Hà Nội đêm không ngủ: Các quán cà phê kín chỗ chờ phút giây diễu binh lịch sử
Đêm 1/9, Hà Nội rộn ràng không ngủ. Các quán cà phê từ trung tâm đến ven hồ, khu dân cư... nhộn nhịp khách ngồi chờ đón khoảnh khắc diễu binh sáng 2/9.
Đêm 1/9, Hà Nội bước vào một đêm đặc biệt. Không chỉ những con đường quanh các tuyến diễu binh sầm uất, mà các quán cà phê từ trung tâm phố cổ, ven hồ Hoàn Kiếm, cho tới những khu dân cư xa hơn cũng trở thành điểm hẹn của hàng nghìn người dân và du khách, cùng chờ đến khoảnh khắc sáng 2/9, khi đoàn quân diễu binh đi qua, kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Công Thương, các quán cà phê ở khu vực Ba Đình, Hoàn Kiếm, Tây Hồ… đều kín chỗ từ sớm. Nhiều quán ven đường trở thành “trạm chờ” đúng nghĩa: người lớn ngồi chuyện trò, thanh niên tranh thủ chụp ảnh check-in, trẻ nhỏ háo hức lần đầu được thức khuya để đón chờ giây phút đặc biệt. Thay vì vạ vật ngoài vỉa hè hay phải chen chúc tìm chỗ, nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ lựa chọn không gian quán cà phê để vừa nghỉ ngơi, vừa chắc chắn giữ được tầm nhìn đẹp cho sáng hôm sau.
Với nhiều bạn trẻ, việc ngồi cà phê qua đêm không chỉ là một giải pháp tiện lợi, mà còn trở thành trải nghiệm thú vị, dịp để tụ tập bạn bè, chia sẻ không khí trước ngày lễ lớn. Một số quán còn khéo léo trang trí thêm cờ đỏ, khẩu hiệu, mở màn hình chiếu lại hình ảnh các lễ diễu binh năm trước, tạo cho khách cảm giác như được sống trong dòng chảy lịch sử ngay giữa đời thường.
Đáp ứng nhu cầu đó, nhiều quán cà phê đã linh hoạt mở cửa 24/24h, thay vì đóng lúc nửa đêm như thường lệ. Chủ quán coi đây là cách để góp phần phục vụ người dân trong một sự kiện trọng đại. Nhờ vậy, Hà Nội trong đêm 1/9 mang dáng dấp của một “thành phố không ngủ”, nơi mỗi góc quán nhỏ đều lưu giữ những câu chuyện, những hồi hộp, niềm vui và sự háo hức chờ đợi giây phút lịch sử sắp đến.

Nhiều người chọn các quán cà phê tại các tuyến phố trung tâm là địa điểm lý tưởng cho "đêm không ngủ" chờ đoàn diễu hành


Không chỉ người Hà Nội, nhiều du khách ngoại tỉnh cũng coi quán cà phê là điểm trú chân an toàn. Anh Nguyễn Văn Nam (30 tuổi, Hải Phòng) chia sẻ: “Tôi cùng nhóm bạn lên Hà Nội từ chiều. Quán cà phê kín khách, nhưng ai cũng vui vẻ vì có chỗ ngồi chờ, vừa ấm áp vừa yên tâm”

Nhiều quán cà phê quyết định mở xuyên đêm vào dịp trọng đại này

Nhân viên các quán cà phê hoạt động hết công suất để phục vụ khách

Em Nguyễn Hùng Anh (đến từ Ninh Binh) háo hức: “Em may mắn tìm được 1 quán cà phê để ngồi nghỉ, vừa được ngồi mát, vừa cùng bạn bè chơi, chụp ảnh. Em mong đến sáng sớm mai để được nhìn thấy các chú bộ đội đi qua”

Anh Nguyễn Hoài Nam (áo xám) cho biết: “Anh đã đặt chỗ tại quán cà phê trên phố Điện Biên Phủ từ chiều 1/9 để ngồi qua đêm, chờ xem diễu binh vào sáng 2/9”



Tại quán cà phê trên phố Lê Duẩn, anh Nguyễn Văn Hùng (40 tuổi, phường Thanh Xuân) cho biết: “Tôi đưa cả gia đình ra từ chiều tối, đi sớm để tránh tắc đường. Trẻ con thì ngồi chơi trong quán, người lớn vừa uống nước, vừa trò chuyện, chờ đến sáng ra xem diễu binh. Ngồi quán cà phê thoải mái hơn nhiều so với ngoài đường”