Nghệ An có nữ thủ khoa, hai nữ sinh người Thái đạt á khoa toàn quốc khối C00

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Nghệ An dẫn đầu cả nước về điểm trung vị 52,92 và điểm trung bình chung các môn thi là 6,6 đều xếp thứ nhất trong 34 tỉnh thành. Nổi bật là Nguyễn Trần Yến Nhi (Trường THPT Cửa Lò) đạt 29,75 điểm, trở thành thủ khoa toàn quốc khối C00. Hai nữ sinh người Thái từ Trường Dân tộc nội trú THPT tỉnh cũng xuất sắc đạt á khoa.

Nữ thủ khoa nghị lực lớn

Nguyễn Trần Yến Nhi (lớp 12D1, Trường THPT Cửa Lò) đạt 9,75 điểm môn Ngữ văn, 10 điểm Lịch sử và 10 điểm Địa lý.

Kết quả ấy không chỉ là phần thưởng xứng đáng cho 12 năm học sinh giỏi toàn diện mà còn là trái ngọt của hành trình đầy nỗ lực vượt khó của em. Yến Nhi là chị cả trong gia đình, phía sau còn có em trai đang học lớp 10. Nữ sinh sớm thiệt thòi khi bố mất lúc em 4 tuổi. Mẹ em là giáo viên dạy Sinh học ở bậc THCS.

Yến Nhi chia sẻ, suốt quá trình ôn thi, em học mỗi ngày 10–12 tiếng. Những lúc áp lực, em tìm đến mẹ để được động viên tinh thần. “Mẹ em luôn nói: ‘Mẹ không kỳ vọng, mẹ chỉ hy vọng’. Chính điều đó khiến em luôn giữ được tâm thế tích cực khi bước vào kỳ thi”.

Nữ thủ khoa chụp ảnh cùng mẹ và em trai. Ảnh: NVCC

Nữ thủ khoa chụp ảnh cùng mẹ và em trai. Ảnh: NVCC

Đặc biệt yêu thích môn Văn, Nhi từng đoạt giải Nhì học sinh giỏi tỉnh môn Ngữ văn năm lớp 12. Em cho biết đã đầu tư nhiều công sức để rèn kỹ năng viết và tư duy phân tích xã hội, đồng thời học online để nâng cao kiến thức.

Với khối C00, Nhi dành chiến lược học lâu dài, đặc biệt chú trọng ghi nhớ hệ thống bằng sơ đồ tư duy và luyện đề chuyên sâu.

Chia sẻ về dự định sắp tới, Nguyễn Trần Yến Nhi cho biết em sẽ đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, ngành Sư phạm Ngữ văn đúng với ước mơ trở thành cô giáo mà em đã ấp ủ từ thời THCS.

“Gia đình em có truyền thống làm nghề giáo. Mẹ, bác và bà ngoại đều là giáo viên. Từ nhỏ, em đã rất ngưỡng mộ hình ảnh người thầy, người cô đứng trên bục giảng. Ước mơ làm cô giáo luôn thôi thúc em không ngừng cố gắng”, Nhi bộc bạch.

Theo cô Nguyễn Thị Út Sương, giáo viên chủ nhiệm lớp 12D1, Yến Nhi là học trò có nghị lực phi thường, luôn nỗ lực vượt qua giới hạn bản thân để vươn tới thành tích cao nhất.

“Thành tích mà em đạt được không khiến chúng tôi bất ngờ, bởi trong các kỳ thi thử cấp trường và cấp tỉnh, Yến Nhi luôn nằm trong nhóm học sinh đạt điểm cao nhất,” cô Sương nhận xét.

Hai nữ sinh người Thái học tốt để chạm vào ước mơ

Cùng ghi danh vào danh sách á khoa toàn quốc khối C00 với 29,5 điểm là hai nữ sinh người Thái là em Lang Thị Nguyệt Nhi (huyện Quế Phong cũ) và Lô Thị Na Ni, bản Huồi Xá, xã Nhôn Mai (tỉnh Nghệ An).

Cả hai đều học tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Nghệ An, nơi ươm mầm ước mơ cho học sinh vùng cao. Lô Thị Na Ni chia sẻ, gia đình em không có điều kiện kinh tế, nhưng bố mẹ luôn hy sinh để con gái được học hành.

Từ cấp 2, em đã xa nhà để học nội trú, nuôi ước mơ “học giỏi để thay đổi cuộc sống”. Suốt ba năm THPT, em luôn là học sinh giỏi, đạt giải Nhì học sinh giỏi tỉnh môn Văn và được kết nạp Đảng khi vừa tốt nghiệp. Na Ni dự định theo học ngành Truyền thông Quốc tế tại Học viện Ngoại giao.

Nữ sinh Lô Thị Na Ni trở thành á khoa khối C00

Nữ sinh Lô Thị Na Ni trở thành á khoa khối C00

Lang Thị Nguyệt Nhi cũng có hành trình học tập đầy nỗ lực. Nữ sinh dân tộc Thái quê ở huyện Quế Phong (Nghệ An, nay đã sáp nhập) là minh chứng sống động cho nghị lực vượt khó vươn lên trong học tập.

Sinh ra trong gia đình làm nông, kinh tế eo hẹp, nhưng chính hoàn cảnh đó đã trở thành động lực thôi thúc em không ngừng nỗ lực để vươn lên.

Hành trình đến trường của Nguyệt Nhi là cả một chặng đường đầy gian nan. Từ khi học THCS, em đã sống xa nhà tại trường nội trú cách quê hơn 25km, chỉ được về nhà vỏn vẹn 4-5 lần mỗi năm.

Lên cấp 3, quãng đường càng thêm thử thách khi em thi đỗ vào Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Nghệ An, cách nhà hơn 300km. “Em chỉ được về nhà vào dịp lễ, nghỉ Tết. Nhiều khi nhớ nhà lắm nhưng cũng quen rồi”, Nhi cho biết.

Động lực lớn nhất để em vượt qua mọi trở ngại chính là gia đình. “Gia đình em nghèo, nên em chỉ mong học thật tốt để sau này đỡ đần bố mẹ. Đó là mục tiêu lớn nhất mà em luôn hướng đến”, Nhi tâm sự.

Nữ sinh á khoa Lang Thị Nguyệt Nhi theo đuổi ước mơ trở thành giáo viên dạy môn Lịch sử

Nữ sinh á khoa Lang Thị Nguyệt Nhi theo đuổi ước mơ trở thành giáo viên dạy môn Lịch sử

Yêu thích môn Lịch sử từ những năm cấp 2, từng là học sinh giỏi cả môn Ngữ văn và môn Lịch sử, lên cấp 3, Nguyệt Nhi quyết định theo đuổi sâu hơn môn Lịch sử, môn học mà em đã xuất sắc giành giải Nhất học sinh giỏi cấp tỉnh.

Với tổng điểm ấn tượng 29,5, Nguyệt Nhi dự định đăng ký ngành Sư phạm Lịch sử tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, bước đi cụ thể để hiện thực hóa giấc mơ trở thành cô giáo dạy Lịch sử.

Nhi chia sẻ, ban đầu em không định theo ngành sư phạm, nhưng chính môi trường nội trú, nơi thầy cô không chỉ dạy chữ mà còn truyền cảm hứng và tình yêu nghề đã khiến em thay đổi. “Cô giáo dạy Lịch sử của em rất tâm huyết. Càng học, em càng yêu môn này và muốn truyền lửa cho các thế hệ sau”, em nói.

Là học sinh trường nội trú, Nhi không học thêm bên ngoài mà chỉ tự học và ôn tập cùng các thầy cô trong trường.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay có nhiều đổi mới, đặc biệt là ở các môn xã hội. Nguyệt Nhi thừa nhận đề thi Ngữ văn khiến em bất ngờ vì “chưa từng luyện dạng đề tương tự”.

Môn Lịch sử cũng không dễ, nhất là 4 câu trắc nghiệm đầu khiến em lo lắng không đạt điểm tối đa. Tuy nhiên, Địa lý lại “dễ thở” hơn so với các đề em từng làm thử.

Thành tích ấn tượng của các em không chỉ là kết quả của sự chăm chỉ, mà còn là minh chứng cho ý chí bền bỉ, sự vươn lên mạnh mẽ từ một vùng quê còn nhiều khó khăn nơi miền Tây Nghệ An.

PHẠM NGÂN

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/doi-song/nghe-an-co-nu-thu-khoa-hai-nu-sinh-nguoi-thai-dat-a-khoa-toan-quoc-khoi-c00-152893.html