Ngàn lá cờ, triệu trái tim: Đại học Phenikaa rực rỡ sắc đỏ chào mừng 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Gần 7.000 lá cờ Tổ quốc và cờ Giải phóng miền Nam cùng tung bay rợp trời trong khuôn viên Đại học Phenikaa, tạo nên khung cảnh đỏ thắm rực rỡ. Hoạt động ý nghĩa này là lời tri ân sâu sắc của Nhà trường, đồng thời khẳng định tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc của thế hệ trẻ nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).
Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), Đại học Phenikaa – thành viên Tập đoàn Phenikaa đã tổ chức chiến dịch “Góc nhỏ – Cờ nhỏ – Tự hào lớn” như một lời tri ân sâu sắc gửi đến lịch sử dân tộc.

Gần 7.000 lá cờ Tổ quốc và cờ Giải phóng miền Nam tung bay rợp trời tại Đại học Phenikaa, tạo nên một khung cảnh thiêng liêng, giàu cảm xúc.
Không khí kỷ niệm như được thắp sáng bởi sắc đỏ rực rỡ trải dài khắp khuôn viên nhà trường. Từ sân trường, giảng đường đến những tòa nhà cao tầng, hàng nghìn lá cờ Tổ quốc và cờ Giải phóng miền Nam tung bay kiêu hãnh, tạo nên một không gian thiêng liêng và đầy cảm xúc.


Quốc kỳ và cờ búa liềm được treo trang trọng trên nóc tòa nhà điều hành cao nhất, trở thành biểu tượng thị giác khơi gợi niềm tự hào dân tộc.
Đặc biệt, hình ảnh Quốc kỳ và cờ búa liềm được trang trọng treo trên nóc tòa nhà điều hành cao nhất của Trường không chỉ là điểm nhấn thị giác ấn tượng, mà còn là biểu tượng mạnh mẽ khơi dậy niềm tự hào dân tộc, hun đúc tinh thần yêu nước trong từng cán bộ, giảng viên và sinh viên Phenikaa.

Mỗi lá cờ nhỏ là lời tri ân sâu sắc, thể hiện tinh thần yêu nước của sinh viên nhân dịp 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam.
Chiến dịch “Góc nhỏ – Cờ nhỏ – Tự hào lớn” là minh chứng sống động cho tinh thần đoàn kết, lòng nhiệt huyết và trách nhiệm của tuổi trẻ Phenikaa trước những dấu mốc lịch sử trọng đại của dân tộc. Được khởi xướng và lan tỏa trong cộng đồng sinh viên, chiến dịch đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ các Chi đoàn, Câu lạc bộ trực thuộc Đoàn Thanh niên Trường. Chỉ trong thời gian ngắn, gần 7.000 lá cờ đã được quyên góp – con số không chỉ thể hiện sức lan tỏa tích cực mà còn là biểu tượng cho lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc của thế hệ sinh viên hôm nay.

Các bạn trẻ nhiệt tình tham gia treo cờ, lan tỏa tinh thần yêu nước và lòng biết ơn đến những người đi trước.
Chia sẻ về hoạt động này, Thạc sĩ Nguyễn Khánh Trà – Bí thư Đoàn Trường cho biết: “Chiến dịch không chỉ mang đến một không gian rực rỡ màu cờ sắc áo, mà còn là hoạt động giáo dục chính trị sâu sắc. Chúng tôi mong muốn các bạn sinh viên hiểu rõ hơn về giá trị thiêng liêng của độc lập – tự do, và sức mạnh của tinh thần đoàn kết dân tộc, những điều đã làm nên chiến thắng lịch sử 30/4, và cũng sẽ là hành trang để các em vững bước trong tương lai”.

Những dãy hành lang đỏ rực cờ thể hiện sức mạnh gắn kết của tuổi trẻ Phenikaa trong các hoạt động ý nghĩa vì cộng đồng.
Ý nghĩa của chiến dịch không khép lại trong khuôn viên trường đại học. Hành trình của những lá cờ Tổ quốc vẫn tiếp tục, mang theo niềm tin và tình cảm của thế hệ trẻ Phenikaa vượt khỏi phạm vi nhà trường. Sau khi hoàn thành “sứ mệnh” tại Đại học Phenikaa, những lá cờ sẽ được gửi tới tận tay các chiến sĩ biên phòng – những người đang ngày đêm lặng thầm giữ gìn biên cương Tổ quốc.


Khuôn viên trường trở thành nơi lưu giữ ký ức lịch sử bằng hình ảnh sống động của màu cờ tổ quốc.
Đó không chỉ là món quà mang tính biểu tượng, mà là lời tri ân sâu sắc, là sự tiếp sức tinh thần từ hậu phương tới tuyến đầu. Những lá cờ dẫu nhỏ bé – giờ đây mang theo cả tấm lòng của một thế hệ biết ơn, trân trọng và sẵn sàng tiếp bước cha anh trong hành trình giữ gìn chủ quyền thiêng liêng của đất nước.

“Góc nhỏ – Cờ nhỏ – Tự hào lớn” là thông điệp mạnh mẽ về tinh thần yêu nước của thế hệ sinh viên Phenikaa hôm nay.
Trong không gian rợp cờ, Hoàng Anh Thư – sinh viên năm thứ ba ngành Đông Phương học – xúc động chia sẻ: “Mỗi lá cờ không chỉ là biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc, mà còn là lời nhắc nhở về ngày non sông liền một dải, về chiến thắng được đánh đổi bằng máu và lòng quả cảm. Chiến dịch này thực sự đã khơi dậy trong em và nhiều bạn sinh viên tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc – những điều tưởng như đã lùi xa, nhưng lại luôn sống động trong trái tim người trẻ hôm nay”.

Sau chiến dịch, những lá cờ sẽ tiếp tục hành trình đến tay các chiến sĩ biên phòng, tiếp sức tinh thần nơi biên cương Tổ quốc.
Phan Thế Bảo, sinh viên ngành Quản trị nhân lực, một trong những tình nguyện viên nhiệt huyết tham gia treo cờ, bày tỏ: “Khi tự tay treo từng lá cờ, em cảm nhận rõ ràng hơn trách nhiệm của thế hệ trẻ chúng em đối với Tổ quốc. 50 năm đất nước thống nhất có thể không dài trong dòng chảy lịch sử, nhưng đó là một hành trình vĩ đại, đầy hy sinh và ý nghĩa mà các thế hệ cha anh đã dày công xây dựng. Em cảm thấy vô cùng vinh dự khi được góp phần nhỏ bé vào việc lan tỏa tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc này.”

Màu cờ sắc áo không chỉ làm đẹp khuôn viên mà còn truyền tải giá trị thiêng liêng của độc lập, tự do.

Tinh thần chiến thắng 30/4 trở thành động lực để thế hệ trẻ xây dựng tương lai đất nước.
Chiến dịch “Góc nhỏ - Cờ nhỏ - Tự hào lớn” tại Đại học Phenikaa không chỉ làm đẹp thêm không gian học đường, mà còn là một minh chứng sống động về lòng yêu nước và tinh thần tự hào dân tộc của thế hệ trẻ hôm nay. Đây là một thông điệp mạnh mẽ, khẳng định rằng thế hệ sinh viên không chỉ được đào tạo giỏi về chuyên môn, mà còn mang trong mình tình yêu đất nước, niềm tự hào về quá khứ và khát vọng xây dựng tương lai vững mạnh cho Tổ quốc.

Chiến dịch là một hành trình chuyển giao tinh thần yêu nước từ thế hệ trước đến thế hệ tương lai.
(Ảnh: Đại học Phenikaa)