Ngàn mặt trời rực rỡ đằng sau tấm mạng che mặt

Nhà xuất bản Văn học vừa phối hợp với Công ty Nhã Nam giới thiệu cuốn sách Ngàn mặt trời rực rỡ của nhà văn người Afghanistan hiện đang sống ở Mỹ Khaled Hosseini. Lần đầu tiên, thế giới bí ẩn của đất nước Hồi giáo vùng Trung Á được hé lộ với bạn đọc Việt Nam. Tạp chí Time xếp loại Ngàn mặt trời rực rỡ đứng thứ 3 trong top 10 tiểu thuyết xuất sắc nhất thế giới năm 2007.

4 thập kỷ biến động, chiến tranh và ly tán ở Afghanistan được thể hiện sinh động, hấp dẫn qua số phận đầy ám ảnh của 2 người phụ nữ là Mariam và Laila. 2 người có tuổi thơ trái ngược nhau, Mariam là con rơi của một thương gia mà gia đình không công nhận. Laila là con út của một gia đình trí thức bậc trung, có 2 người anh trai đã chết trong phong trào Thánh chiến của phiến quân Mujahideen. Những biến cố khốc liệt của đất nước đã đẩy họ lại với nhau, buộc họ trải qua những ngày tháng tàn nhẫn đầy máu và nước mắt. Số phận của họ hòa quyện với nhau trong thân phận đau thương của người phụ nữ Afghanistan trên bối cảnh nền chính trị hỗn loạn, luật tục tôn giáo hà khắc…

Bao nhiêu năm nay, Afghanistan luôn là tâm điểm của thời sự thế giới. Sau cuộc đảo chính lần thứ hai tháng 4-1978, Afghanistan lần đầu tiên trở thành một nhà nước xã hội chủ nghĩa, Liên Xô đưa quân qua bảo trợ, gây ra 1 thập kỷ Thánh chiến của phong trào Mujahideen. Đến năm 1996, phần lớn đất nước bị nhóm Taliban với chủ nghĩa chính thống Hồi giáo cai trị như chế độ toàn trị. Taliban đã bị mất quyền lực sau cuộc xâm lược của Hoa Kỳ vào năm 2001. Năm 2021, Hoa Kỳ rút quân khỏi Afghanistan, và chỉ ít tháng sau Taliban giành lại quyền kiểm soát đất nước. Bấy nhiêu năm đất nước ngập trong khói đạn và phụ nữ ngập trong nước mắt sau tấm áo choàng trùm đầu. “Mùa này nối tiếp mùa khác, các tổng thống ở Kabul liên tiếp bị hạ bệ và sát hại; các đế chế quyền lực liên tiếp bị đánh bại; những cuộc chiến mới kết thúc và cuộc chiến mới lại nổ ra. Nhưng Mariam hầu như không để ý hay quan tâm đến điều này. Ở một miền xa thẳm trong ký ức, cô đang hồi tưởng về những năm tháng đã qua trong quá khứ. Đó là một cánh đồng cằn cỗi, chỉ có khổ đau, than khóc và những ảo tưởng nối tiếp nhau. Đó là một cuộc sống không có tương lai. Quá khứ chỉ mang thông điệp duy nhất: Tình yêu là một sai lầm nguy hại và đồng phạm của nó, hy vọng là ảo ảnh lừa dối…” (trang 284).

Đúng như tờ Wasington Post bình luận: “Bạn sẽ muốn bị hóa đá để không phải rơi lệ khi đọc câu chuyện này”.

THỦY NGÂN

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/202308/ngan-mat-troi-ruc-ro-dang-sau-tam-mang-che-mat-12a3ffa/