'Nếp làng' trong đô thị mới
Đô thị hóa đang làm thay đổi từng ngày diện mạo của Thái Nguyên. Những khu đô thị mới với hạ tầng đồng bộ, không gian sống hiện đại nối tiếp hình thành, mang đến diện mạo khang trang cho nhiều địa phương. Tuy nhiên, có người còn băn khoăn: khi những lũy tre, sân đình, ngõ xóm dần lùi vào ký ức, liệu tình làng nghĩa xóm - giá trị bền vững của người Việt có còn được gìn giữ?

Người dân Khu đô thị Danko City tham gia Ngày hội hái xoài.
Thực tế ở nhiều khu đô thị mới cho thấy, điều làm nên sức sống của một cộng đồng không chỉ là những con đường rộng hay những ngôi nhà đẹp, mà còn là cách con người tìm đến nhau, sẻ chia và cùng vun đắp một nếp sống mới.
Mùa hè, trên nhiều tuyến đường ở các khu đô thị Thái Nguyên, những hàng xoài được trồng để tạo bóng mát cũng bước vào mùa sai quả. Thay vì để quả chín rụng, Ban Quản lý khu đô thị Danko City (phường Linh Sơn) đã tổ chức “Ngày hội hái xoài”, biến trái cây thành cầu nối gắn kết cư dân. Tiếng cười nói rộn ràng dưới những tán xoài xanh mát.
Người lớn hái quả, trẻ nhỏ háo hức chạy theo, các gia đình cùng chế biến món ăn, trưng bày sản phẩm và tham gia những trò chơi tập thể, tạo sự gắn kết trong cộng đồng. Trong hoạt động này, điều đáng quý nhất không phải là những giỏ xoài đầy, mà là những cuộc gặp gỡ.
Những người trước đây chỉ biết nhau qua vài cái gật đầu trong thang máy hay lời chào vội trên vỉa hè nay có dịp trò chuyện, cùng làm việc và hiểu nhau hơn.
Việc gắn kết tình cảm giữa những người cùng khu dân cư cũng là câu chuyện đang diễn ra ở nhiều khu đô thị khác của Thái Nguyên. Mỗi khu đô thị hình thành là một cộng đồng mới được tạo lập, nơi cư dân đến từ nhiều vùng quê, nhiều ngành nghề, nhiều hoàn cảnh khác nhau. Sự gắn kết được xây dựng từ những hoạt động chung và sự sẻ chia trong cuộc sống hằng ngày.
Khu đô thị Picenza 1, thuộc tổ dân phố Gia Bảy, phường Linh Sơn, là một ví dụ. Những dãy nhà hiện đại nằm bên tả ngạn sông Cầu không chỉ tạo nên diện mạo đô thị mới mà còn hình thành một cộng đồng cư dân văn minh, đoàn kết.
Bà Nông Hồng Thịnh, người dân trong Khu đô thị, cho biết: Từ khi khu đô thị đông dân cư, các gia đình đã chủ động tham gia sinh hoạt tại các tổ chức đoàn thể như Hội Phụ nữ, Hội Người cao tuổi, MTTQ... Chính những hoạt động ấy đã tạo nên sự gắn kết giữa những con người vốn xa lạ. Khi có việc vui, chuyện buồn hay những đợt thiên tai, mưa lũ, mọi người đều sẵn sàng giúp đỡ nhau.
Để duy trì sự gắn kết ấy, vai trò của tổ dân phố và các đoàn thể rất quan trọng. Các phong trào văn nghệ, thể thao, vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan hay các hoạt động thiện nguyện đều nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân.
Ông Nguyễn Như Hải, Tổ trưởng tổ dân phố Gia Bảy, nhận xét: Cư dân Khu đô thị Picenza 1 luôn chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy ước của tổ dân phố. Điều rất vui là không có sự phân biệt giữa cư dân cũ và mới; mọi người cùng chung tay xây dựng môi trường sống văn minh.
"Nếp làng" của đô thị không còn là cây đa, bến nước hay con ngõ nhỏ quen thuộc. Thay vào đó là những ngày hội cộng đồng, những buổi tổng vệ sinh cuối tuần, những lần chung tay giúp đỡ gia đình gặp khó khăn, hay đơn giản là lời hỏi han giữa những người hàng xóm.
Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202606/nep-lang-trong-do-thi-moi-25a20bb/












