'Nếu được lựa chọn một lần nữa, tôi vẫn chọn làm giáo viên'

Đó là lời chia sẻ của cô Trần Thị Trang, sinh năm 1968, giáo viên Trường THCS Bình Ninh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang khi trao đổi với chúng tôi về tình yêu đối với nghề giáo.Năm 1989, tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Tiền Giang (nay là Trường Đại học Tiền Giang), sau đó, cô được phân công về công tác tại Trường THCS Bình Ninh, đảm nhiệm từ vai trò giáo viên đến Tổ trưởng Tổ Ngoại ngữ, giảng dạy môn Tiếng Anh khối 7, khối 9 và bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9 cho đến nay. Chính ngôi trường này đã trở thành mái nhà vững chắc để cô hoàn thiện bản thân và ngày càng tỏa sáng trong quá trình làm nghề của mình.

Cô Trang nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua.

Cô Trang nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua.

Trò chuyện với cô Trang trong những ngày tất bật chuẩn bị cho năm học mới, chúng tôi có cảm giác gần gũi, chân thành khi được nghe cô kể những câu chuyện nghề cùng những kỷ niệm khó quên trong cuộc đời dạy học của mình.

Cô Trang chia sẻ: “Khi mới về công tác tại Trường THCS Bình Ninh, điều kiện cơ sở vật chất còn thiếu thốn nên việc giảng dạy, truyền đạt những kiến thức của môn Tiếng Anh còn nhiều khó khăn. Tôi vẫn còn nhớ như in kỷ niệm về cô học trò nhỏ được tôi giảng dạy lớp bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Anh.

Lúc ấy, cả hai cô trò cùng cố gắng, đồng hành với nhau, sau đó cô bé đã đạt giải thưởng Học sinh giỏi cấp tỉnh và giải Khuyến khích học sinh giỏi cấp quốc gia ở thời điểm những năm 1993, năm 1994. Thành tích của học trò chính là động lực để tôi giữ vững đam mê, hun đúc ngọn lửa nhiệt huyết với nghề”.

Hiệu trưởng Trường THCS Bình Ninh Phan Thanh Hồng cho biết: “Cô Trần Thị Trang là người giáo viên nhiệt huyết, có tinh thần trách nhiệm cao. Cô luôn năng động, tích cực tìm tòi nghiên cứu, đổi mới phương pháp giảng dạy, đóng góp rất nhiều vào thành tích của nhà trường.

Đồng thời, cô Trang còn có tấm lòng nhân hậu, thân thiện với đồng nghiệp và sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ các em học sinh, những hoàn cảnh gặp khó khăn, bất hạnh trong cuộc sống. Cô Trang xứng đáng là tấm gương để các thế hệ thầy, cô giáo học tập và noi theo”.

Trong suốt quá trình công tác, với vai trò là Tổ trưởng chuyên môn Tổ Ngoại ngữ, không những gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao mà cô Trang còn gương mẫu, đi đầu trong học tập, nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy, lựa chọn, sử dụng hợp lý các phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính sáng tạo, chủ động áp dụng công nghệ thông tin vào dạy học có hiệu quả.

Cụ thể, cô Trang đã nghiên cứu nhiều đề tài sáng kiến kinh nghiệm như: Sáng kiến “Tích hợp kiến thức liên môn vào bài giảng Tiếng Anh 9 - Unit 6 The Environment”; “Sử dụng công cụ làm truyện tranh vào giảng dạy Tiếng Anh lớp 9”; “Hướng dẫn học sinh lớp 9 luyện tập Tiếng Anh có hiệu quả bằng phiếu học tập trực tuyến - Liveworksheets”...

Nói về đổi mới phương pháp dạy học, cô Trang chia sẻ: “Trước sự phát triển của công nghệ 4.0, tôi luôn học hỏi, trau dồi những tiến bộ của công nghệ thông tin vào giảng dạy. Đồng thời, để giúp học sinh phát triển khả năng ngôn ngữ và giáo dục học sinh hiểu biết về lịch sử văn hóa Việt Nam, cô Trang đã nghiên cứu thực hiện đề tài “Giáo dục học sinh lớp 7 tình yêu quê hương, đất nước trong giờ học Tiếng Anh qua trò chơi “Khám phá Việt Nam” áp dụng trong các tiết học.

Cô Trang trong tiết học cùng các em học sinh. Ảnh: PHI CÔNG

Cô Trang trong tiết học cùng các em học sinh. Ảnh: PHI CÔNG

Theo cô Trang, học Tiếng Anh qua trò chơi không mới, nhưng thiết kế game trên powerpoint để tích hợp giáo dục tình yêu quê hương, đất nước cho học sinh, đặc biệt là học sinh lớp 7 là hoàn toàn mới. Trong thực tế, học sinh đã được giáo dục phẩm chất này cũng như được cung cấp kiến thức liên quan chủ đề từ các môn học khác, nhưng với môn Tiếng Anh thì chưa.

Từ đó, cô đã tìm ra giải pháp để có thể cung cấp và cập nhật thông tin cho học sinh về một số điểm tham quan du lịch, một số di tích lịch sử ở địa phương và trong nước. Qua đó, nuôi dưỡng trong các em tình yêu quê hương, đất nước, để các em biết trân quý những cống hiến, hy sinh của những thế hệ đi trước.

Hơn 30 năm gắn bó với nghề, chia sẻ “bí quyết” thu hút học sinh trong từng bài giảng, cô Trang cho rằng, yếu tố quan trọng nhất của người giáo viên là phải có tình yêu nghề sâu sắc và hết lòng, trách nhiệm với học sinh.

Đồng thời, phải luôn đổi mới tư duy, thay đổi phương pháp dạy học phù hợp với chương trình học, từng đối tượng học sinh, biến tiết học như một “sân chơi”, tạo không khí thoải mái và tặng điểm thưởng để các em có thể chủ động, tự tin phát biểu, hứng thú trong học tập.

Không chỉ nhiệt tình, tâm huyết gieo con chữ, cô Trang còn tích cực tham gia giúp đỡ, hỗ trợ những học sinh nghèo, khó khăn, mồ côi bằng cả tấm lòng và tình yêu thương. Cô Trang đã chủ động thành lập nhóm “Điều ước thứ bảy” vào năm 2019 và sau đó đổi tên nhóm thành “Vì một điều ước” với nguyện vọng tiếp nhận đóng góp tiền mặt, hiện vật từ bạn bè, đồng nghiệp, cựu học sinh và phụ huynh học sinh để hỗ trợ học sinh gặp khó khăn; giúp đỡ các hoàn cảnh người già yếu, neo đơn, tặng bữa ăn cho bệnh nhân tâm thần….

Cho đến nay, nhóm “Vì một điều ước” đã chắp cánh ước mơ cho nhiều học sinh khó khăn vững bước đến trường, đặc biệt là các em học sinh dân tộc thiểu số tại tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Kon Tum… với bình quân tổng kinh phí trên 50 triệu đồng/năm.

Với sự tận tâm, tận tụy với nghề, cô Trang đã được sự ghi nhận, khen thưởng từ các cấp, các ngành với nhiều thành tích nổi bật như: Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học…

LÊ NGUYÊN - T.H

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/giao-duc/202409/neu-duoc-lua-chon-mot-lan-nua-toi-van-chon-lam-giao-vien-1020347/