Ngang nhiên xịt thuốc cỏ, đưa máy múc phá hoại hàng nghìn cây bời lời của người dân
Lợi dụng việc chủ đất về quê giải quyết việc gia đình, một hộ dân ở xã Sa Thầy (Quảng Ngãi) ngang nhiên thuê người xịt thuốc cỏ lên vườn bời lời rồi thuê máy múc phá hoại vườn cây của người dân.

Vườn cây bời lời tái sinh đang phát triển tốt của gia đình ông Bảy trước khi bị phá hoại
Ngày 4.9, ông Lê Văn Bảy (trú tại xã Sa Thầy, tỉnh Quảng Ngãi) đã gửi đơn trình báo đến cơ quan chức năng về việc tài sản của gia đình bị xâm hại nghiêm trọng.
Theo nội dung đơn, ông Bảy sở hữu thửa đất diện tích 5.008,6 m² tại thôn 1, xã Sa Thầy, trên đó trồng nhiều loại cây lâu năm như bời lời, cary, bằng lăng, mít, xà cừ.
Trong đó, cây bời lời là nguồn thu nhập chính, đã được gia đình thu hoạch một lần và đang tái sinh tốt, hứa hẹn mang lại lợi ích kinh tế ổn định nếu tiếp tục chăm sóc.

Lợi dụng việc ông Bảy về quê, bà Tống Thị Phương đã thuê người phun thuốc cho vườn cây chết
Tuy nhiên, trong thời gian gia đình vắng nhà vào tháng 82025, bà Tống Thị Phương (trú cùng thôn) đã thuê người tự ý xâm nhập khu đất, phun thuốc hóa học làm cho toàn bộ mầm bời lời bị héo rũ, chết khô.
Chưa dừng lại ở đó, ngày 27 và 28.8, bà Phương tiếp tục thuê người đưa máy múc vào cày xới khu đất khiến nhiều gốc cây bị bật rễ, đất đai nham nhở, không còn khả năng khôi phục.
Các loại cây khác như cary, bằng lăng, mít, xà cừ cũng bị phá hủy.

Một phần diện tích đất và vườn cây cũng bị máy múc cày xới gây thiệt hại
Hậu quả, khoảng gần 2000 cây bời lời (gồm gốc cũ tái sinh) bị chết hoàn toàn, kèm theo nhiều cây lâu năm khác bị hư hại. Tổng thiệt hại ban đầu ước tính cả trăm triệu đồng.
Trao đổi với phóng viên Văn Hóa, ông Bảy bức xúc: “Vào ngày 28.8, khi hay tin có người cho máy múc vào phá tài sản, tôi đã gọi điện báo Công an xã Sa Thầy. Đến nay, tôi đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng, mong muốn sự việc được điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định. Đây là công sức của gia đình tôi suốt 15 năm qua”.

Khi phát hiện sự việc người dân xung quanh đã ra ngăn cản và báo cho ông Bảy để trình báo công an, sau đó sự việc mới dừng lại
Nhân chứng vụ việc, ông Dương Khắc Thịnh ở thôn 1, xã Sa Thầy cho biết: “Tôi tận mắt thấy các đối tượng xịt thuốc, sau đó tiếp tục cho máy múc vào phá hoại vườn cây. Ban đầu tôi nghĩ ông Bảy thuê người phun thuốc cỏ, nhưng ít ngày sau tôi vườn cây bời lời bị héo úa rồi chết.
Đến hôm thấy máy múc vào múc vườn cây thì mấy hộ dân chúng tôi ra ngăn cản rồi gọi điện thông báo cho ông Bảy đang ở quê trình báo công an. Tôi đã báo tin cho ông Bảy và ra ngăn cản. Mãi đến khi Công an xã có mặt tại hiện trường sự việc mới dừng lại”.
Trao đổi với phóng viên Văn Hóa, một lãnh đạo UBND xã Sa Thầy xác nhận, địa phương đã nhận được đơn trình báo của ông Bảy.
“UBND xã đã chỉ đạo công an và phòng Kinh tế phối hợp kiểm tra, xác minh. Rõ ràng đây là hành vi phá hoại tài sản không thể chấp nhận được. Nếu đúng như phản ánh sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật”, vị lãnh đạo xã này khẳng định.