Nghề báo những chuyến đi đáng nhớ

Mỗi chuyến đi cơ sở không chỉ là một lần tác nghiệp mà còn là cơ hội để tôi gặp gỡ nhiều hoàn cảnh khác nhau, lắng nghe những câu chuyện xúc động về nghị lực vươn lên và sự sẻ chia trong cuộc sống. Trên hành trình tuyên truyền các hoạt động nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh, những kỷ niệm ấy đã trở thành hành trang quý giá, giúp tôi thêm yêu nghề và hiểu sâu sắc hơn ý nghĩa của công việc mình đang theo đuổi.

Giữa nhiều kỷ niệm của nghề báo, chuyến công tác cùng Hội CTĐ tỉnh hỗ trợ người dân vùng lũ khu vực Tràng Định, Hữu Lũng sau cơn bão số 11 để lại trong tôi nhiều cảm xúc khó quên.

Phóng viên tác nghiệp tại vùng lũ thuộc khu vực xã Hữu Liên

Phóng viên tác nghiệp tại vùng lũ thuộc khu vực xã Hữu Liên

Sáng hôm ấy (8/10/2025), chúng tôi lên đường đến vùng lũ. Sau nhiều ngày mưa lớn, nhiều địa phương vẫn bị chia cắt, giao thông gặp nhiều khó khăn. Dọc đường đi, dấu vết của thiên tai vẫn hiện rõ với những điểm sạt lở, đất đá và cây cối chắn ngang nhiều đoạn đường. Khoảng gần trưa, đoàn có mặt tại xã Thất Khê. Dù trời đã hửng nắng nhưng nhiều hộ dân vẫn bị cô lập giữa biển nước. Không quản khó khăn, mọi người bì bõm lội nước đưa từng suất quà cứu trợ đến tay bà con.

Bà Đường Thanh Thủy, thôn Cốc Phát, xã Thất Khê chia sẻ: Mấy hôm nay nước ngập, cả gia đình chỉ quanh quẩn trong nhà, mọi sinh hoạt đều bị đảo lộn. Thấy các cô, chú mang nhu yếu phẩm đến tận nơi, tôi xúc động không nói nên lời. Trong lúc khó khăn nhất, sự quan tâm ấy khiến chúng tôi cảm thấy mình không đơn độc, có thêm động lực để vượt qua những ngày lũ lụt.

Đến trưa muộn, sau nhiều giờ lội nước tác nghiệp, tôi ngồi tạm dưới mái hiên ven đường, vừa ăn vội chiếc bánh mì mang theo vừa tranh thủ gửi tin về tòa soạn. Chiều cùng ngày, đoàn tiếp tục đến xã Hữu Lũng trao hỗ trợ khẩn cấp cho người dân. Tại đó, tôi chứng kiến nhiều hộ vẫn bị cô lập giữa biển nước, đường sá ngổn ngang bùn đất. Giữa khung cảnh ấy, hình ảnh các lực lượng chức năng và người dân cùng chung sức vận chuyển hàng cứu trợ, hỗ trợ các gia đình đã để lại trong tôi những cảm xúc khó quên. Khi trở về cũng là lúc màn đêm phủ kín, dù cơ thể rã rời sau một ngày dài, tôi vẫn thấy đó là một ngày làm nghề ý nghĩa bởi được tận mắt chứng kiến sự sẻ chia, đùm bọc giữa lúc khó khăn.

Cùng với những chuyến đi cứu trợ đồng bào vùng thiên tai, tôi vẫn nhớ như in chuyến công tác những ngày cuối tháng 1/2026 khi theo đoàn đến thôn Tám Nhăm, xã Hữu Lũng để bàn giao ngôi nhà nhân ái cho em Lý Thanh Điệp (sinh năm 2008). Sinh ra trong hoàn cảnh éo le (bố mất sớm, mẹ bỏ đi từ khi em còn nhỏ, em ở cùng bà ngoại nhưng bà cũng đã mất vào năm 2024). Dù phải đi học muộn hơn 3 năm so với bạn bè cùng trang lứa, song bằng nghị lực và tinh thần hiếu học, em đã đạt học sinh giỏi, học sinh xuất sắc suốt 9 năm học; năm lớp 8 em đạt giải nhì cấp tỉnh môn Địa lý trong kỳ thi học sinh giỏi vượt cấp lớp 9.

Phía sau những thành tích đáng tự hào ấy, cuộc sống của Điệp luôn thấp thỏm trong nỗi lo mất an toàn mỗi mùa mưa bão bởi ngôi nhà cấp 4 nơi em sống một mình đã xuống cấp nghiêm trọng… Cảm phục trước nghị lực của cô học trò hiếu học, Hội CTĐ tỉnh đã phối hợp với chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm vận động, quyên góp hơn 50 triệu đồng giúp em sửa lại nhà. Từ sự hỗ trợ đó, những hạng mục xuống cấp được sửa chữa, giúp Điệp có căn nhà vững chãi hơn.

Trong ngày bàn giao nhà, Điệp xúc động chia sẻ: Có những lúc trời mưa rất to, em sợ nhà bị sập nhưng không biết phải làm thế nào. Từ nay được sống trong ngôi nhà mới, em vui và hạnh phúc lắm. Em rất biết ơn các cô, các chú đã giúp đỡ để em có nơi ở an toàn và yên tâm học tập.

Lắng nghe những lời tâm sự mộc mạc ấy, tôi thấy sống mũi mình cay cay. Bước vào nhà, chúng tôi ấn tượng bởi góc học tập nhỏ được em sắp xếp gọn gàng cùng những tấm giấy khen treo ngay ngắn trên tường. Nhìn ánh mắt rạng ngời của Điệp, tôi hiểu rằng ngôi nhà này không chỉ đơn thuần là nơi che mưa, che nắng mà còn là minh chứng cho sự quan tâm, đùm bọc của mọi người dành cho em trong lúc khó khăn. Mái ấm mới sẽ là điểm tựa để em yên tâm học tập, từng bước chạm tới ước mơ trở thành cô giáo.

Đó chỉ là hai trong rất nhiều câu chuyện tôi được chứng kiến khi đồng hành cùng các hoạt động nhân đạo của Hội CTĐ tỉnh. Mỗi chuyến đi không chỉ mang đến tư liệu cho bài viết mà còn giúp tôi cảm nhận sâu sắc hơn những giá trị nhân văn trong cuộc sống. Qua mỗi tác phẩm báo chí, tôi muốn góp phần lan tỏa những câu chuyện đẹp về lòng nhân ái, tinh thần sẻ chia và nghị lực vươn lên của con người trong khó khăn. Chính những điều ấy cũng trở thành hành trang quý giá, bồi đắp thêm tình yêu nghề và động lực để tôi tiếp tục gắn bó với công việc đã lựa chọn.

LƯƠNG THẢO

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/nghe-bao-va-nhung-chuyen-di-dang-nho-5095824.html