Nghề 'gieo chữ' nơi biên cương Tổ quốc

Những năm qua, Trường THPT Sốp Cộp đã nỗ lực vươn lên làm tốt công tác giáo dục, tạo hành trang kiến thức cho những thế hệ học sinh các dân tộc trên địa bàn huyện trưởng thành, chung sức góp phần xây dựng quê hương, bản mường ngày phát triển.

Thầy giáo Nguyễn Văn Đức, Hiệu trưởng Trường THPT Sốp Cộp, cho biết: Nhà trường được đầu tư xây dựng 2 dãy nhà học 3 tầng với 35 lớp, 1.309 học sinh. Nhà trường hiện có 63 cán bộ, giáo viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình trong hoạt động giáo dục.

Một giờ học của thầy và trò Trường THPT Sốp Cộp.

Một giờ học của thầy và trò Trường THPT Sốp Cộp.

Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã xây dựng kế hoạch giảng dạy đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng của từng môn học; khuyến khích giáo viên đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, thi đua giáo án tốt, tiết dạy tốt... Đồng thời, phát động nhiều phong trào thi đua học tốt, dạy tốt, xây dựng trường học thân thiện và học sinh tích cực, các cuộc vận động như “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, “phụ đạo miễn phí cho học sinh yếu kém”...

Với cách làm quyết liệt, góp phần chuyển biến nhận thức, tư tưởng và hành động của mỗi cán bộ, giáo viên và các em học sinh, nhất là rèn luyện cho học sinh kỹ năng tự học, sáng tạo, phát triển tư duy, chất lượng học và dạy học được nâng lên rõ rệt. Đánh giá học kỳ I (năm học 2020 - 2021), toàn trường có 20 học sinh đạt học lực giỏi, 349 em học lực khá; học sinh đạt hạnh kiểm khá, tốt chiếm trên 93%. Bên cạnh đó, nhà trường luôn chú trọng tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi, lựa tuyển giáo viên có nhiều kinh nghiệm tổ chức ôn luyện cho đội tuyển tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh. Năm nay, trường có 5 em đoạt giải Kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, trong đó có 2 giải Nhì.

Em Tòng Thị Thảo, học sinh lớp 12B, đã đoạt giải Nhì môn Lịch sử cấp tỉnh, cho biết: Để có thành tích như ngày hôm nay, ngoài sự nỗ lực của bản thân em, phải kể đến công lao của các thầy, cô đã tận tình dìu dắt, hướng dẫn ôn luyện cho em. Năm nay là năm cuối cấp, em quyết tâm học tập thật tốt để thi đỗ đại học, hoàn thành ước mơ để không phụ lòng thầy cô và cha mẹ.

Một giờ học của cô và trò Trường THPT Sốp Cộp (Sốp Cộp).

Một giờ học của cô và trò Trường THPT Sốp Cộp (Sốp Cộp).

Ảnh: PV

Do điều kiện về cơ sở, vật chất của nhà trường còn hạn chế, mới đáp ứng bán trú cho 100 em, còn lại các em chủ yếu ở trọ bên ngoài nhà trường. Cô giáo Lê Thị Chúc, giáo viên chủ nhiệm lớp 12B5, chia sẻ: Lớp tôi chủ nhiệm có 38 em, thì có 28 em ở trọ bên ngoài. Các em đang trong độ tuổi có nhiều thay đổi về tâm sinh lý, trong khi đó lại sống xa bố, mẹ, nên giáo viên nhà trường như những người cha, người mẹ thứ hai của các em. Các thầy cô giáo luôn tận tình chăm lo đời sống, dạy kỹ năng sống cho học sinh; tìm hiểu hoàn cảnh từng học sinh, thường xuyên nhắc nhở các em về giờ giấc sinh hoạt và học tập. Đồng thời, tổ chức các hoạt động ngoại khóa theo chủ đề nhằm giáo dục kỹ năng sống, giáo dục pháp luật, phòng chống ma túy trong học đường...

Chia tay thầy và trò Trường THPT Sốp Cộp, chúng tôi tin các thầy, cô giáo luôn vượt qua khó khăn, thiếu thốn, không ngừng rèn luyện, nâng cao đạo đức nhà giáo, kỹ năng và phương pháp sư phạm, tiếp tục “gieo” chữ giúp cho những chủ nhân tương lai thêm kiến thức, kỹ năng sống và lập nghiệp, chung sức xây dựng vùng biên cương Tổ quốc ngày càng phát triển bền vững và ổn định.

Trung Hiếu

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/nghe-gieo-chu-noi-bien-cuong-to-quoc-39082