Nghề biển trăm năm tuổi 'sống khỏe' nhờ phục vụ du khách

Người làm nghề lưới rùng ở Quảng Ngãi giữ nghề của tổ tiên nhờ phục vụ du khách.

Đối mặt với thực tại nguồn thủy hải sản ven bờ ngày càng sụt giảm, nghề lưới rùng ở Quảng Ngãi dần mai một. Tuy nhiên, những năm gần đây nhiều đội kéo lưới rùng được vực dậy nhờ việc phục vụ du khách.

Đối mặt với thực tại nguồn thủy hải sản ven bờ ngày càng sụt giảm, nghề lưới rùng ở Quảng Ngãi dần mai một. Tuy nhiên, những năm gần đây nhiều đội kéo lưới rùng được vực dậy nhờ việc phục vụ du khách.

Anh Trần Danh - một trưởng nhóm lưới rùng ở xã Bình Thạnh (huyện Bình Sơn) cho biết, tiền công cho mỗi mẻ lưới giao động từ 1,5 - 1,7 triệu đồng. Đội 12 người của anh ai cũng hăng hái tham gia.

Anh Trần Danh - một trưởng nhóm lưới rùng ở xã Bình Thạnh (huyện Bình Sơn) cho biết, tiền công cho mỗi mẻ lưới giao động từ 1,5 - 1,7 triệu đồng. Đội 12 người của anh ai cũng hăng hái tham gia.

Theo anh Danh, vào mùa cao điểm du lịch ở biển Khe Hai rất nhiều du khách muốn được trải nghiệm kéo lưới rùng, nhờ đó người dân địa phương có thêm nguồn thu nhập.

Theo anh Danh, vào mùa cao điểm du lịch ở biển Khe Hai rất nhiều du khách muốn được trải nghiệm kéo lưới rùng, nhờ đó người dân địa phương có thêm nguồn thu nhập.

Dẫn đầu đoàn du khách, anh Trần Thanh Hải (hàng đầu) ở TP Quảng Ngãi cho biết, những người bạn của anh rất hào hứng và thích thú khi được trải nghiệm kéo lưới rùng.

Dẫn đầu đoàn du khách, anh Trần Thanh Hải (hàng đầu) ở TP Quảng Ngãi cho biết, những người bạn của anh rất hào hứng và thích thú khi được trải nghiệm kéo lưới rùng.

Anh Hải chia sẻ, là người con sinh ra và lớn lên ở miền biển, qua hoạt động trên anh muốn giới thiệu nét đẹp lao động của vùng biển quê mình đến các bạn và anh vui vì mọi người đều hồ hởi tham gia.

Anh Hải chia sẻ, là người con sinh ra và lớn lên ở miền biển, qua hoạt động trên anh muốn giới thiệu nét đẹp lao động của vùng biển quê mình đến các bạn và anh vui vì mọi người đều hồ hởi tham gia.

Theo ông Huỳnh Tấn Dũng, Chủ tịch UBND xã Bình Thạnh, toàn xã còn khoảng 3 đội lưới rùng sẵn sàng phục vụ du khách. Mùa biển lặng các đội có thể bủa lưới bất cứ lúc nào, liên tục từ sáng sớm đến chập tối.

Theo ông Huỳnh Tấn Dũng, Chủ tịch UBND xã Bình Thạnh, toàn xã còn khoảng 3 đội lưới rùng sẵn sàng phục vụ du khách. Mùa biển lặng các đội có thể bủa lưới bất cứ lúc nào, liên tục từ sáng sớm đến chập tối.

Ông Dũng cho hay, định hướng của địa phương là xây dựng nghề lưới rùng thành một sản phẩm du lịch. Góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa, thêm sinh kế cho người dân và hút du khách đến với biển Bình Thạnh.

Ông Dũng cho hay, định hướng của địa phương là xây dựng nghề lưới rùng thành một sản phẩm du lịch. Góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa, thêm sinh kế cho người dân và hút du khách đến với biển Bình Thạnh.

Ông Trần Văn Phụng ở xã Bình Thạnh, sinh ra trong gia đình có nhiều đời theo nghề lưới rùng, ông mong muốn nghề của tổ tiên được duy trì và ngày càng nhiều du khách biết đến nghề này.

Ông Trần Văn Phụng ở xã Bình Thạnh, sinh ra trong gia đình có nhiều đời theo nghề lưới rùng, ông mong muốn nghề của tổ tiên được duy trì và ngày càng nhiều du khách biết đến nghề này.

Nghề lưới rùng không chỉ có ở xã Bình Thạnh, mà đây còn nét đặc trưng của các vùng biển Tịnh Khê, Tịnh Kỳ (TP Quảng Ngãi), Đức Minh (Mộ Đức), Bình Châu (Bình Sơn). Tuy nhiên, số lượng người còn bám nghề đã giảm nhiều so với trước.

Nghề lưới rùng không chỉ có ở xã Bình Thạnh, mà đây còn nét đặc trưng của các vùng biển Tịnh Khê, Tịnh Kỳ (TP Quảng Ngãi), Đức Minh (Mộ Đức), Bình Châu (Bình Sơn). Tuy nhiên, số lượng người còn bám nghề đã giảm nhiều so với trước.

Trần Tươi

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nghe-bien-tram-nam-tuoi-song-khoe-nho-phuc-vu-du-khach-post690856.html