Nét dịu dàng tháng Mười

Tháng Mười, phố Hà thành đang trong những ngày đẹp nhất của mùa Thu. Nắng ươm mật trên những gánh hoa rực rỡ sắc màu. Hương mùa thu hư ảo quyện trong gió heo may. Và... Hà thành thoắt trở nên dịu dàng đến nao lòng bởi những xúc cảm ngọt ngào chợt trở về từ miền ký ức sâu thẳm.

Hà Nội trong tôi 18-10

Tà áo dài luôn được chị em phụ nữ dành sự ưu ái trong các ngày lễ, ngày vui (Ảnh: Khánh Huy)

Tà áo dài luôn được chị em phụ nữ dành sự ưu ái trong các ngày lễ, ngày vui (Ảnh: Khánh Huy)

Với nhiều người, mùa thu ở Hà Nội có nét đặc trưng rất riêng. Mỗi sớm mai thức dậy, cảm giác bình yên xâm chiếm tâm hồn khi nghe thoảng đâu đây tiếng chim gù khi gần khi xa lẫn trong tiếng còi xe.

Trưa, thấp thoáng những tà áo dài thướt tha trên những con phố cũ như Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương... Nắng thu óng ả xuyên qua vòm lá, tạo thành những đốm hoa nắng khẽ đậu trên tóc, trên vai, trên thảm lá vàng xao xác heo may...

Đã thành thông lệ, phụ nữ Việt thường khoác lên mình tà áo dài trong những ngày lễ, ngày Tết. Dù xuất hiện ở bất cứ đâu trên thế giới, tà áo dài luôn được mọi người nhận ra, đây là quốc phục của phụ nữ Việt Nam.

Theo dòng chảy của thời gian, áo dài biến đổi không ngừng về kiểu dáng nhưng luôn tôn vinh nét đẹp duyên dáng của người phụ nữ Việt. Áo dài gắn bó với người phụ nữ Việt suốt cả cuộc đời. Tuổi học trò, tà áo dài trắng tinh khôi in trong ký ức chúng ta với những kỷ niệm trong trẻo, vô ưu. Các bà các mẹ dạy con gái những nét duyên thầm khi mang tà áo dài. Từ cách vén tà áo sau mỗi khi ngồi xuống ghế, cách kín đáo khép tà áo khi đứng trước gió... Tất cả tạo nên nét đẹp dịu dàng, duyên dáng, quyến rũ thật tinh tế.

Trong lễ ăn hỏi, các cô gái e ấp trong tà áo dài đỏ, đầu đội “khăn vành dây”. Cô dâu của thập niên trước đây thường khoác lên mình chiếc áo dài trắng, đầu đội voan nhẹ. Vào ngày lễ quan trọng, ngày Tết, phụ nữ Việt nói chung và phụ nữ Hà thành nói riêng thường chọn cho mình những bộ áo dài màu sắc tươi sáng, ngưỡng cầu năm mới vạn sự viên mãn thành tựu.

Cuộc sống ngày càng phát triển, đất nước thịnh vượng, Thủ đô trở thành điểm sáng về văn minh – thanh lịch. Những ngày cuối tuần, không chỉ lớp trẻ mà các bà, các mẹ cũng diện áo dài xuống phố. Với tôi, nụ cười rạng ngời trên khuôn mặt nhuốm màu thời gian luôn mang một sự cuốn hút đặc biệt. Đôi khi, tôi thầm nghĩ, mùa thu tựa như người phụ nữ đã trưởng thành, có một chút buồn nhưng không tàn úa, mong manh nhưng không yếu đuối, đủ mạnh mẽ để đi qua dông bão cuộc đời.

Tháng Mười có ngày lễ vinh danh những người phụ nữ Việt Nam. Trong dòng chảy cuộc sống, đôi khi, ta lãng quên sự hy sinh thầm lặng của những người phụ nữ dành cho gia đình. Đằng sau hào quang thành đạt của người chồng là bóng dáng của người phụ nữ tảo tần vun vén gia đình. Đằng sau sự thành công của các con là những ngày đội nắng, gội mưa đồng hành cùng con trên con đường học vấn.

Phụ nữ thời nay không chỉ an phận ở nhà lo việc nội trợ, chăm con và trăm thứ việc không tên. Họ phát triển bản thân mỗi ngày để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, tự chủ về tài chính, tự chủ về thời gian. Đặc biệt, có những người phụ nữ không chỉ dừng lại ở duy trì hạnh phúc trong gia đình mình mà còn sẻ chia, lan tỏa lòng nhân ái đến cộng đồng. Xin được gửi lời tri ân và lời chúc an hạnh tới tất cả những người phụ nữ của chúng ta.

Vy Anh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/net-diu-dang-thang-muoi-398321.html