Hà Nội ngày trở về trong ký ức người tiếp quản Thủ đô

72 năm đã trôi qua, nhưng mỗi khi mùa thu tháng Mười ùa về, những ký ức không thể nào quên về Hà Nội ngày giải phóng lại sống dậy trong tâm trí những người đầu tiên tiếp quản Thủ đô. Đó là hình ảnh những lá cờ đỏ tung bay trong gió thu, những con phố rộn ràng niềm vui và đoàn quân tiến về giữa vòng tay đón chào của nhân dân.

Chuyện những người đón mùa thu chiến thắng

Mùa thu năm ấy, Hà Nội rợp cờ hoa, những đoàn quân trùng trùng điệp điệp tiến về tiếp quản Thủ đô. Với những người từng trực tiếp chứng kiến thời khắc lịch sử ấy, ngày Giải phóng Thủ đô là miền hồi ức nguyên vẹn sắc cờ hoa và niềm hạnh phúc.

Giải phóng Thủ đô 10/10: Từ ký ức lịch sử đến 'Thành phố vì hòa bình'

Trải qua 72 năm, Đảng bộ và nhân dân Hà Nội không ngừng đổi mới, nỗ lực phát triển, nâng cao đời sống nhân dân, hiện thực hóa khát vọng đưa Hà Nội xứng tầm thủ đô phát triển, văn minh, hiện đại.

Hà Nội trang hoàng chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Trên khắp các tuyến phố ở Hà Nội được trang hoàng rực rỡ cờ, hoa, băng rôn, chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026).

Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), các tuyến phố trung tâm của TP Hà Nội được trang hoàng rực rỡ sắc cờ Tổ quốc, hoa, pa nô, áp phích. Không khí hân hoan lan tỏa khắp phố phường, gợi nhắc thời khắc lịch sử hào hùng của ngày đoàn quân chiến thắng tiến về tiếp quản Thủ đô.

Ký ức người lính Bế Văn Làn trong ngày tiếp quản Thủ đô

Ở tuổi 92, cựu chiến binh Bế Văn Làn vẫn nhớ rõ những ngày mùa Thu năm 1954, khi ông cùng đồng đội tiến về tiếp quản Thủ đô. Với người lính năm xưa, đó không chỉ là một dấu mốc lịch sử trọng đại mà còn là niềm tự hào ông mang theo suốt cuộc đời.