Ngày hội lớn của dân tộc trong ánh mắt tự hào của các cựu chiến binh

Trong đêm mưa trước giờ Tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80, khu vực ngã tư phố Hùng Vương – Nguyễn Thái Học – Hàng Cháo trở thành 'điểm hẹn đặc biệt' của các cựu chiến binh, người có công từ khắp mọi miền của đất nước.

Ở nơi ưu tiên dành riêng cho họ, không chỉ có ghế ngồi, suất cơm nóng, áo mưa… mà còn chan chứa tình cảm, sự trân trọng và biết ơn từ những người chiến sĩ Công an Thủ đô.

Công an phường Ô Chợ Dừa trò chuyện với các cựu chiến binh có mặt tại khu vực ưu tiên.

Công an phường Ô Chợ Dừa trò chuyện với các cựu chiến binh có mặt tại khu vực ưu tiên.

Những hàng ghế thấm đẫm nghĩa tình

Chiều 29/8, khi phố phường Hà Nội bắt đầu náo nức chuẩn bị cho buổi Tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80, hàng vạn người dân đã đổ về khu vực trung tâm để tìm chỗ ngồi. Riêng khu vực đầu phố Hàng Cháo, hàng trăm chiếc ghế đã được chuẩn bị, xếp thành hàng ngay ngắn, dành riêng cho các cựu chiến binh, người có công từ khắp mọi miền của đất nước.

Đó không chỉ là những chiếc ghế mà là sự tri ân sâu nặng của thế hệ hôm nay với những người đã dành cả tuổi trẻ cho Tổ quốc. Đại úy Nguyễn Duy Tuấn Minh – Trưởng Công an phường Ô Chợ Dừa chia sẻ: “Chúng tôi muốn các bác có vị trí đẹp nhất để tận mắt chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng của dân tộc. Những hy sinh của các thế hệ cha anh là vô giá và chúng tôi coi việc phục vụ các bác hôm nay là trách nhiệm, niềm vinh dự của thế hệ trẻ Công an Thủ đô”.

Cũng bởi sự trân trọng ấy, hàng chục cán bộ, chiến sĩ đã vận động người dân nhường chỗ, chuyển sang vị trí khác, nhường lại những hàng ghế ưu tiên cho các cựu binh, người có công. Trước sự nhiệt tình, mọi người đều vui vẻ đồng thuận, cùng nhau tạo nên một không khí chan hòa, đầy nghĩa tình.

Khi đêm buông xuống, cơn mưa bất chợt trút xuống các con phố nơi có rất đông người dân đang ngồi đợi đến giờ Tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80, nhưng những hàng ghế tại khu vực ưu tiên vẫn không trống. Dưới tấm áo mưa mỏng hay chiếc ô đơn sơ, các bác, các cô, các chú vẫn kiên định ngồi lại, đôi mắt hướng về đường nơi các đoàn diễu binh, diễu hành sẽ đi qua với niềm chờ đợi háo hức. Hình ảnh những mái tóc bạc trắng, những gương mặt hằn dấu thời gian nhưng ánh mắt rạng ngời niềm tự hào đã làm lay động biết bao người chứng kiến.

Đại úy Nguyễn Duy Tuấn Minh - Trưởng Công an phường Ô Chợ Dừa cùng đồng đội gặp gỡ, động viên sức khỏe, gửi tặng cơm cho các cựu chiến binh.

Đại úy Nguyễn Duy Tuấn Minh - Trưởng Công an phường Ô Chợ Dừa cùng đồng đội gặp gỡ, động viên sức khỏe, gửi tặng cơm cho các cựu chiến binh.

Cơm nóng, cháo ấm và những giọt nước mắt vui mừng

Không chỉ chuẩn bị ghế ngồi, lực lượng Công an phường Ô Chợ Dừa còn ân cần mang đến hàng trăm suất cơm nóng, cháo, xôi khúc, nước uống để tiếp sức cho các cựu chiến binh trong suốt đêm dài chờ đợi. Những lời mời đầy lễ phép: “Chúng cháu mời các bác ăn sáng ạ!”, “Mời các bác dùng cơm, uống nước ạ!” vang lên giữa phố mưa khiến nhiều người xúc động rơi nước mắt.

Bác Nguyễn Thị An (78 tuổi, quê Ninh Bình) vừa nhận hộp cơm nóng vừa xúc động gọi điện video cho con trai ở xa: “Con ơi, mẹ được công an tặng cơm nóng, bánh khúc này! Các cô chú còn sắp xếp cho mẹ chỗ ngồi dễ xem lắm. Trời mưa nhưng mẹ được cho áo mưa, có người giúp đỡ tận tình. Vui lắm, thoải mái lắm con ạ!”.

Cùng chung cảm xúc với bác Nguyễn Thị An, hàng trăm cựu chiến binh khác có mặt tại khu vực ưu tiên này cũng đón nhận tình cảm ấm áp ấy. Có người bật khóc ngay trên ghế ngồi, có người nắm chặt tay chiến sĩ công an gửi gắm lời cảm ơn chân thành. Một bác cựu binh từ miền Trung xúc động chia sẻ: “Mấy chục năm trong quân ngũ, hôm nay tôi thấy mình như trở về với tình đồng chí, đồng đội. Các cháu công an tận tình quá, tôi cảm nhận rõ sự trân trọng của thế hệ sau dành cho chúng tôi”.

Những cái bắt tay, cái ôm thân tình, những lời cảm ơn vang lên không ngớt. Giữa đêm mưa, tình cảm ấy càng làm ấm lòng người. Không khí ở khu vực ưu tiên không chỉ là sự chờ đợi một buổi lễ lớn mà còn là sự giao thoa giữa các thế hệ, là minh chứng cho sự tri ân và tiếp nối truyền thống. Những cái bắt tay, lời cảm ơn, cái ôm thân tình của họ lần lượt được gửi đến các cán bộ, chiến sĩ Công an phường Ô Chợ Dừa đã trở thành minh chứng sống động cho sự gắn kết quân dân, cho nghĩa tình giữa các thế hệ.

Qua những câu chuyện nghe được tại khu vực ưu tiên trong đêm mưa, tôi nhận thấy có nhiều bác cựu chiến binh từ miền Trung, miền Nam lần đầu ra Hà Nội tham dự sự kiện trọng đại. Có người lần đầu biết đến Công an phường Ô Chợ Dừa nhưng đều thấy gần gũi như người thân. Sự chu đáo từ bữa cơm nóng đến chiếc ô che mưa khiến họ không giấu nổi xúc động.

Trong vô vàn khoảnh khắc xúc động, câu chuyện của cụ Lê Bình (98 tuổi) – một cựu chiến sĩ Điện Biên để lại ấn tượng sâu đậm đối với rất nhiều người có mặt ở đây. Mặc dù tuổi cao nhưng cụ mong muốn thỏa nguyện một lần được tham gia, chứng kiến không khí trong ngày vui lớn của dân tộc. Chính vì vậy, gia đình đã cố gắng đưa cụ di chuyển đến khu vực Nguyễn Thái Học.

Những suất cháo nóng gửi tặng các cựu chiến binh - những người đã hy sinh tuổi trẻ vì đất nước, vì dân tộc.

Những suất cháo nóng gửi tặng các cựu chiến binh - những người đã hy sinh tuổi trẻ vì đất nước, vì dân tộc.

Nhận được thông tin, Đại úy Nguyễn Duy Tuấn Minh - Trưởng Công an phường Ô Chợ Dừa lập tức điều xe công vụ tới tận chốt, trực tiếp hỗ trợ cụ vào khu vực ưu tiên. Không chỉ vậy, các chiến sĩ còn bố trí nhân viên y tế theo sát, đảm bảo sức khỏe cho cụ trong suốt sự kiện. Khi lễ Tổng duyệt kết thúc, cụ được đưa về nhà an toàn bằng xe chuyên dụng của Công an TP Hà Nội.

Trong vô vàn khoảnh khắc ý nghĩa và đẹp đẽ, có lẽ khoảnh khắc cụ Bình ngồi trên hàng ghế ưu tiên, ánh mắt sáng lên khi nhìn đoàn quân đi qua là hình ảnh gây xúc động nhất. Nó như sự giao hòa giữa lịch sử và hiện tại, giữa quá khứ chiến đấu và hòa bình của hôm nay.

Hào khí dân tộc hòa cùng niềm tri ân

Từ đầu đêm 29/8 đến trưa 30/8, gần 24 giờ trực chốt của lực lượng Công an phường Ô Chợ Dừa tại chốt Hàng Cháo đã để lại nhiều dấu ấn khó quên. Không chỉ giữ gìn trật tự, phân luồng giao thông, họ còn trở thành những người bạn, người con, người đồng chí của các cựu chiến binh, chăm sóc từ bữa ăn, chỗ ngồi đến sức khỏe.

Những chi tiết tưởng chừng nhỏ bé ấy lại góp phần tạo nên một không khí hào hùng, đầy cảm xúc. Trong tiếng trống rộn rã, trong từng bước chân mạnh mẽ của đoàn diễu binh, diễu hành tiến qua, niềm tự hào dân tộc lan tỏa khắp nơi. Các cựu chiến binh, người có công – những nhân chứng sống của lịch sử đã được ngồi ở vị trí trang trọng nhất, tận mắt chứng kiến sự kiện trọng đại, thỏa lòng khát khao và để lại ký ức không thể nào quên.

Những suất cơm nóng, những chiếc ghế ưu tiên, bàn tay dìu dắt cụ già 98 tuổi… tất cả đã tạo nên một bức tranh chan chứa tình người ở khu vực ưu tiên cho các cựu chiến binh, người có công trong lễ Tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80. Ở đó, không chỉ có niềm vui của ngày hội non sông mà còn có sự tri ân, sự nối dài của ký ức lịch sử, sự khẳng định về tình quân dân gắn bó keo sơn.

Đại úy Nguyễn Duy Tuấn Minh - Trưởng Công an phường Ô Chợ Dừa chở "vị khách thật đặc biệt" là một cựu chiến binh 98 tuổi vào khu vực ưu tiên xem Tổng duyệt sự kiện A80.

Đại úy Nguyễn Duy Tuấn Minh - Trưởng Công an phường Ô Chợ Dừa chở "vị khách thật đặc biệt" là một cựu chiến binh 98 tuổi vào khu vực ưu tiên xem Tổng duyệt sự kiện A80.

Chắc hẳn trong ký ức của nhiều người, đặc biệt là các cựu chiến binh, người có công những giờ phút trước lễ tổng duyệt, những bữa cơm đêm, những cái ôm, cái bắt tay thân tình sẽ còn mãi. Và với Công an phường Ô Chợ Dừa nói riêng và lực lượng Công an Thủ đô nói chung đó cũng là hình ảnh đẹp đẽ nhất về tinh thần “vì Nhân dân phục vụ”, về trách nhiệm và niềm vinh dự được chăm sóc, đồng hành cùng những người đã hy sinh cho Tổ quốc.

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 không chỉ là sự kiện chính trị – xã hội trọng đại mà còn là ngày hội của niềm tự hào dân tộc, nơi thế hệ hôm nay được sống trong khí thế hào hùng, được tri ân thế hệ đi trước và thêm một lần khắc sâu lời nhắc nhở “hòa bình hôm nay là thành quả của máu xương, gian khổ của biết bao thế hệ cha ông đi trước”.

Nguyên Bảo

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/ngay-hoi-lon-cua-dan-toc-trong-anh-mat-tu-hao-cua-cac-cuu-chien-binh.828494.html