Ngày dịu dàng

Một ngày, tôi chợt thấy cuộc sống của mình thật nhàm chán. Cứ quanh quẩn 8 tiếng đồng hồ ở cơ quan, rồi lo việc nhà cửa, con cái. Mỗi ngày mới chẳng còn sự hứng khởi, mong đợi. Tôi muốn thay đổi. Tôi muốn đi tìm một luồng gió mới thổi những làn tươi vui, háo hức cho cuộc sống. Và thật may mắn tôi đã tìm được những người bạn mới, giúp tôi sống tích cực và khát khao khẳng định bản thân. Có họ, mỗi ngày với tôi như dịu dàng hơn.

Sau bao ngày trăn trở, tôi đã đăng ký lớp học viết văn online. Để thu xếp thời gian học, đó là việc không dễ dàng với tôi bởi công việc khá bận, hai con nhỏ đều cần chăm sóc. Nhưng khi ấy, tôi khát khao được thoát ra những ngày đều đều và nhạt nhẽo của cuộc sống thường nhật nên rất quyết tâm.

Viết văn, đó là ước mơ của tôi thời còn cắp sách tới trường. Nhưng rồi những bận bịu của cuộc sống cứ kéo tôi xa mãi ước mơ tuổi trẻ. Đến khi tôi đăng ký lớp học online, gặp những người bạn cùng đam mê, rất nỗ lực đã thúc đẩy tôi phải thực hiện ước mơ. Lớp có khoảng 50 người ở nhiều độ tuổi, ngành nghề khác nhau, có em là học sinh cấp 3, cũng có cô chú ngoài 70 tuổi. Chúng tôi cùng đam mê văn chương, viết lách. Có người học để viết được những bài văn, bài báo cộng tác với các tòa soạn; cũng có người học đơn thuần để biết và bổ trợ cho công việc.

Có những bạn trẻ rất rành công nghệ nên việc học hành “êm ấm”, cũng có vài học viên lớn tuổi gặp “sự cố” suốt. Thỉnh thoảng lớp đang im ắng nghe giảng bài, lại có tiếng sột soạt, tiếng nói chuyện vì vài cô chú không biết tắt mic trên ứng dụng học online. Vậy mà vui, lại thành kỷ niệm để nhắc nhớ về nhau.

Mỗi buổi học lớp rất sôi động, nhưng kết thúc lại càng sôi nổi hơn bởi những tranh luận và chia sẻ về văn chương. Trong lớp vài anh chị đã có kinh nghiệm trong việc viết lách nên rất nhiệt tình hỗ trợ “tay viết” mới. Từ hướng dẫn đề tài, biên tập bài, giới thiệu địa chỉ uy tín để cộng tác đến cung cấp những tài liệu bổ ích…, cứ thế chúng tôi thân thiết và cùng nhau tiến bộ mỗi ngày.

Lớp học diễn ra chỉ hơn hai tháng, chúng tôi ở khắp các tỉnh, thành trong cả nước, chẳng mấy khi có dịp gặp nhau nhưng vẫn giữ kết nối, thân thiết và luôn hỗ trợ nhau trong thực hiện đam mê và cả cuộc sống. Chúng tôi thường chia sẻ với nhau một truyện ngắn hay, một cuốn sách mới xuất bản; vui chung niềm vui khi bạn “khoe” có bài viết đăng báo. Chúng tôi mừng khi cô em út rụt rè đã dám viết và đăng trên trang cá nhân mà không sợ… bị cười. Và chúng tôi hạnh phúc vì sự tiến bộ của bạn bè.

Còn với riêng tôi, những người bạn có cùng đam mê văn chương như những ngọn gió mát lành thổi vào cuộc sống. Họ kéo tôi ra khỏi những ngày buồn bã, tiếp thêm động lực để tôi đủ mạnh mẽ thực hiện ước mơ ngày trẻ của mình. Có họ, cuộc sống của tôi dịu dàng hơn. Mỗi ngày thức giấc ngoài những lo toan thường nhật, tôi còn có riêng cho mình một góc nhỏ đam mê.

Tình bạn đâu chỉ cùng trải qua những ngày gian khó, hay cùng nhau trưởng thành mới đáng quý. Chỉ cần đối xử chân thành, sống với nhau chân tình thì tình bạn ở giai đoạn nào trong cuộc đời cũng đều đáng trân trọng.

Thu Phương

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/160725/ngay-diu-dang