Ngành xây dựng 80 năm 'kiến tạo - kết nối - vươn mình'

Trong khuôn khổ triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), Bộ Xây dựng trưng bày thành tựu của ngành tại 2 phân khu: 'Kiến tạo phát triển' và 'Khát vọng bầu trời'.

Tại phân khu “Kiến tạo phát triển”, với chủ đề “Kiến tạo - Kết nối - Vươn mình”, ngành Xây dựng tổ chức trưng bày trên diện tích 480 m², giới thiệu những thành tựu tiêu biểu trong suốt 80 năm qua trên nhiều lĩnh vực: xây dựng dân dụng, công nghiệp, hạ tầng giao thông (đường bộ, đường sắt, hàng hải, đường thủy nội địa, hàng không), quy hoạch - kiến trúc, phát triển đô thị, nhà ở, vật liệu xây dựng... Không gian được thiết kế hiện đại, kết hợp giữa mô hình, sa bàn, thiết kế 3D, công nghệ số, thực tế ảo, mang đến trải nghiệm đa tầng, giúp khách tham quan không chỉ “ngắm nhìn” mà còn cảm nhận và đồng hành cùng ngành Xây dựng trên hành trình 80 năm phát triển.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Hùng kiểm tra tiến độ Triễn lãm.

Điểm nhấn của phân khu này là biểu tượng cầu dây văng - minh họa cho những công trình thế kỷ như Cầu Rạch Miễu, Cầu Mỹ Thuận, Cầu Bãi Cháy, Cầu Nhật Tân - biểu trưng cho thành tựu đổi mới, hội nhập, đồng thời khẳng định trình độ khoa học công nghệ và năng lực sáng tạo của đội ngũ kỹ sư, người lao động ngành Xây dựng Việt Nam. Bên cạnh đó, khu vực trưng bày về hạ tầng giao thông thể hiện rõ vai trò “Hạ tầng đi trước - Mở đường phát triển”, với các tuyến đường, cây cầu, cảng biển, sân bay, tuyến metro… đã và đang kiến tạo mạng lưới giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối vùng miền, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội...

Không gian Triển lãm Bộ Xây dựng thành tựu 80 năm.

Theo Bộ Xây dựng, Triển lãm thành tựu ngành không chỉ là dịp nhìn lại tầm vóc, vị thế của ngành sau 80 năm, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về khát vọng đổi mới và phát triển, tạo thế và lực mới để ngành bước vào kỷ nguyên phát triển hiện đại, bền vững.

Gia Hồng

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/nganh-xay-dung-80-nam-kien-tao-ket-noi-vuon-minh.html