, cô bắt đầu chia sẻ những trải nghiệm của mình thông qua nền tảng video ngắn, nhằm cảnh báo về những mối nguy hại, lo lắng xung quanh ngành công nghiệp khổng lồ.

"Một trong những trải nghiệm sống động nhất khi hoạt động trong ngành thời trang cao cấp là người quản lý dẫn tôi đi siêu thị, và chỉ vào những thứ tôi được phép ăn và không được ăn. Vào thứ 7, tôi được ăn một củ khoai tây như một kiểu 'cheat day'".

Thời gian đầu, Karoline cảm thấy như bị những người trong ngành che mắt. Khi đi lấy số đo để xin việc, cô được thông báo "ngay cả ngón tay cũng béo", và cần giảm mỡ vùng hông.

"Họ đã lấy đi ngọn lửa đam mê và sự nhiệt tình trong tôi, nó thực sự xấu cho sức khỏe tinh thần. Nhận ra bản thân thật ngu ngốc, tôi bay về nước sau khi không thể chịu đựng thêm. Tới lúc về nhà và gặp bác sĩ, tôi mới biết tình trạng của mình đã nặng tới mức nào và không muốn sống theo cách như vậy nữa".

Cô gái 26 tuổi cảm thấy vô lý khi ngành công nghiệp này "dán nhãn" cô là người mẫu ngoại cỡ chỉ vì cô không còn ở size 0.

Cô gái 26 tuổi cảm thấy vô lý khi ngành công nghiệp này "dán nhãn" cô là người mẫu ngoại cỡ chỉ vì cô không còn ở size 0.

Trong quá trình hồi phục khỏi chứng rối loạn ăn uống, Karoline cũng nhìn thấy những người khác bắt đầu nói về kinh nghiệm của họ khi mắc bệnh này. Cô cũng muốn chia sẻ trải nghiệm cá nhân và giúp đỡ nhiều người khác.

"Tôi thấy rằng có cả một cộng đồng những người từng gặp vấn đề như tôi, và thật tuyệt khi thấy họ giờ trông khỏe mạnh và hạnh phúc hơn nhiều", cô bày tỏ.

Karoline biết nhiều người chỉ trích nền tảng khi cho phép đăng nội dung liên quan đến chứng rối loạn ăn uống vì sợ nó sẽ thúc đẩy thêm chứng bệnh này. Tuy nhiên, cô thấy việc lan truyền quá trình phục hồi cũng giúp truyền cảm hứng và năng lượng tích cực.

Hiện tại, Karoline còn chia sẻ những câu chuyện cá nhân với tư cách một người mẫu ngoại cỡ. Đôi khi cô bị yêu cầu mặc những chiếc áo lót lớn để trông to hơn - một điểm xấu từng bị nhiều người mẫu ngoại cỡ khác lên tiếng chỉ trích.

"Tôi thấy kỳ lạ khi ngành công nghiệp này coi tôi là mẫu ngoại cỡ chỉ vì tôi không còn là size 0. Tôi nghĩ đó là một kiểu dán nhãn cần phê bình. Kể từ thời điểm tôi gia nhập vào năm 2011, hiện ngành này đã có nhiều thay đổi về sự đa dạng và hòa nhập, song tôi nghĩ vẫn còn một chặng đường cải cách dài phía trước", người mẫu 26 tuổi bày tỏ.

Đinh Phạm

Ảnh: @redkaroline

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nang-mau-thoat-khoi-am-anh-phai-gay-post1340866.html