Ngày đầu con trai đến lớp, mẹ bật khóc trước màn hình camera vì hành động của cô giáo

Lo lắng dõi theo con qua camera trường mẫu giáo, một bà mẹ ở Liêu Ninh (Trung Quốc) bất ngờ rưng rưng khi chứng kiến cảnh tượng xúc động trong giờ ngủ trưa.

Trong thời đại cha mẹ có thể theo dõi con qua camera, không ít phụ huynh đã trải qua những cung bậc cảm xúc từ lo lắng, bực bội cho đến vỡ òa hạnh phúc. Mới đây, một bà mẹ ở Liêu Ninh (Trung Quốc) đã chia sẻ khoảnh khắc khiến chính chị phải bật khóc ngay trước màn hình điện thoại – đoạn clip ghi lại giờ nghỉ trưa đầu tiên của con trai ở trường mẫu giáo.

Theo lời kể, đó là ngày đầu tiên cậu bé đến lớp. Vì quá lo lắng, chị mở camera được trường chia sẻ và vô tình chứng kiến cảnh con trai khóc không ngừng vì chưa quen xa bố mẹ. Khi cả lớp đã yên giấc, bé vẫn nức nở trong góc chăn.

Thế nhưng điều khiến người mẹ xúc động chính là cách các cô giáo xử lý tình huống. Không la mắng, một cô nhẹ nhàng bế cậu bé vào lòng, kiên nhẫn dỗ dành. Trong khi đó, hai cô khác vẫn lặng lẽ đi từng giường, chỉnh chăn gối cho các bạn nhỏ. Hình ảnh đầy kiên nhẫn và yêu thương ấy kéo dài suốt giờ nghỉ trưa, khiến người mẹ bật khóc.

Một cô giáo ôm con trai của chủ post vào lòng vỗ về, dỗ bé nín khóc.

Một cô giáo ôm con trai của chủ post vào lòng vỗ về, dỗ bé nín khóc.

“Ngày đầu con đi học mẫu giáo, con khóc cả buổi sáng. Con khóc trong lớp, còn mẹ khóc trước màn hình. Thương con nhưng cũng biết ơn cô giáo. Hóa ra khi mình không ở đó, con vẫn được vỗ về cẩn thận vô cùng”, người mẹ chia sẻ.

Các cô giáo khác thì dém chăn, gối cho các nhỏ khác trong lớp.

Đoạn clip nhanh chóng lan tỏa, chạm đến trái tim của nhiều bậc phụ huynh. “Làm cha mẹ đôi khi quá lo lắng mà quên mất rằng thầy cô cũng thương con như chính con họ”, một người bình luận. Có phụ huynh còn bày tỏ sự an tâm: “Mong đâu cũng có những cô giáo dịu dàng thế này”.

Câu chuyện của bà mẹ ở Liêu Ninh không chỉ chạm đến trái tim mà còn là lời nhắc nhở rằng, bên cạnh cha mẹ, những người thầy cô tận tâm cũng là vòng tay ấm áp nuôi dưỡng tuổi thơ của trẻ.

Ngày đầu con đi học, cha mẹ cần làm gì?

Từ câu chuyện trên, nhiều phụ huynh cũng chia sẻ kinh nghiệm để con dễ dàng thích nghi với môi trường mới:

Đừng dỗ con bằng lời hứa cho về sớm. Điều này chỉ khiến trẻ thêm thất vọng. Thay vào đó, hãy khẳng định rõ ràng: “Mẹ sẽ đón con sau giờ học”.

Chuẩn bị tâm lý trước. Kể cho bé nghe về trường lớp, bạn bè, cô giáo hoặc cho con đến thăm trường vài lần trước ngày nhập học để giảm cảm giác xa lạ.

Giữ bình tĩnh. Cha mẹ không nên khóc hay tỏ ra căng thẳng trước mặt con. Trẻ rất nhạy cảm và dễ bắt chước cảm xúc của bố mẹ.

Chia tay nhanh gọn. Một cái ôm, một lời hẹn rõ ràng rồi rời đi dứt khoát sẽ giúp trẻ học được niềm tin rằng bố mẹ luôn quay lại.

Đồng hành cùng giáo viên. Hãy chia sẻ thói quen của bé, đồng thời gửi lời cảm ơn để cô giáo thêm động lực quan tâm. Trẻ sẽ cảm nhận được tình thương từ cả gia đình và thầy cô.

Hạ Vy (t/h)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/ngay-dau-con-trai-den-lop-me-bat-khoc-truoc-man-hinh-camera-vi-hanh-dong-cua-co-giao-22529.html