Ném vội ma túy khi thấy cảnh sát cắm chốt nhưng không thoát

Thấy chốt 141 trước mặt, gã đàn ông đang điều khiển xe máy vội vã phi tang gói nilon đựng ma túy xuống đường hòng chối tội. Tuy nhiên, hành vi của đối tượng đã bị tổ công tác Y11 phát hiện, bắt giữ.

Chiều 17/12, Tổ công tác Y11/141 do Thiếu tá Nguyễn Hoàng Hải làm tổ trưởng phối hợp với Công an phường Phúc Diễn thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch tại khu vực nút giao thông Cầu Diễn – Văn Tiến Dũng (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Lê Anh Tuấn bị bắt giữ.

Khoảng 13h45 cùng ngày, tổ công tác tiến hành dừng kiểm tra một người đàn ông điều khiển xe máy BKS: 28B1-171.03 di chuyển về hướng đi Nhổn do có biểu hiện nghi vấn. Khi các cán bộ của tổ Y11 tiến hành áp sát thì người đàn ông này bất ngờ ném một gói nilon màu trắng xuống đường nhưng lập tức bị trinh sát khống chế, thu giữ “vật lạ” và dẫn giải đối tượng về chốt.

Kiểm tra tại chỗ, bên trong gói nilon đối tượng ném xuống đất có hai gói giấy đựng chứa chất bột màu trắng, nghi là ma túy.

Gói ma túy phi tang xuống đường.

Danh tính của đối tượng trên được làm rõ là Lê Anh Tuấn (SN 1983; trú tại xã Minh Bảo, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái). Đáng chú ý, đối tượng tỏ ra đặc biệt ngoan cố, không thừa nhận hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã buộc đối tượng Tuấn phải thừa nhận hành vi phạm pháp của mình với việc mua heroin về để sử dụng.

Đối tượng Lê Anh Tuấn cùng tang vật sau đó đã được tổ công tác Y11 bàn giao về Công an phường Phúc Diễn để tiếp tục điều tra.

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/phap-luat/nem-voi-ma-tuy-khi-thay-canh-sat-cam-chot-nhung-khong-thoat-i638533/