Ngày xưa có một chuyện tình: Vẻ đẹp cổ tích của tình bạn, tình yêu, tình người

'Tình bạn là mảnh đất phù hợp nhất để tình yêu gieo xuống hạt giống của mình' là một trong những trích dẫn từ truyện dài Ngày xưa có một chuyện tình của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh được thể hiện thành thoại trong phim chuyển thể cùng tên do Trịnh Đình Lê Minh đạo diễn.

Tình bạn, tình yêu day dứt nhưng cao đẹp giữa Miền - Vinh - Phúc.

Tình bạn, tình yêu day dứt nhưng cao đẹp giữa Miền - Vinh - Phúc.

Bộ phim điện ảnh Ngày xưa có một chuyện tình bắt đầu từ tình bạn thuở thiếu thời giữa hai cậu bé Vinh và Phúc. Đến khi cả hai cùng yêu cô bạn học cùng lớp tên Miền, mối tình tay ba bắt đầu, dẫn đến nhiều thử thách éo le mà mỗi lựa chọn của nhân vật đều dẫn họ đến những con đường khó đoán trước.

Tình học trò dung dị, dịu dàng

Chàng thanh niên tên Phúc trở về quê cũ tình cờ gặp Su - một bé trai khôi ngô và nhanh chóng chia sẻ cho nhau nghe những câu chuyện xưa chuyện nay như thể hai chú cháu đã thân thiết từ lâu lắm rồi. Quá khứ của Phúc trở về từ thời anh với biệt danh “Phúc đuôi tôm” và Vinh (hay còn gọi là Vinh còm) là đôi bạn thân chung trường lớp, chung đường về mỗi ngày.

Tình bạn giữa Vinh và Phúc lớn dần, sâu đậm theo năm tháng. Khi Vinh rung động đầu đời với “nhỏ Miền” là cô bạn học xinh xắn, thơ ngây, Phúc thoạt đầu ủng hộ, động viên người bạn chí thân vượt qua sự nhát gan để tỏ tình.

Tuy nhiên, Miền lại cho biết cô có tình cảm với… Phúc chứ không phải Vinh. Tình bạn Miền - Vinh - Phúc trở thành mối tình tay ba ngộ nghĩnh, thường thấy của tuổi học trò trong sáng hồn nhiên.

Trong tác phẩm văn học của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, 3 người bạn cùng đi xem phim Cuộc chia tay trên sân ga. Còn ở phim điện ảnh, biên kịch cho họ thưởng thức bộ phim nổi tiếng một thời Vị đắng tình yêu - là một tác phẩm chuyện tình tay ba lâm ly nhưng cao đẹp. Đây là một chi tiết đáng giá để dẫn tới hồi kết của phim.

Làng quê tươi xanh, thanh bình và nên thơ qua từng cảnh quay là một điểm nhấn tạo nên sức hấp dẫn cho phim Ngày xưa có một chuyện tình.

Tình yêu, tình người cao đẹp

Đến một ngày, Phúc theo cha bất ngờ rời bỏ làng không hẹn ngày trở lại, để lại người yêu Miền đẫm nước mắt lẫn cậu bạn Vinh ngây ngô. Nhiều năm sau khi Phúc trở về, anh thảng thốt biết rằng Vinh đã cưới Miền và cùng chăm sóc, nuôi dạy bé Su. Phúc càng thảng thốt hơn khi Miền thú nhận bé Su chính là con ruột của anh.

Tâm điểm gay cấn là Phúc ngỏ lời muốn Miền cùng Su ra đi với anh để họ làm lại một cuộc đời, gia đình mới. Bởi anh vẫn yêu Miền sau ngần ấy năm tháng xa cách và cũng muốn chuộc lại lỗi lầm. Còn Vinh với sự cao thượng và vị tha cũng muốn chấp nhận cho Miền ra đi không áy náy. Miền đắn đo giữa tình yêu theo bản năng hướng về Phúc và tình yêu vốn được tích lũy theo từng năm tháng từ Vinh. Cô sẽ lựa chọn ra đi hay ở lại trong phim?

Ngày xưa có một chuyện tình bắt đầu từ tình bạn tuổi học trò phát triển thành chuyện tình tay ba, và sau cùng ba người trưởng thành có sự lựa chọn đầy tình người dành cho nhau. Những giọt nước mắt của cả ba chân thật và lắng động, khiến người xem vỡ òa cảm xúc theo và bị thuyết phục bởi sự lựa chọn của mỗi nhân vật. Từ đó tin vào vẻ đẹp cổ tích giữa đời thường, tin vào tình bạn, tình yêu và tình người.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh và các diễn viên Ngày xưa có một chuyện tình.

Bản điện ảnh Ngày xưa có một chuyện tình bám sát truyện dài cùng tên, với ba nhân vật chính luân phiên dẫn dắt mạch phim bằng những đoạn tự sự và đều tạo được cá tính riêng từ nhỏ đến khi trưởng thành. Dàn diễn viên Đỗ Nhật Hoàng (vai Phúc), Avin Lu (vai Vinh), Ngọc Xuân (vai Miền) hay ba diễn viên nhỏ tuổi Phạm Thanh Tú, Hạo Khang và Bảo Tiên đều hợp vai, diễn xuất tự nhiên, trong trẻo.

Nữ diễn viên Ngọc Xuân diện mạo rất hợp vai Miền, tạo được thiện cảm cần thiết cho nhân vật nữ chính. Tạo hình về cuối phim của cô “hơi non” so với một phụ nữ đã làm mẹ và chịu đựng nhiều gánh ưu tư, đau đáu tình cảm đan xen trong lòng.

Khánh Kiên

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202410/ngay-xua-co-mot-chuyen-tinh-ve-dep-co-tich-cua-tinh-ban-tinh-yeu-tinh-nguoi-c016562/