Ngày hội 'Vì bình yên bản làng'
Chuỗi sự kiện Ngày hội 'Vì bình yên bản làng' đã chọn mảnh đất Vân Hồ (Sơn La) địa bàn từng phức tạp về ma túy và an ninh trật tự làm điểm khởi đầu đầy ý nghĩa, góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an gần dân, vì nhân dân phục vụ.

Những điểm sáng bình yên.
Thực hiện chương trình, kế hoạch công tác năm 2026 của Bộ Công an, nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ tuyên truyền hướng về cơ sở, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Cục Truyền thông Công an nhân dân đã tổ chức chuỗi sự kiện "Vì bình yên bản làng".
Điểm đến đầu tiên được lựa chọn là tỉnh Sơn La, địa bàn chiến lược nằm ở trung tâm khu vực Tây Bắc với hơn 80% đồng bào dân tộc thiểu số.
Từ phong trào “Ba bám, bốn cùng” tới phong trào “Ba nhất”
Đại tá Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Cục trưởng Truyền thông Công an nhân dân, cho biết: Chương trình là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa phong trào thi đua "Ba Nhất: Kỷ luật nhất-Trung thành nhất-Gần dân nhất" do Bộ Công an phát động; đồng thời thể hiện tinh thần đổi mới, hướng về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm trong công tác báo chí, truyền thông của lực lượng Công an nhân dân.

Khai mạc chương trình.
Việc lựa chọn Sơn La nói chung, Vân Hồ nói riêng làm điểm khởi đầu của hành trình xuất phát từ thực tế đây là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, giàu bản sắc văn hóa và cũng là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh.
Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng Công an, vùng đất này đã có nhiều đổi thay tích cực; đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên, an ninh trật tự được giữ vững, nhiều bản làng từng khó khăn nay đang từng bước khởi sắc.
Bên cạnh đó, Công an tỉnh Sơn La đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, cũng như công tác tuyên truyền hướng về cơ sở, gần dân, sát dân và vì nhân dân phục vụ.

Đại tá Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân phát biểu khai mạc.
"Vì bình yên bản làng" không chỉ là một ngày hội báo chí truyền thông mà còn là không gian kết nối giữa lực lượng Công an, chính quyền, báo chí, doanh nghiệp và nhân dân; là dịp để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con; lan tỏa những câu chuyện đẹp, những mô hình hay từ cơ sở - Đại tá Nguyễn Thị Thu Hằng nhấn mạnh.
Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động sôi nổi đã diễn ra như trải nghiệm không gian văn hóa cộng đồng, phiên chợ vùng cao, làm bánh dày, múa sạp, ném pao, check-in "Nụ cười bản làng"...
"Vì bình yên bản làng" không chỉ là một ngày hội báo chí truyền thông mà còn là không gian kết nối giữa lực lượng Công an, chính quyền, báo chí, doanh nghiệp và nhân dân; là dịp để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con; lan tỏa những câu chuyện đẹp, những mô hình hay từ cơ sở.
Đại tá Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Cục trưởng Truyền thông Công an nhân dân
Bên cạnh đó là các hoạt động tuyên truyền pháp luật, vận động giao nộp vũ khí tự chế, hỗ trợ người dân tiếp cận chuyển đổi số, quảng bá sản phẩm OCOP và du lịch địa phương trên nền tảng số.
Từ điểm nóng ma túy đến điểm sáng bình yên
Từ một vùng đất “nóng” về ma túy, phức tạp về an ninh trật tự, nghèo khó về kinh tế, Vân Hồ nay đã khoác lên mình tấm áo mới của bình yên và phát triển. Hành trình chuyển hóa địa bàn của một nơi từng được coi là “vùng đất dữ”.

Sự kiện thu hút đông đảo nhân dân trong vùng và du khách thập phương.
10 năm trước, bóng tối của thuốc phiện, ma túy còn ám ảnh trong ký ức của nhiều người. khi Lóng Luông còn là 1 địa bàn trọng điểm, nóng bỏng và phức tạp nhất về ma túy của Sơn La, lúc ấy ma túy đã hủy hoại cuộc sống của bà con đồng bào.
Khi đó, để giải quyết địa bàn trọng điểm, phức tạp về hoạt động của tội phạm và tệ nạn ma túy tại xã Lóng Luông, Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh Sơn La tham mưu Tỉnh ủy Phương án 279 tổng lực, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các lực lượng chức năng cùng vào cuộc.

Em bé người Mông theo mẹ đến hội.
Sau “cơn lốc ma túy”, khi không còn tệ nạn, bà con các bản đã tích cực sản xuất. Diện tích trồng lúa nước, mơ, mận tăng dần; chăn nuôi phát triển theo hướng hàng hóa. Đường giao thông nông thôn người dân làm, nhà nước hỗ trợ xi-măng dần hình thành dài hơn; hệ thống các trường, điểm trường cắm bản, nhà văn hóa cộng đồng được nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng kiên cố, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học cũng như sinh hoạt tinh thần của nhân dân ngày càng nâng lên.
Hôm nay, trên mảnh đất từng sóng gió ấy, bình yên thật sự đã mang đến cho những dải biên cương xa xôi một diện mạo mới; góp phần làm thay da đổi thịt ở những bản làng vùng cao khó khăn nhất.
Trong bức tranh bình yên ấy, hiện lên đậm nét là những sắc phục của lực lượng Công an nhân dân đang ngày đêm thầm lặng phụng sự, cống hiến.

Người dân mang sản vật vườn nhà xuống Ngày hội bán cho du khách.
Chợ phiên truyền thống vùng cao được huyện Vân Hồ (cũ) khôi phục lại từ năm 2022, tại bản Chiềng Đi 2, xã Vân Hồ sát Quốc lộ 6. Đúng hẹn, cứ mỗi thứ 7 và chủ nhật hàng tuần nơi đây lại nhộn nhịp không chỉ thu hút bà con quanh vùng mà còn đông đảo du khách.
Những chợ phiên đã mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân bản địa thông qua việc tiêu thụ nông sản, giúp bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm; đồng thời, quảng bá những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào địa phương.

Người dân cùng cán bộ, chiến sĩ Công an thi giã bánh dày.
Tại chương trình Ngày hội, phiên chợ như mang một sức sống mới. Ngoài các gian nông sản địa phương, còn có các gian trưng bày của ANTV, Báo Công an nhân dân, MobiFone, Công an tỉnh Sơn La, Công an xã... Nhiều gian hàng "0 đồng" từ các nhà tài trợ với nhiều món quà tặng nhân dân địa phương.
Đặc biệt, bà con được tập huấn và trải nghiệm bán hàng livestream, tăng khả năng tiêu thụ sản phẩm địa phương.

Màn thi nấu ăn và thưởng thức ẩm thực bản địa.
Ông Nguyễn Hồng Thành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vân Hồ khẳng định, chương trình "Vì bình yên bản làng" tại bản Chiềng Đi 2 có ý nghĩa chính trị, văn hóa, xã hội hết sức sâu sắc, là niềm vinh dự rất lớn, là sự quan tâm đặc biệt đối với đồng bào các dân tộc vùng cao Tây Bắc nói chung và xã Vân Hồ nói riêng.
Đây không chỉ là một chương trình giao lưu văn hóa, truyền thông đơn thuần mà còn là nguồn động viên to lớn đối với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương trong quá trình xây dựng bản làng bình yên, phát triển.
Từ nhiều ngày trước khi sự kiện diễn ra, Thiếu tá Khổng Hoàng Anh cùng Tổ công tác của Công an xã Vân Hồ đã băng rừng, vượt núi đến từng bản làng, từng hộ dân để tuyên truyền, vận động bà con tham gia Ngày hội. Có những bản cách trung tâm xã hàng giờ đi bộ đường rừng. Có những ngôi nhà nằm cheo leo trên sườn núi cao. Nhưng ở đâu có bà con, ở đó có bước chân của cán bộ Công an xã.

Tặng quà bà con tại các gian hàng 0 đồng.
Những lời vận động chân thành, gần gũi bằng cả tiếng phổ thông và tiếng dân tộc đã giúp bà con hiểu và háo hức chờ đợi ngày hội. Mỗi cuộc gặp là một câu chuyện vui nơi bản nhỏ. Có người vừa nghe đã đồng ý ngay, hứa sẽ mang váy thổ cẩm, mật ong rừng, măng khô, gạo nương xuống tham gia hội chợ.
Chương trình "Vì bình yên bản làng" tại bản Chiềng Đi 2 là niềm vinh dự rất lớn, là sự quan tâm đặc biệt đối với đồng bào các dân tộc vùng cao Tây Bắc nói chung và xã Vân Hồ nói riêng.
Ông Nguyễn Hồng Thành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vân Hồ
Có hộ bận việc nương rẫy, cán bộ Công an xã phải quay lại nhiều lần. Song, điều dễ nhận thấy ở tất cả bà con chính là niềm vui và sự mong chờ khi lần đầu tiên, một ngày hội lớn được tổ chức ngay giữa bản làng vùng cao.

Vườn mận Mường Di đang mùa thu hoạch.
Tại Bản Chiềng Đi 2, nơi diễn ra sự kiện, như đang khoác lên mình diện mạo mới. Không gian chợ phiên vùng cao được tái hiện sinh động với những gian hàng mang đậm bản sắc văn hóa Tây Bắc.
Tại đây, bà con địa phương sẽ tự giới thiệu các sản phẩm nông sản, nghề thủ công truyền thống và những nét đẹp văn hóa đặc trưng của đồng bào mình. Bên cạnh đó, là các khu trưng bày của lực lượng Công an nhân dân, báo chí, xuất bản, điện ảnh...

Các nhà tài trợ tặng xe đạp cho học sinh.
Tại gian hàng đổi vũ khí tự chế lấy quà, anh Lý Văn Dậu, tiểu khu Sao Đỏ 2, xã Vân Hồ cho biết, sau khi nhặt được một khẩu súng kíp cũ trên nương, anh đã mang tới giao nộp. Anh Dậu không chỉ được cán bộ Công an xã tuyên truyền, hướng dẫn không tàng trữ, sử dụng vũ khí tự chế, vật liệu nổ trái phép, còn được đổi quà mang về.
Sau sự kiện tại Sơn La, Cục Truyền thông Công an nhân dân tiếp tục tổ chức Ngày hội "Vì bình yên bản làng" tại Tây Nguyên và Tây Nam Bộ để có sự lan tỏa đầy đủ hơn đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa.
Với cách làm mới mẻ, sáng tạo, vừa bảo đảm tính chính trị, vừa gần gũi, sát thực với cuộc sống của đồng bào, "Vì bình yên bản làng" đã góp phần vun đắp niềm tin, sự đồng thuận và đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Chương trình là sự thể hiện sinh động tinh thần "gần dân nhất" mà phong trào thi đua "Ba nhất" của Bộ Công an đang phát động.

Anh Lý Văn Dậu mang đổi vũ khí để nhận quà.
Theo Cục Truyền thông Công an nhân dân, từ Vân Hồ (Sơn La), tinh thần của chương trình sẽ tiếp tục được lan tỏa tới nhiều vùng miền trên cả nước; để mỗi điểm đến đều góp thêm một nhịp cầu nối niềm tin giữa nhân dân với lực lượng Công an nhân dân.
Sau sự kiện tại Sơn La, Ngày hội sẽ tiếp tục tổ chức sự kiện tại Tây Nguyên và Tây Nam Bộ để có sự lan tỏa đầy đủ hơn đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa.
Từ đây, hình ảnh người chiến sĩ Công an ngày càng gần gũi, trách nhiệm và vì nhân dân phục vụ. Mỗi bản làng bình yên luôn bắt đầu từ chính những việc làm bình dị, gần gũi và đầy trách nhiệm như thế.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/ngay-hoi-vi-binh-yen-ban-lang-post962646.html










