Nghe tiếng khóc cuối xe, tài xế xe buýt sốc nặng khi thấy cảnh trước mắt
Một bé gái chập chững biết đi đã trèo lên chiếc xe buýt công cộng trước khi tài xế vô tình đưa bé đi dạo quanh thành phố.
Cô bé 2 tuổi đã lạc mất gia đình khi họ đang đi mua sắm gần đó. Trong đoạn clip được ghi lại từ camera giám sát, có thể thấy bé gái đang trèo lên chiếc xe đang đỗ.
Cô bé mặc chiếc váy màu hồng sau đó đi xuống phía cuối xe buýt trước khi tài xế - được xác định là Ramazan Cimen - quay trở lại.
Cimen – người bước xuống xe một lát để mua bánh mì – vừa đến từ thị trấn ven biển Eregli gần đó.
Anh trở lại xe buýt để tiếp tục hành trình qua thành phố Alapli của Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 7/5, mà không hề biết rằng mình có thêm một hành khách mới. Một lúc sau, anh nghe thấy tiếng bé gái khóc ở phía sau xe buýt. Quay lại, nam tài xế nhận ra cô bé đã tự mình leo lên xe.

Đứa bé 2 tuổi đi đến cuối xe buýt và ngồi xuống, khuất khỏi tầm nhìn của người lái xe. Ảnh: Newsflash/NX
Cimen đã dừng xe buýt lại trước khi đi ra phía sau để trấn an bé. Anh bế đứa trẻ nhỏ trở lại ghế lái và đặt bé ngồi cạnh mình trước khi báo cho ban quản lý công ty xe buýt.
Ban quản lý bến xe buýt Alapli sau đó đã gọi số điện thoại khẩn cấp 155 để báo cáo về đứa trẻ.
Cảnh sát đã tiến hành tìm kiếm bé gái sau khi gia đình của em báo cáo em mất tích. Không lâu sau, các nhà chức trách đã giúp bé gái đoàn tụ với gia đình.

Tài xế bế đứa trẻ lên ngồi cùng mình trước khi gọi cho nhà chức trách . (Nguồn: Newsflash)
Cimen tiết lộ rằng anh cảm thấy nhẹ nhõm khi đứa trẻ đã khóc.
"Nếu không khóc, bé gái đã ở lại trên xe buýt đến sáng", anh ấy nói. "Mọi người nên chăm sóc con cái của mình. Tôi chỉ làm tròn bổn phận công dân của mình".
Truyền thông địa phương ví vụ việc này giống với bộ phim Hollywood năm 1994 "Baby's Day Out".
Bộ phim hài kể về một cậu bé có tên Bink, người đã trốn thoát khỏi 3 kẻ bắt cóc vụng về để bắt đầu một cuộc phiêu lưu một mình khắp thành phố Chicago.











