Ngày vui ở bản Pá Nậm

Cuối tháng 4 vừa qua, được sự đồng hành, giúp đỡ của Bộ CHQS tỉnh Điện Biên cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Pom Lót (huyện Điện Biên), gia đình liệt sĩ Nguyễn Xuân Vọng (ở xã Nam Cao, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) đã xác định được nơi yên nghỉ của ông.

Sau đó, hài cốt liệt sĩ Nguyễn Xuân Vọng (hy sinh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ) được cất bốc và đưa về truy điệu, an táng trang trọng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Độc Lập (xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên). Để bày tỏ sự tri ân sâu sắc với mảnh đất đã che chở liệt sĩ Nguyễn Xuân Vọng trong suốt những năm qua, thân nhân liệt sĩ Nguyễn Xuân Vọng đề nghị được tài trợ 80 triệu đồng xây dựng nhà tình nghĩa tặng gia đình ông Quàng Văn Hiếng ở bản Pá Nậm, xã Pom Lót.

 Đại diện cấp ủy, chính quyền xã Pom Lót khánh thành nhà tình nghĩa tặng gia đình ông Quàng Văn Hiếng.

Đại diện cấp ủy, chính quyền xã Pom Lót khánh thành nhà tình nghĩa tặng gia đình ông Quàng Văn Hiếng.

Theo đồng chí Lê Ngọc Hoàn, Chủ tịch UBND xã Pom Lót, ông Hiếng là người có công với cách mạng, được Chủ tịch nước tặng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hạng Nhất. Trước đây, ông bà cùng gia đình người con trai cả ở trong ngôi nhà sàn xuống cấp, rộng chưa đầy 25m2.

Mặc dù đã được các cấp, các ngành quan tâm, giúp đỡ nhưng đời sống gia đình còn nhiều khó khăn, thu nhập chủ yếu dựa vào làm nương rẫy và chăn nuôi nhỏ lẻ. Vì thế, cấp ủy, chính quyền địa phương đã họp bàn, quyết định đưa gia đình ông Hiếng vào diện đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn bản Pá Nậm.

Sau hơn 2 tháng tích cực triển khai xây dựng, công trình có tổng diện tích gần 100m2 gồm nhà cấp 4, sân, tường xây, mái tôn, nền lát gạch men đã hoàn thành, bảo đảm chất lượng, tiến độ đề ra. Trong quá trình tổ chức thi công, Đảng ủy, UBND xã Pom Lót huy động cán bộ, nhân dân, các tổ chức quần chúng, lực lượng dân quân tham gia giúp đỡ hàng chục ngày công.

Lễ khánh thành đã trở thành ngày vui kết nối cộng đồng ở bản Pá Nậm. Bà con trong bản đến chung vui, chúc mừng gia đình ông Hiếng, rồi cùng hát nhiều tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” về tình yêu quê hương, đất nước, mảnh đất Điện Biên và làn điệu dân ca dân tộc Thái.

Dịp này, cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn xã cũng trao nhiều phần quà ý nghĩa tặng gia đình. Ông Quàng Văn Hiếng xúc động chia sẻ: “Chúng tôi luôn mơ ước được ở trong ngôi nhà đẹp như thế này. Có nhà mới khang trang, sạch sẽ, tôi sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu, bảo ban con cháu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ động vươn lên trong phát triển kinh tế”.

Bài và ảnh: HIẾU KHÁNH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Bạn đọc xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/tim-mo-liet-si/ngay-vui-o-ban-pa-nam-736588