Ngày 28 Tết, người dân dạo chơi ngắm cảnh, tận hưởng không khí Xuân

Những ngày cuối năm, khu vực Hồ Gươm và Phố cổ Hà Nội trở thành điểm hẹn quen thuộc của người dân Thủ đô và du khách. Không chỉ để mua sắm, mà nhiều người tìm đến đây đơn giản để dạo bước, ngắm cảnh và tận hưởng trọn vẹn bầu không khí cận Tết đang lan tỏa khắp phố phường.

Em nhỏ được gia đình "diện" trang phục áo dài truyền thống đón Tết.

Em nhỏ được gia đình "diện" trang phục áo dài truyền thống đón Tết.

Từ sáng sớm, từng dòng người đã tản bộ quanh hồ, chậm rãi thưởng ngoạn khung cảnh mặt nước xanh trong phản chiếu sắc trời Xuân. Những hàng cây thay lá, những cụm hoa được trang trí dọc lối đi bộ càng làm không gian thêm rực rỡ. Các gia đình đưa con nhỏ đi chơi, người cao tuổi thong thả tập thể dục, nhóm bạn trẻ rộn ràng trong tà áo dài truyền thống - tất cả tạo nên một bức tranh Xuân sống động giữa lòng Thủ đô.

Các góc phố, bậc thềm, quán cà phê ven đường đều trở thành “background” quen thuộc cho những bộ ảnh Xuân rực rỡ sắc màu.

Các góc phố, bậc thềm, quán cà phê ven đường đều trở thành “background” quen thuộc cho những bộ ảnh Xuân rực rỡ sắc màu.

Không khí càng trở nên nhộn nhịp khi về chiều. Ánh nắng dịu nhẹ phủ lên những mái nhà cổ kính, dòng người đổ về ngày một đông. Nhiều bạn trẻ tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đẹp bên hồ, lưu giữ kỷ niệm những ngày cuối năm. Các góc phố, bậc thềm, quán cà phê ven đường đều trở thành “background” quen thuộc cho những bộ ảnh Xuân rực rỡ sắc màu.

Khu vực cà phê đường tàu thu hút đông đảo khách nước ngoài.

Khu vực cà phê đường tàu thu hút đông đảo khách nước ngoài.

Tại khu vực phố cổ, từng con ngõ nhỏ như được khoác lên mình tấm áo mới với sắc đỏ của câu đối, đèn lồng, đồ trang trí Tết. Người dân không vội vã mà thong thả dạo bước, ngắm nhìn từng gian hàng, tận hưởng nhịp sống chậm rãi hiếm có giữa đô thị đông đúc. Tiếng cười nói, tiếng máy ảnh bấm liên hồi, tiếng rao hàng quen thuộc hòa quyện tạo nên âm thanh đặc trưng của Hà Nội những ngày giáp Tết.

Nhiều người cho biết việc ra Hồ Gươm dạo chơi trước thềm năm mới đã trở thành thói quen. Đó không chỉ là dịp để cảm nhận sự chuyển mình của đất trời mà còn là khoảng thời gian để tạm gác lại bộn bề công việc, hít thở không khí trong lành và tìm lại cảm giác an yên trước khi bước sang năm mới.

Cận Tết, Hà Nội không chỉ rực rỡ bởi sắc hoa mà còn ấm áp bởi sự háo hức, niềm vui và những khoảnh khắc sum vầy. Trong dòng người nườm nượp bên Hồ Gươm - phố cổ, có thể cảm nhận rõ nhịp đập rộn ràng của một thủ đô đang sẵn sàng chào đón mùa xuân mới.

Trần Lãng

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/ngay-28-tet-nguoi-dan-dao-choi-ngam-canh-tan-huong-khong-khi-xuan-737825.html