Ngán hải sản, tốn chi phí vì mắc kẹt tại Lý Sơn, Phú Quốc

Du khách Khánh Ninh ngán hải sản sau 4 ngày du lịch tại Lý Sơn (Quảng Ngãi). Trong khi đó, du khách Lan Phương tốn gần gấp đôi chi phí dự kiến do kẹt tại Phú Quốc 2 ngày.

 Du khách mặc áo mưa vui chơi tại Phú Quốc vào tháng 6/2023. Ảnh: Duy Hiệu.

Du khách mặc áo mưa vui chơi tại Phú Quốc vào tháng 6/2023. Ảnh: Duy Hiệu.

Trở về Đà Nẵng ngày 15/7, Khánh Ninh (đến từ Hà Nội) vội đến chợ Cồn tìm kiếm bánh bột lọc, bún thịt nướng. Bốn ngày ở trên đảo Lý Sơn, du khách này ngán đồ hải sản, không thể ăn thêm tôm, cá.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Ninh cho biết chuyến du lịch đến Lý Sơn của gia đình mình phải kéo dài hơn một ngày vì thời tiết xấu, tàu thuyền tạm dừng chở khách vào đất liền.

"Gia đình tôi vốn không quá thích hải sản, đồ ăn trên đảo lại ít lựa chọn, nếu không quen sẽ không thể ở lâu. Chúng tôi về đất liền trên chuyến tàu sớm nhất được hoạt động trở lại, sóng to, gió lớn khiến nhiều người say sóng. Thế nhưng vẫn tốt hơn kẹt lại đảo", cô nói.

 Nữ du khách kịp khám phá Lý Sơn trước khi mưa gió đến. Ảnh: Khánh Ninh.

Nữ du khách kịp khám phá Lý Sơn trước khi mưa gió đến. Ảnh: Khánh Ninh.

Từ ngày 14/7, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên biển gây mưa dông diện rộng, tàu, phà cao tốc một số tuyến như Sa Kỳ - Lý Sơn, Trần Đề - Côn Đảo, Rạch Giá - Phú Quốc, Rạch Giá - Nam Du phải tạm dừng hoạt động khiến nhiều du khách kẹt lại trên đảo.

Trong đó, gia đình Nguyễn Lan Phương (đến từ Hà Nội) mắc kẹt 2 ngày tại Phú Quốc, chật vật vì tàu cao tốc tuyến Phú Quốc - Rạch Giá ngừng hoạt động.

"Gia đình tôi thực hiện chuyến du lịch xuyên Việt bằng ôtô vào dịp hè và Phú Quốc là một điểm đến. Ban đầu, chúng tôi dự tính chơi ở đảo 3 ngày 2 đêm, nhưng vì ngừng tàu nên thành ra phải ở đảo 5 ngày 4 đêm, lỡ hết việc", Phương chia sẻ.

Nữ du khách cho biết gia đình mình từng đi Phú Quốc, lần này chỉ dự định đưa các con đến những địa điểm chưa tham quan trước đây. Việc ở lại đảo ngọc lâu hơn kế hoạch khiến cô tiêu tốn gần gấp đôi kinh phí dự trù.

"Xe ôtô vẫn còn gửi ở Rạch Giá, chứ không chúng tôi đã đi máy bay về. Thời tiết u ám, chụp ảnh bầu trời tối mù mịt, tôi phải nhờ người chỉnh sửa lại", cô nói.

Lan Phương phải nhờ người quen "cứu" những tấm ảnh ám đầy mưa gió. Ảnh: Nguyễn Lan Phương.

Lan Phương phải nhờ người quen "cứu" những tấm ảnh ám đầy mưa gió. Ảnh: Nguyễn Lan Phương.

Cũng đến Phú Quốc trùng đợt biển động vừa qua, gia đình Hải Yến (đến từ TP.HCM) mắc kẹt trên đảo một ngày.

"Cũng may tính tôi lo xa, mang nhiều quần áo cho cả nhà chứ thời tiết này có giặt cũng khó khô kịp", cô chia sẻ.

Tranh thủ kỳ nghỉ hè để đi du lịch, gia đình Yến quyết định tự lái ôtô từ TP.HCM xuống Hà Tiên, sau đó di chuyển qua phà Bình An đến đảo Phú Quốc. Gia đình cô dự định đi 3 ngày, nhưng phải ở lại đến ngày thứ tư, may mắn không ảnh hưởng nhiều đến công việc.

"Chúng tôi muốn đi là đi, hiếm khi coi dự báo thời tiết. Nhờ ở lại một hôm, bé nhà tôi được đi tham quan thêm một số điểm, chuyến đi dù mưa gió nhưng khá thú vị", cô chia sẻ.

Dù trời mưa, gia đình nữ du khách vẫn đội dù, mang theo áo mưa khi vui chơi tại Phú Quốc. Ảnh: Hải Yến.

Dù trời mưa, gia đình nữ du khách vẫn đội dù, mang theo áo mưa khi vui chơi tại Phú Quốc. Ảnh: Hải Yến.

Điều khó khăn nhất đối với gia đình Hải Yến là việc mua vé trở về đất liền trong ngày tàu thuyền được phép hoạt động trở lại. Cô đến bến phà Thạnh Thới đợi khoảng 3 tiếng nhưng không mua được vé. Sau đó, chồng cô tiếp tục chạy sang bến phà Bình An ngồi chờ vận may.

"Cuối cùng, chúng tôi cũng lên chuyến phà cuối cùng của ngày sang Hà Tiên", cô chia sẻ.

Đến chiều tối ngày 15/7, Hải Yến đã cập bến Hà Tiên, tiếp tục kỳ nghỉ hè bằng xe tự lái.

Linh Huỳnh

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/ngan-hai-san-ton-chi-phi-vi-mac-ket-tai-ly-son-phu-quoc-post1486602.html