Ngàn người nô nức kéo về trung tâm TP.HCM xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành
Chiều 25/4, hàng ngàn người dân từ khắp các quận, huyện đổ về các tuyến đường xung quanh khu vực Dinh Thống Nhất, khu vực trung tâm TP.HCM để theo dõi buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành.

Hàng ngàn người dân từ các quận, huyện, TP Thủ Đức đã đổ về các tuyến đường xung quanh khu vực Dinh Thống Nhất, quận 1, TP.HCM để chờ xem sơ duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành 30/4. Trên các tuyến đường như Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng.. đông nghẹt người.

Đa số đều tranh thủ đi sớm từ 14h - 15h để tìm nơi gửi xe và di chuyển vào đường Lê Duẩn để có chỗ ngồi phù hợp.

Do đó, dù 19h buổi sơ duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành mới diễn ra nhưng trung tâm TP đã "nóng" hơn bao giờ hết. Lực lượng CSGT có mặt ở khắp các tuyến đường để điều tiết, phân luồng, hướng dẫn người dân lưu thông.

Trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, đoàn xe các chiến sĩ tham gia diễu binh đi qua trong sự chào mừng nồng nhiệt từ người dân ở hai bên đường. Trên xe, các chiến sĩ cũng rất vui vẻ, hào hứng vẫy tay chào người dân.


Gần khu vực diễn ra lễ diễu binh, người dân tranh thủ chụp hình lưu niệm cùng các chiến sĩ cơ động.

Trong chiều nay, không ít các cựu chiến binh mặc quân phục, trên ngực gắn đầy huân, huy chương có mặt để theo dõi lễ sơ duyệt diễu binh.

Ông Nguyễn Hùng Trạc, một cựu chiến binh Trường Sơn năm nay đã ngoài 90 tuổi chia sẻ: "Tôi hạnh phúc vô cùng khi được chứng kiến ngày đất nước thanh bình, độc lập như hôm nay. Cả cuộc đời tôi đã đi qua những năm tháng bom đạn, hy sinh biết bao đồng đội chỉ mong một ngày quê hương được tự do, độc lập như hôm nay".

Chị Trần Thị Kiều Dung (TP Thủ Đức) có mặt tại đường Lê Duẩn từ 15h chiều. Chị cho biết, mấy ngày gần đây chị đều đến trung tâm TP để theo dõi các buổi tập luyện như diễu binh, bắn súng... "Tinh thần dân tộc là như thế này đây. Nghe tiếng giày bước đều, tiếng hô vang dội, nhìn các chiến sĩ rắn rỏi đi qua, tôi xúc động lắm. Tự hào vô cùng!”, chị Dung nói.

Những lá cờ tung bay bên đường Lê Duẩn, chào đón các đoàn diễu binh, diễu hành.

Đỗ Ánh (trong trang phục áo dài trắng) chia sẻ, em cảm thấy vô cùng tự hào khi được khoác lên mình bộ áo dài truyền thống - biểu tượng của người phụ nữ Việt Nam để đến theo dõi lễ sơ duyệt diễu binh, diễu hành. “Đây là dịp trọng đại, là niềm tự hào của dân tộc, nên em muốn diện áo dài như một cách thể hiện tình yêu đất nước và sự kính trọng với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do,” Ánh bày tỏ.

Buổi sơ duyệt hôm nay sẽ diễn ra tại tuyến đường Lê Duẩn, quận 1, TP.HCM và một số tuyến đường lân cận. Sau buổi sơ duyệt, dự kiến 27/4 sẽ diễn ra buổi tổng duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành 30/4.