Nét đẹp hiến máu cứu người của ngành ngân hàng

Không chỉ làm nhiệm vụ kết nối dòng vốn cho phát triển kinh tế, nhiều cán bộ ngân hàng tại An Giang hôm nay còn âm thầm sẻ chia những 'giọt máu hồng' để cứu người. Từ những lần hiến máu đầu tiên đầy hồi hộp, họ đã biến nghĩa cử ấy thành thói quen đẹp, lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng.

“Cứ nghĩ đơn giản giúp được ai thì giúp thôi”, câu nói mộc mạc của ông Nguyễn An Hòa, lực lượng an ninh cơ sở xã Kiên Lương khiến nhiều người lặng đi trong Ngày hội “Những giọt máu hồng KienlongBank” vừa tổ chức tại Rạch Giá.

Người đàn ông 46 tuổi ấy đã có 85 lần hiến máu và hiến hồng cầu. Với ông, chuyện thức dậy giữa đêm khuya chạy đến bệnh viện để cứu người đã trở thành điều bình thường như hơi thở. Ông nhớ như in lần đầu hiến máu vào năm 2007 tại Bệnh viện Kiên Lương. Đêm ấy, nghe tin thầy giáo cũ nguy kịch cần truyền máu gấp, ông lập tức chạy xe máy đến bệnh viện. “Lúc đó chỉ nghĩ phải cứu thầy thôi”, ông Hòa kể.

Từ lần đầu đầy xúc động ấy, ông Hòa gắn bó với phong trào hiến máu suốt gần 20 năm qua. Có những đêm khuya, bệnh viện hay địa phương gọi điện cần người hiến máu khẩn cấp, ông đều sẵn sàng lên đường. Không phô trương, không cần ghi nhận, ông xem việc cứu người là lẽ tự nhiên của cuộc sống.

Cán bộ, nhân viên KienlongBank chi nhánh Rạch Giá tham gia hiến máu tại Ngày hội “Những giọt máu hồng KienlongBank” lần thứ 8 năm 2026.

Cũng từ tinh thần sẻ chia mà phong trào hiến máu tình nguyện trong ngành ngân hàng, đặc biệt tại KienlongBank chi nhánh Rạch Giá ngày càng lan tỏa sâu rộng. Mới đây, Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận KienlongBank chi nhánh Rạch Giá phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang và Khoa Huyết học - Truyền máu Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang tổ chức Ngày hội “Những giọt máu hồng KienlongBank”.

Theo Phó Giám đốc KienlongBank chi nhánh Rạch Giá Lâm Văn Tỷ, đây là lần thứ 8 chương trình được tổ chức. Từ vài chục người tham gia ở những ngày đầu, đến nay chương trình đã tiếp nhận hàng trăm đơn vị máu, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân trong cơn nguy kịch.

Giữa dòng người đến hiến máu, chị Nguyễn Ngọc Tuyền, kiểm ngân Phòng Giao dịch Hòn Đất, lặng lẽ hoàn tất thủ tục hiến máu lần thứ 9. Gắn bó với ngân hàng đã 20 năm, chị từng rất run trong lần đầu tiên cho máu. “Lúc đó lo lắm, không biết sẽ như thế nào vì chưa hiến bao giờ. Nhưng khi nằm trên giường hiến máu, tôi nghĩ mình có thể giúp được nhiều người”, chị kể.

Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ tỉnh An Giang Lưu Kim Oai trao kỷ niệm chương tri ân các cá nhân KienlongBank có nhiều lần tham gia hiến máu cứu người.

Người phụ nữ nhỏ nhắn chỉ nặng 46kg vẫn nhớ cảm giác hồi hộp ngày đầu tiên hiến 350ml máu. Sau một ngày nghỉ ngơi, chị thấy sức khỏe hoàn toàn bình thường. Điều khiến chị gắn bó với nghĩa cử này nhiều năm qua còn bởi một nỗi niềm riêng. Chồng chị từng mắc suy thận nặng và cần truyền máu nhiều lần trước khi qua đời cách đây hai năm. “Mình từng chứng kiến người thân cần máu nên càng hiểu mỗi giọt máu quý giá thế nào”, chị nói khẽ.

Không riêng chị Tuyền, nhiều cán bộ ngân hàng xem hiến máu như một trách nhiệm với cộng đồng. Chị Nguyễn Thị Ngọc Bích, nhân viên Phòng Giao dịch KienlongBank Tân Hiệp nói: “Hiến máu không đòi hỏi phải giàu có hay giỏi giang, chỉ cần có một tấm lòng. Nếu bạn khỏe mạnh, xin hãy hiến máu. Nếu bạn đã từng, hãy tiếp tục. Còn nếu đang băn khoăn, xin hãy thử một lần. Vì biết đâu, sự sống của ai đó đang chờ đợi chính bạn”.

Bà Trịnh Thị Ngọc Minh (giữa), Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Lò Bom, Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội đã có 42 lần hiến máu.

Điều đáng quý là phong trào ấy không chỉ dừng lại trong nội bộ ngân hàng mà còn lan rộng ra cộng đồng. Bà Trịnh Thị Ngọc Minh, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Lò Bom, đồng thời là Tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội đã có 42 lần hiến máu dù bản thân rất sợ kim tiêm.

“Lần đầu tiên đi hiến thấy kim là "đau tim" rồi, nhưng lúc cho máu tự nhiên quên hết lo sợ. Muốn tuyên truyền cho người dân tham gia thì bản thân phải làm trước. Vì vậy, dù phải vượt hơn 65km để đến điểm hiến máu, bà vẫn nhiệt tình tham gia”, bà Minh nói. Lời chia sẻ chân thành đã chạm đến nhiều người tham dự chương trình hiến máu nhân đạo mới đây do Hội Chữ Thập đỏ tỉnh An Giang phối hợp ngành ngân hàng tổ chức. Bởi đằng sau những con số về lượng máu tiếp nhận là những cuộc đời được níu lại từ ranh giới sinh tử.

Bài và ảnh: AN LÂM

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/net-dep-hien-mau-cuu-nguoi-cua-nganh-ngan-hang-a486564.html