Nghệ sĩ Trà My và đạo diễn Trọng Phúc ra mắt ca khúc 'Xá lợi Phật linh thiêng trên đất Việt'

Nhân dịp Đại lễ Phật Đản Liên hợp quốc-Vesak 2025 tổ chức tại TP.HCM cùng duyên lành được chiêm bái xá lợi Phật khi ngài quang lâm tại Việt Nam, nghệ sĩ Trà My và con trai- đạo diễn Trọng Phúc vừa hoàn thành và giới thiệu đến khán giả 2 ca khúc Phật giáo là 'Xá lợi Phật quang lâm' và 'Xá lợi Phật linh thiêng trên đất Việt'.

Nghệ sĩ Trà My chia sẻ, từ trước tới giờ, hai mẹ con chị đã có nhiều có dịp đến chùa để hát những bài về Phật giáo, đặc biệt là mùa Vu lan và Mùa Phật đản. Và không rõ từ lúc nào, những giáo lý của đạo Phật đã ngấm vào tâm trí chị và con trai. Chị học học những bài hát về Phật giáo rất nhanh thuộc.

Hơn 10 năm trước chị cũng đã từng làm một bộ phim "Người mẹ một mắt", bộ phim nói về đạo hiếu với cha mẹ. Mỗi mùa Vu lan chị và con trai vẫn thường mang đến chùa để chiếu, phim như một thông điệp và sự lan tỏa lòng hiếu thảo của con cái với cha mẹ.

Nghệ sĩ Trà My cùng mẹ và con trai-đạo diễn Trọng Phúc

Nghệ sĩ Trà My cùng mẹ và con trai-đạo diễn Trọng Phúc

3 năm trước chị và con trai- đạo diễn Trọng Phúc đã bắt tay vào hoàn thành bộ phim Mục Kiền Liên cứu độ mẫu thân. Đây là một bộ phim nói về lòng báo ân với cha mẹ.

"Tôi đến với Phật giáo không phải từ một tiếng chuông chùa hay một lễ hội tưng bừng, mà từ những khoảnh khắc đời thường—những khi lòng chùng xuống giữa bộn bề, tôi thấy trong giáo lý nhà Phật một con đường tĩnh tại, từ bi và vô cùng nhân hậu. Phật giáo với tôi không chỉ là tôn giáo, mà là một triết lý sống: dạy con người biết buông bỏ, biết quay về bên trong để thắp lên ngọn đèn hiểu biết và lòng trắc ẩn". Nghệ sĩ Trà My tâm sự.

Nghệ sĩ Trà My và con trai- đạo diễn Trọng Phúc

Nghệ sĩ Trà My và con trai- đạo diễn Trọng Phúc

Những ngày này, khi xá lợi Phật đang được tôn trí tại Việt Nam để đông đảo người dân và Phật tử được chiêm bái, chị cảm thấy đặc biệt xúc động và cảm thấy mình cần làm một việc gì đó để nói lên tình cảm của một Phật tử với Đức Thế Tôn.

Nghệ sĩ Trà My

Nghệ sĩ Trà My

"Trong những viên xá lợi nhỏ bé ấy, tôi thấy cả một hành trình tu chứng, một đời sống thanh tịnh và sự vượt thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi. Xá lợi không chỉ là biểu tượng thiêng liêng, mà còn là lời nhắc nhở âm thầm nhưng mạnh mẽ về khả năng chuyển hóa và thành tựu tâm linh mà mỗi con người đều có thể đạt tới. Viết về xá lợi, tôi không chỉ đang kể chuyện Phật, mà còn đang tự lắng nghe chính mình. Đó là lúc tôi để lòng mình lắng xuống, học cách viết bằng tâm, không phải chỉ bằng trí. Mỗi câu chữ tôi viết như một nén hương dâng lên, vừa là sự kính ngưỡng, vừa là mong muốn gieo một chút bình yên cho ai đó đang đọc. Tôi tin rằng, trong thế giới đang ngày một vội vã này, những điều nhỏ bé nhưng thiêng liêng như xá lợi Phật chính là những điểm tựa tinh thần quý giá—giúp ta nhớ rằng, phía sau tất cả những nỗ lực mưu sinh, con người vẫn luôn cần một nơi để trở về, để được an trú trong sự tỉnh thức và từ bi. Đó là những điều mà tôi và con trai Trọng Phúc đã viết 2 ca khúc về Xá lợi Phật khi ngài quang lâm tại Việt Nam"- nghệ sĩ Trà My nói.

PV

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nghe-si-tra-my-va-dao-dien-trong-phuc-ra-mat-ca-khuc-xa-loi-phat-linh-thieng-tren-dat-viet-post612521.antd