Nga tấn công khép chặt vòng vây, hơn 2.000 quân Ukraine tại Kursk nguy khốn
Hãng TASS hôm 8/3 dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng nước này đã giành lại quyền kiểm soát ba ngôi làng gồm Viktorovka, Nikolaevka và Staraya Sorochina ở phía Tây tỉnh Kursk từ tay Ukraine, đồng thời, gần như cắt đôi lực lượng Ukraine và tách các nhóm chiến đấu khỏi các tuyến tiếp tế chính của họ.
Thiếu tướng Apti Alaudinov, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat của Chechnya (thuộc Nga) hôm 8/3 chia rẻ trên Telegram, tất cả các đơn vị của Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn từ mọi hướng tại tỉnh Kursk, khiến binh sỹ Ukraine phải từ bỏ các vị trí đã kiểm soát. "Những người lính của chúng tôi đang tiến về phía trước rất thuận lợi", Thiếu tướng Alaudinov nêu rõ.
Trong khi đó, hãng TASS dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga thông tin, rằng lực lượng nước này đã giành lại quyền kiểm soát ba ngôi làng gồm Viktorovka, Nikolaevka và Staraya Sorochina ở phía Tây tỉnh Kursk của Nga từ tay Ukraine, gần như cắt đôi lực lượng Ukraine và tách các nhóm chiến đấu khỏi các tuyến tiếp tế chính của họ.

Việc Nga khép vòng vây tại Kursk sau khi Mỹ đình chỉ chia sẻ thông tin tình báo với Kiev đã đẩy binh sĩ Ukraine vào tình thế nguy cấp, hậm chí không có tuyến đường rút lui. Ảnh: EPA
Cụ thể, cuộc tấn công của quân đội Nga diễn ra nhanh chóng nhờ chiến lược chớp nhoáng vào ban đêm của lính thủy đánh bộ thuộc Lữ đoàn 810, bao phủ khoảng 9km từ làng Guevo đến ngoại ô Oleshnya. Khu định cư này nằm gần đường cao tốc Yunakovka-Sudzha, con đường trải nhựa duy nhất đóng vai trò là tuyến đường tiếp tế quan trọng cho Ukraine ở khu vực biên giới của khu vực Kursk.
Hiện tại, các đơn vị Lực lượng vũ trang Ukraine, trong đó có lữ đoàn súng trường cơ giới riêng biệt số 32 và 88, lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 129 và 105, và lữ đoàn phá hoại và tấn công số 95, đã bị cắt đứt khả năng rút thiết bị và nhân sự khỏi khu vực.
Ukraine rơi vào tình thế này sau khi Washington đình chỉ chia sẻ thông tin tình báo với Kiev, làm dấy lên khả năng lực lượng của họ có thể bị buộc phải rút lui về nước. Nếu điều này xảy ra, quân đội Ukraine sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức về mặt chính trị và bị suy giảm tinh thần chiến đấu. Một sĩ quan Ukraine ẩn danh cho biết: "Sự tổn thất lớn nhất là tinh thần của binh sĩ Ukraine. Điều này thực sự mang lại lợi thế cho Nga trên tiền tuyến".
The Telegraph thì dẫn lời một sĩ quan tình báo quân sự ở Kiev nói rằng, quyết định dừng chia sẻ thông tin tình báo của Mỹ tương đương với việc “bịt mắt” Ukraine trên chiến trường. Tờ Time dẫn lời năm quan chức cấp cao của phương Tây và Ukraine cùng các sĩ quan quân đội cho hay, sự gián đoạn này đã khiến hàng trăm binh sĩ Ukraine thiệt mạng.
Theo giới chuyên gia, đây là một đòn giáng mạnh vào Ukraine, khi Tổng thống Zelensky hy vọng sẽ sử dụng sự hiện diện quân đội nước này tại Kursk làm đòn bẩy với Nga trong bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào.
Nhà phân tích quân sự Pasi Paroinen thuộc nhóm Black Bird có trụ sở tại Phần Lan nhận định: "Thời gian không còn nhiều, nếu lực lượng Ukraine không thể khôi phục tình hình nhanh chóng, đây có thể là thời điểm để Nga tiến hành chiến thuật “thắt chặt miệng túi”, bao vây toàn bộ khu vực mà Ukraine chiếm được tại Kursk".
Các bản đồ nguồn mở cho thấy Ukraine đang rơi vào tình thế cực kỳ nguy hiểm ở Kursk khi gần như bị Nga bao vây. Two Majors, một blogger quân sự thân Nga, viết trên Telegram rằng quân đội Nga đã bắt đầu tấn công Sudzha, một thị trấn quan trọng cách biên giới khoảng 9,5km.
Thậm chí, theo kênh Telegram Mash, chỉ còn chưa đầy 6km nữa là Nga khép chặt hoàn toàn vòng vây, khiến khoảng 2.000 binh sỹ Ukraine rơi vào tình thế nguy cấp. Các nguồn tin cho biết, lực lượng Ukraine thậm chí không có tuyến đường rút lui hoặc sơ tán trong khi khu vực họ kiểm soát bị thu hẹp đáng kể.