Ngắm mây trên đỉnh núi cao thứ nhì Đông Nam Bộ
Trận mưa to đêm 19-5 đã giải nhiệt cho những ngày hè nắng nóng, sáng 20-5, bầu trời trong xanh, đỉnh núi Chứa Chan tại phường Xuân Lộc (thành phố Đồng Nai) lại xuất hiện nhiều tầng mây trắng toát, xếp chồng lên nhau như chiếc dĩa bay đậu trên đỉnh núi, sau đó tỏa ra tạo nên nhiều hình thù khác nhau, có khoảnh khắc lại giống như linh vật 'Kim Quy' trông rất lạ, đẹp mắt. Hiện tượng này đã thu hút nhiều người dân đến quay phim, chụp hình lưu niệm.
Theo nhiều người dân, hiện tượng mây hình “dĩa bay” ít khi xuất hiện, thời gian ngắm mây đẹp nhất là vào lúc sáng sớm, trời còn trong xanh, cảm giác ngày mới rất tinh khôi và nhiều năng lượng.
Núi Chứa Chan có độ cao 837m so với mực nước biển, được mệnh danh là Đệ nhị Thiên sơn vùng Nam Bộ, sau núi Bà Đen tại tỉnh Tây Ninh. Nơi đây cũng đang được triển khai các dự án Khu phức hợp du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng núi Chứa Chan và Khu đô thị hồ Núi Le với tổng diện tích khoảng 1.452 ha, định hướng phát triển theo mô hình sinh thái - tâm linh - nghỉ dưỡng chất lượng cao gắn với thương mại, dịch vụ. Qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển của địa phương và nâng cao đời sống người dân nơi đây, tạo cảnh quan sinh thái xanh, bền vững.
Dưới đây là hình ảnh nhiều tầng mây trắng toát, xếp chồng lên nhau như chiếc dĩa bay đậu trên đỉnh núi Chứa Chan trong buổi sáng sớm ngày 20-5.















