'Ngày hội non sông' trên từng góc phố Huế

Chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), từ trung tâm thành phố Huế đến các vùng ven, từ quán cà phê cho đến từng góc phố nhỏ, đâu đâu cũng rợp bóng cờ hoa.

Nhiều em nhỏ hóa thân thành “chú bộ đội” trong concept “Tổ quốc trong em”

Nhiều em nhỏ hóa thân thành “chú bộ đội” trong concept “Tổ quốc trong em”

Phố phường rực rỡ sắc cờ

Những dải cờ đỏ sao vàng, cờ Đảng tung bay trên các trục đường lớn như Lê Lợi, Hùng Vương, Nguyễn Huệ… Bên dưới sắc cờ, nhiều bạn trẻ thích thú "check-in". Cờ được treo trang trọng từ nhà dân, nơi công sở, trước các trường học...

Tại nhiều quán cà phê, nhà hàng, các chủ quán không chỉ dừng lại ở việc treo cờ mà còn đầu tư sáng tạo những góc chụp ảnh mang màu sắc lịch sử - cách mạng. Background được dựng công phu với cờ Đảng, cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ, mô hình xe jeep, nón tai bèo, huy hiệu “Chiến thắng 50 năm”, cùng các câu khẩu hiệu cổ động như: “Việt Nam thống nhất – Tự hào dân tộc”, “30/4 – Ngày non sông liền một dải”…

Chị Nguyễn Thị Thảo, chủ một quán cà phê trên đường Trường Chinh, chia sẻ: “Mỗi năm, tôi đều treo cờ, nhưng năm nay tôi đầu tư thêm background có cờ Tổ quốc, cờ Đảng, Báo Huế ngày nay… tạo điểm nhấn để khách chụp ảnh. Vui nhất là thấy người Huế, nhất là các bạn trẻ, hào hứng, tự hào khoe hình trong không gian đỏ thắm sắc cờ”.

Không khí lễ hội cũng lan tỏa đến từng gia đình. Trên phố, nhiều em nhỏ diện áo cờ đỏ sao vàng, có em mặc cả bộ quân phục hóa thân thành “chú bộ đội” trong concept “Tổ quốc trong em”. Các trường học cũng hòa nhịp ngày lễ bằng những hoạt động ý nghĩa: thi vẽ tranh, múa hát ca khúc cách mạng, tổ chức chương trình “check-in cùng cờ đỏ” tại sân trường rợp bóng bay và cờ Tổ quốc.

Chị Lê Thị Bích Hạnh (phường Phú Nhuận), mẹ bé Gia Huy (4 tuổi), vui vẻ kể: “Tôi mua cho bé bộ đồ hóa trang bộ đội chụp ảnh kỷ niệm. Cháu rất thích, cứ nói ‘con là chú bộ đội’. Đây là dịp ý nghĩa dạy con tình yêu đất nước, niềm tự hào về tổ quốc, tri ân các thế hệ đã ngã xuống vì độc lập dân tộc".

Bạn trẻ hòa nhịp cùng lịch sử

Sự hưởng ứng của giới trẻ làm “sống lại” không khí hào hùng của tháng Tư lịch sử. Các bạn sinh viên, học sinh và thanh niên Huế không chỉ dừng lại ở việc "check-in", mà còn đầu tư kỹ lưỡng trong trang phục và cách thể hiện. Nhiều bạn mặc áo dài, kết hợp cùng khăn rằn Nam Bộ - tạo thành bộ ảnh vừa thời trang, vừa đậm tính dân tộc. Có nhóm bạn trẻ tái hiện lại các concept “hành quân”, “anh bộ đội cụ Hồ”, “nữ du kích miền Tây”… mang đến cảm xúc mới lạ, tươi trẻ.

Nhiều bạn trẻ "check-in" lưu giữ khoảnh khắc "màu hòa bình là màu đẹp nhất"

Nhiều bạn trẻ "check-in" lưu giữ khoảnh khắc "màu hòa bình là màu đẹp nhất"

Tại các trường đại học, không khí “ngày hội non sông” càng thêm đậm nét. Trường Đại học Phú Xuân, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế… đều treo cờ trang trọng tại cổng chính, hành lang, các khu sinh hoạt. Các hoạt động như thi ảnh đẹp “Tự hào Việt Nam”, biểu diễn văn nghệ cách mạng, nói chuyện truyền thống... được sinh viên hào hứng tham gia.

Bạn Trương Thị Thùy Na, sinh viên Trường Đại học Y Dược Huế chia sẻ: “Khi phố phường ngập sắc cờ, em không thể không ra ngoài lưu lại vài tấm hình. Đó là cách để em kết nối với lịch sử bằng cảm xúc của thế hệ mình.”

Trên mạng xã hội, các bài đăng với hashtag #ngayhoinonsong, #Vietnamthongnhat, #checkincungcovietnam, #30thang4 rực rỡ hình ảnh của Huế trong mùa lễ lớn. Từ góc ảnh nghệ thuật đến ảnh đời thường, tất cả đã tạo nên một dòng chảy khí thế hòa cùng tinh thần dân tộc.

Huế hôm nay rạng rỡ, bình yên và đầy sức sống trong dịp kỷ niệm 50 năm ngày non sông liền một dải.

Thành phố Huế hòa mình vào "Ngày hội non sông"

Bài, ảnh: Bạch Châu – Thắng Phan

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/doi-song/ngay-hoi-non-song-tren-tung-goc-pho-hue-153189.html