Nếu một ngày không có phụ nữ
Khoảng 3,9 tỷ người sẽ không tồn tại nếu một ngày phụ nữ biến mất. Vắng đi một nửa yêu thương, hy sinh và cống hiến, xã hội sẽ không còn vận hành trọn vẹn.
Nếu thế giới không có phụ nữ
Sẽ ra sao nếu một ngày thức dậy, bỗng dưng ta không còn thấy phụ nữ nữa. Khi đó, dân số thế giới mất đi hơn 3,9 tỷ người, tức khoảng một nửa. GDP toàn cầu mất đi 37%, một con số không nhỏ. Có tới 33% số doanh nghiệp trên thế giới sẽ không có chủ, còn các trường đại học sẽ mất đi 55% sinh viên. Thế giới mất đi hơn 60% lực lượng lao động chính. Nếu không có phụ nữ, danh sách tỷ phú cũng sẽ mất đi 431 người.
Nếu Việt Nam không có phụ nữ
Tại Việt Nam, nếu không có phụ nữ, dân số nước ta dân số mất đi 50,7 triệu người. Lực lượng lao động mất đi 63%. Các trường đại học mất 1,1 triệu sinh viên. Các trường mầm non mất đi hơn 370.000 giáo viên. Hơn 100 nghìn doanh nghiệp sẽ không có chủ.
Khi mẹ vắng nhà
Anh Đinh Hữu Hải Thanh (Nam Từ Liêm) chia sẻ: "Tôi không có nhiều dịp để hỗ trợ vợ, trừ khi vợ đi vắng, khi ấy không còn giải pháp nào khác". Từng có suy nghĩ: những việc nội trợ là đơn giản, anh Thanh bất ngờ khi những công việc ấy không hề dễ dàng. Anh chia sẻ: "Chị em phụ nữ giỏi hơn anh em đàn ông vì có thể làm được hết các công việc nhà - những công việc được gọi là công việc không tên, vừa vất vả lại ít được ghi nhận. Phụ nữ quan trọng thật!".
"Tôi không thể tưởng tượng nếu vợ đi công tác liên tục, tôi phải làm những công việc này mỗi ngày. Thật không thể tưởng tượng được!", anh Thanh nói.
Anh Đinh Hữu Hải Thanh cũng phải "công nhận" sự quan trọng của người vợ, người phụ nữ trong gia đình: "Những việc như buộc tóc cho con, mình nghĩ đơn giản, nhưng dù tập trung đến mấy thì vẫn buộc lệch".
Ông bố nuôi của 10 đứa trẻ
Ngày 8/3, ta thường nhắc đến những người mẹ - những người phụ nữ yêu thương và chăm sóc con bằng tất cả trái tim. Nhưng trong cuộc sống, cũng có những người đàn ông sẵn sàng gánh vác vai trò ấy, nuôi dạy con bằng sự dịu dàng và trách nhiệm. Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường là một trong số đó. Không chỉ thành công trong sự nghiệp, anh còn trở thành điểm tựa vững chắc trong hành trình khôn lớn của 10 người con nhỏ.
Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường có 10 con nuôi ở độ tuổi từ 3 đến 12. Từ khi có con, anh thay đổi nhiều thói quen trong cuộc sống khi dành thời gian tự tay pha sữa, chuẩn bị bữa sáng và đưa các con đi học mỗi ngày. Buổi tối, Đỗ Mạnh Cường trò chuyện, theo sát việc học hành của các con. Nhà thiết kế mong muốn xây dựng một tổ ấm trọn vẹn, nơi các bé luôn cảm nhận được tình yêu thương và sự gắn kết của một gia đình.
“Mấy bé nhà tôi ăn uống rất ngoan, đến giờ là tự giác ăn. Giờ giấc ngủ cũng được duy trì nề nếp, các bé không ngủ muộn. Nếp sinh hoạt này được rèn từ đầu nên việc chăm sóc các con cũng không quá vất vả. Đương nhiên, mỗi gia đình sẽ có nguyên tắc riêng. Nhà tôi, các bé không có chuyện đòi cái này, cái kia cho bằng được. Nếu bố đã nói không thích, phạt một món đồ chơi thì các con sẽ tự giác mang đồ chơi đi nộp, chứ không còn đòi bố”, Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường chia sẻ.
Bé Đỗ Hoàng Phúc vui vẻ cho biết: “Bố Cường chăm sóc con rất chu đáo và tuyệt vời. Sáng nào bố cũng đánh thức con dậy, nhắc con đi đánh răng. Trước khi ra khỏi nhà, con luôn ôm và hôn bố một cái. Bố là người khó tính nhất nhà, nhưng sự nghiêm khắc của bố cũng là tốt cho bọn con”.
Nếu trước đây, việc nuôi dạy con cái thường gắn liền với hình ảnh của người mẹ, thì ngày nay, nhiều người bố cũng sẵn sàng đảm nhận vai trò ấy bằng tất cả sự yêu thương và trách nhiệm. Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường là một minh chứng. Anh không chỉ lo cho các con từng bữa ăn, giấc ngủ, mà còn trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc, chứng minh rằng điều quan trọng nhất trong gia đình không phải khuôn mẫu, mà là tình yêu thực sự.
“Tôi luôn có quan điểm cởi mở, xem các con như những người bạn để các con có thể thoải mái chia sẻ, thay vì giấu giếm chuyện gì đó. Tôi cũng là người quan sát các con mỗi ngày để hiểu các con muốn gì, cần gì, cũng như khả năng của từng bé, từ đó định hướng cho các con một tương lai tốt hơn”, anh Cường chia sẻ.
Có thể thấy, làm bố không chỉ là chăm sóc con mỗi ngày, mà còn là hành trình kiên nhẫn, học hỏi và hy sinh. Khi bước ra khỏi những khuôn mẫu quen thuộc, tình yêu thương đủ lớn sẽ giúp vượt qua mọi rào cản, bởi gia đình được xây dựng từ sự gắn kết và yêu thương chân thành.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/neu-mot-ngay-khong-co-phu-nu-308859.htm