Nẻo về cho nạn nhân của nạn buôn bán người: May mắn được cán bộ xã hội giúp đỡ

Thiếu hiểu biết xã hội, quá nhẹ dạ cả tin là những điều mà các đối tượng trong các đường dây buôn bán người thường lợi dụng để lừa nạn nhân qua biên giới. Khi mà mạng xã hội (MXH) phát triển, thì facebook và thế giới ảo là một môi trường rất lý tưởng để các đối tượng này đi 'săn mồi'.

Bị bạn quen qua facebook lừa

Sinh ra và lớn lên ở một bản người Mông ở Bát Xát, Lào Cai, cô bé Mỷ (nhân vật đã được đổi tên) cũng như các bạn được đi học ở trường nội trú. Các cô, các thầy ở dưới xuôi lên dạy cho Mỷ biết đọc, biết viết, cho Mỷ biết nhiều điều ở bên ngoài mà ở bản Mỷ chẳng có. Cũng đã từng ước mơ được làm giáo viên, bác sỹ, nhưng do hoàn cảnh gia đình, hết lớp 8, Mỷ phải bỏ học để phụ bố mẹ lên nương làm rẫy, đi làm thuê để kiếm tiền.

Cuộc sống ở nhà không vui như ở trường, nhưng cũng ổn vì các anh, em của Mỷ đều cùng lao động, làm việc như nhau. Ít có bạn bè cùng trang lứa, bởi ở bản Mỷ, những bạn cùng trang lứa hoặc bận làm việc phụ giúp bố mẹ, hoặc đã lấy chồng, sinh con. Ở tuổi 15, Mỷ đi học, cũng biết là chưa đủ tuổi để lấy chồng, xong cả buôn, cả làng đều như vậy, cô chẳng thấy có gì là xấu cả.

Mỷ cũng dùng smartphone, Mỷ cũng dùng MXH. Facebook là MXH mà Mỷ hay tham gia, qua màn hình điện thoại, cô được biết, được thấy cả thế giới rộng lớn ngoài kia. Và ở đây, Mỷ làm quen được rất nhiều bạn bè. Cậu bạn trai tên Pỉn là một người mà Mỷ nói chuyện nhiều nhất.

Quen nhau được ít lâu, Mỷ rất tin tưởng Pỉn. Chính vậy nên trong một lần trò chuyện, Pỉn rủ cô đi sang Trung Quốc, và hứa sẽ cưới Mỷ. Như mọi người con gái mới lớn, được lời cầu hôn của chàng trai mà mình cảm mến, mấy ai không vui vẻ, hạnh phúc. Đặt trọn niềm tin nơi người con trai ấy, Mỷ lén mang quần áo, đi theo Pỉn sang bên kia biên giới.

Cuộc “trốn tìm” hạnh phúc của Mỷ diễn ra giữa đêm khuya, Pỉn dắt Mỷ vượt qua con sông cạn, giữa lòng sông có lội cũng không đủ ướt quần để sang bên kia biên giới. Mỷ được bạn trai dìu dắt đi ngoắt nghéo đến một ngôi nhà cao tầng, chẳng nhìn tỏ mặt người nhưng Mỷ biết có một phụ nữ trung tuổi ra đón Mỷ và bạn trai. Sau đó, họ đưa Mỷ vào một căn phòng và nhốt lại.

Không phải nạn nhân nào cũng may mắn được giải cứu, hỗ trợ như Mỷ.

Không phải nạn nhân nào cũng may mắn được giải cứu, hỗ trợ như Mỷ.

Khởi đầu mới từ Ngôi nhà bình yên!

Tiếp xúc với PV, Mỷ còn giữ nguyên vẻ thẹn thùng, nhút nhát của thiếu nữ vùng cao ít được tiếp xúc với người lạ. Còn có rất nhiều điều em còn chưa hiểu, chưa thấu về chính bản thân mình, về cuộc sống. Việc bị bạn trai lừa rủ sang Trung Quốc với lời hứa hẹn sẽ “cưới làm vợ” tưởng chừng như một giấc mơ hạnh phúc bỗng chốc bị nhuộm đen.

Không một lần nói chuyện với PV Mỷ đủ tự tin ngẩng đầu lên nhìn người đối diện. Những lời em kể vẫn thì thầm, đôi mắt vẫn dè chừng, e ấp, thoáng lại hoảng hốt khi nhớ lại chuyện cũ.

Bị nhốt ở một căn phòng giữa nơi xa lạ, Mỷ đã ý thức có chuyện bất thường. Và rồi một lát sau, Pỉn vào phòng, ép Mỷ phải quan hệ tình dục. Mỷ chống đối, vì lúc này cô đã thoáng nghi ngờ người bạn trai mới quen. Thế nhưng vừa bằng sức mạnh của gã đàn ông, cùng với lời đe dọa nếu không đồng ý, họ sẽ dùng dao mổ Mỷ ra để lấy nội tạng. Mỷ bị chiếm đoạt bởi chính người Mỷ đã đặt trọn lòng tin.

Sau khi bị xâm hại, Pỉn bỏ đi mất. Người đàn bà đón Mỷ lúc đầu đến đón và ép Mỷ lên một chiếc xe máy và đưa đi. Đi đâu, làm gì… Mỷ hoàn toàn không biết, nhưng Mỷ sợ lắm. Người ta đưa Mỷ đi toàn những đoạn vắng vẻ, heo hút, cũng chẳng thèm nói với Mỷ một câu. Mỷ nhớ bố, nhớ mẹ và các anh chị…

May mắn, trên đường đưa Mỷ đi, đường dây buôn bán người mà Mỷ rơi vào cùng người phụ nữ áp tải Mỷ đã bị CA Trung Quốc bắt được. Mỷ được giải cứu và trao trả về Việt Nam cho các đồng chí CA Việt Nam. Về Việt Nam, Mỷ được các anh, các chú đưa về trung tâm tại Lào Cai, được gặp gỡ gia đình. Nhưng lúc ấy tinh thần em chưa ổn định, những sự việc xảy ra khiến Mỷ rất sợ mọi người, thế nên, sau một tháng, em được đưa về Ngôi nhà bình yên – Trung tâm Phát triển Phụ nữ Việt Nam, tại Hà Nội. Mỷ là một cô gái may mắn. Bởi em là một trong những nạn nhân được giải cứu sớm nhất, cuộc sống với em còn vô cùng rộng mở.

Còn những hoảng loạn trong đôi mắt, nhưng miệng em đã biết nở nụ cười, vì rằng về Hà Nội, Mỷ đã được biết Thủ đô, đã được biết hồ Tây. Ở Ngôi nhà bình yên, em được các cô, các chị ở đây quan tâm, chăm sóc. Được nghỉ ngơi và được hướng dẫn những kỹ năng cơ bản để quay trở lại tái hòa nhập với gia đình, với làng bản.

Mỷ tâm sự, khi được đưa đến Ngôi nhà bình yên, em còn chưa hiểu, nhưng rồi sau quá trình gần gũi, nói chuyện và được chia sẻ, em đã biết những bước tiếp theo em phải làm gì để tiếp tục cuộc sống của mình. Mỷ cho biết, ở bản, em đã từng như các bạn gái khác, cũng cặm cụi, cũng tỉ mẩn từng mũi thêu trên vải để may những chiếc váy xòe hoa cho mình. Mà ở bản chỉ có một người may, thế nên, thời gian còn lại ở Ngôi nhà bình yên, em sẽ học nghề thợ may để sau này về nhà, em có nghề, có nghiệp để kiếm tiền và xây dựng tương lai.

Chị Nguyễn Thanh Ngọc, nhân viên xã hội của Ngôi nhà bình yên cho biết, các nạn nhân sau khi được về Ngôi nhà bình yên sẽ được các chị quan tâm đến hầu hết mọi mặt. Họ được chăm sóc về mặt thể chất, giải tỏa về tâm lý, họ được hướng dẫn những kỹ năng còn thiếu trong cuộc sống. Và quan trọng nhất, họ được học nghề để tự có thể kiếm tìm một công việc, tạo dựng một cuộc sống bình thường trong tương lai.

Cũng theo chị Ngọc, sau 6 tháng lưu trú tại Ngôi nhà bình yên, nạn nhân tái hòa nhập với xã hội, Trung tâm sẽ tiếp tục theo dõi và hỗ trợ họ thêm 2 năm nữa để biết họ thực sự đã quay trở lại.

Cuộc sống phía trước đầy hy vọng như đang mở rộng với cô gái này, khi em cho biết về Ngôi nhà bình yên, em được đọc, được học, được hiểu thêm nhiều lắm những câu chuyện ngoài kia. Và khi quay về, em sẽ chẳng lấy chồng sớm ở cái tuổi 15, mà khi đủ tuổi, gặp một chàng trai thực sự thương yêu, em sẽ lấy và cùng nhau xây dựng gia đình với cái nghề em sẽ học trong nay mai. Là người bất hạnh khi bị lừa bán nhưng Mỳ vẫn cảm thấy mình còn may mắn khi được các cán bộ xã hội hỗ trợ, là chỗ dựa để em bước tiếp về tương lai.

Ngọc Dung

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/neo-ve-cho-nan-nhan-cua-nan-buon-ban-nguoi-may-man-duoc-can-bo-xa-hoi-giup-do-162342.html