Ngày Chủ nhật ý nghĩa

Chủ nhật là ngày nghỉ trong tuần. Vì thế, mỗi người đều có sự lựa chọn cho riêng mình để có ngày cuối tuần thật ý nghĩa. Và tham gia thiện nguyện với những việc làm, hành động cụ thể... chính là những niềm vui ý nghĩa như thế.

Ấm lòng người bệnh

Câu lạc bộ (CLB) Những trái tim ấm (TP. Đồng Xoài) luôn có những việc làm thiện nguyện ý nghĩa và để lại nhiều dấu ấn với mọi người trong thời gian qua. 7 năm qua, đều đặn vào sáng Chủ nhật hằng tuần, các thành viên nấu và phát 200 phần cháo cho bệnh nhân tại Bệnh viện Quân dân y 16 (Binh đoàn 16) và Mái ấm Thiên Ân ở TP. Đồng Xoài. Để kịp thời có những suất cháo ấm nóng, từ 4 giờ sáng các thành viên đi chợ và tập trung về nhà chị Doãn Thị Bảo ở phường Tân Đồng, TP. Đồng Xoài cùng nhau nấu cháo. Chị Bảo dù bận rộn bán đồ ăn sáng nhưng vẫn đảm nhận việc nấu cháo một cách trọn vẹn. Chị Bảo cho biết: Ai cũng bận, nhưng mình biết sắp xếp thời gian hợp lý thì mọi việc sẽ trôi chảy. Tôi nhận nấu và phụ cho vào túi, còn các thành viên khác sẽ vận chuyển và đi phát cho người khó khăn. Sáng Chủ nhật với tôi ý nghĩa là vậy!

Đều đặn vào sáng Chủ nhật, các thành viên Câu lạc bộ Những trái tim ấm nấu những phần cháo ấm nóng phát cho bệnh nhân tại Bệnh viện Quân dân y 16

Đều đặn vào sáng Chủ nhật, các thành viên Câu lạc bộ Những trái tim ấm nấu những phần cháo ấm nóng phát cho bệnh nhân tại Bệnh viện Quân dân y 16

Các thành viên CLB đa dạng lứa tuổi, thành phần, từ cán bộ, viên chức đã nghỉ hưu, đang đi làm cho đến học sinh đang học tại các trường THPT trên địa bàn. Sáng Chủ nhật, thay vì có thể ngủ thêm, cà phê với bạn bè, đồng nghiệp thì họ lại chọn công việc thiện nguyện này.

Sáng Chủ nhật em dậy sớm hơn ngày thường, đi xe từ xã Tiến Hưng đến điểm hẹn để cùng các cô, chú trong nhóm nấu và đi phát cháo thiện nguyện. Em tham gia hoạt động này đã hơn 1 năm nay và thấy ngày cuối tuần thật ý nghĩa.

Em LÊ THỊ TRÀ MY, lớp 11D2,
Trường THPT Hùng Vương, TP. Ðồng Xoài

Nồi cháo yêu thương của các thành viên Chi hội hoạt động xã hội Người Bình Phước đã bước sang năm thứ 12. Là những người trẻ với sự nhiệt huyết, trái tim đồng cảm và tấm lòng nhân ái, 5 giờ sáng Chủ nhật hằng tuần, các thành viên có mặt tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh để nấu 150 phần cháo phát cho người bệnh. Đều đặn như thế, nồi cháo đã trở nên quen thuộc với những bệnh nhân đang điều trị tại đây. Chị Từ Thị Phượng chia sẻ: Chúng tôi nghĩ Chủ nhật là ngày nghỉ và mọi người có thể dành thời gian buổi sáng để làm công việc ý nghĩa này. Phần cháo tuy nhỏ nhưng ấm tình người, mong phần nào chia sẻ khó khăn với người bệnh.

Hình ảnh những nồi cháo đong đầy yêu thương không khó để bắt gặp tại các bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh. Thông thường các nhóm sẽ luân phiên nấu, vì vậy các ngày trong tuần đều có cháo, cơm hay những phần ăn nghĩa tình gửi đến những hoàn cảnh khó khăn, các bệnh nhân đang điều trị bệnh.

Ðến với người khó

Xuất hiện từ thời điểm trong và sau đại dịch Covid-19, đến nay những gian hàng 0 đồng được triển khai ở khắp mọi nơi và trở thành hoạt động thấm đẫm tình yêu thương. Gian hàng 0 đồng ở phường Tân Xuân, TP. Đồng Xoài diễn ra vào sáng Chủ nhật hằng tuần. Gian hàng thường có rau, củ quả, áo quần và một số lương thực như gạo, mì gói, các loại gia vị, từ 100-150 phần/tuần. Từ 6 giờ 30 phút, những người hoàn cảnh khó khăn sẽ tập trung tại địa điểm quen thuộc và tự chọn cho mình những món theo nhu cầu. Bà Đặng Thị Thêm ở xã Tân Phước, huyện Đồng Phú phấn khởi: Sáng Chủ nhật nào tôi cũng ghé gian hàng. Rau, củ quả, gạo, mì gói... đều có hết. Có lúc các cô, chú chia ra từng túi, khi thì bày hết ra cho mình tự chọn. Có gian hàng này cũng đỡ cho người dân nghèo lắm!

Tinh thần “lá rách giúp lá nát hơn” được thể hiện một cách ấm áp ở gian hàng 0 đồng phường Tân Xuân, TP. Ðồng Xoài

Tinh thần “lá rách giúp lá nát hơn” được thể hiện một cách ấm áp ở gian hàng 0 đồng phường Tân Xuân, TP. Ðồng Xoài

Để có gian hàng ấm áp như vậy chính là tấm lòng nhân ái của các thành viên CLB thiện nguyện “Những trái tim ấm”. Chị Võ Thị Kim Anh ở phường Tân Xuân, thành viên CLB cho biết: Để có gian hàng vào sáng Chủ nhật, các thành viên sẽ đi vận động từ trước đó, còn rau, củ, quả do tiểu thương ở chợ cho từ sáng sớm. Từ 3-4 giờ sáng, chúng tôi cùng phân loại và chia vào từng túi cho người dân tiện lấy theo nhu cầu. Công việc tuy mệt nhưng ai cũng cảm thấy rất vui. Sáng Chủ nhật đong đầy yêu thương là như vậy!

Một điều ấm áp ở các gian hàng 0 đồng, đó là tinh thần “lá rách giúp lá nát hơn”. Mỗi lần đến nhận hàng, trên tinh thần tự nguyện, mỗi người dân đều để lại từ 1.000-2.000 đồng... để tiếp tục lan tỏa yêu thương. Ông Trịnh Văn Bền ở phường Tân Thiện, TP. Đồng Xoài chia sẻ: 5.000 hay 10.000 đồng cũng chưa là bao so với phần gạo, mì gói hay rau, củ, quả mình nhận lại. Đây là cách làm để mỗi chúng ta lan tỏa yêu thương đến mọi người, để ai cũng được ấm lòng.

Người dân nhận thực phẩm và thức ăn sáng tại gian hàng 0 đồng phường Tân Xuân, TP. Đồng Xoài

Người dân nhận thực phẩm và thức ăn sáng tại gian hàng 0 đồng phường Tân Xuân, TP. Đồng Xoài

“Sống là cho đi, đâu chỉ nhận riêng mình”, những ngày Chủ nhật tham gia thiện nguyện, các hoạt động hướng về cộng đồng luôn là trải nghiệm quý, là cách để mỗi người biết sẻ chia, lan tỏa yêu thương và giúp bản thân sống có trách nhiệm, thương yêu mọi người. Và đó cũng là những thông điệp đẹp để người Bình Phước luôn “văn minh, nghĩa tình và có bản sắc riêng”.

Thanh Nga

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/161695/ngay-chu-nhat-y-nghia