Nghẹn lòng gia cảnh của chiến sĩ quên mình cứu người bị điện giật

Với bà con địa phương, Kpă Thiêp không chỉ là một người lính dũng cảm, mà còn là chàng trai hiền lành, sống nghĩa tình, luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người. Sự ra đi của anh để lại nỗi tiếc thương cho gia đình, bạn bè, người thân và đồng đội…

Căn nhà nơi Thiêp sinh sống cùng gia đình vợ tại làng Tai Pêr, được quây tạm bằng những tấm tôn cũ

Căn nhà nơi Thiêp sinh sống cùng gia đình vợ tại làng Tai Pêr, được quây tạm bằng những tấm tôn cũ

Người cha ôm chặt di ảnh con trai, bước từng bước nặng nề giữa dòng người lặng lẽ đưa tiễn. Sự ra đi của Thượng sĩ Kpă Thiêp (20 tuổi, Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn 28, Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) sau hành động quên mình cứu người khiến cả làng Tai Pêr, xã Ia Ko (tỉnh Gia Lai) chìm trong nỗi tiếc thương.

Chiều 22.7, hàng trăm người dân, cán bộ, chiến sĩ cùng chính quyền địa phương đã có mặt để tiễn biệt người chiến sĩ trẻ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Không khí tang lễ phủ một màu trầm lặng khắp buôn làng. Những lời động viên, sự sẻ chia của đồng đội và chính quyền phần nào giúp gia đình vơi đi nỗi đau trước mất mát quá lớn.

Ít ai biết rằng, phía sau nghĩa cử dũng cảm ấy là cuộc sống còn nhiều thiếu thốn. Căn nhà nơi Thiêp sinh sống cùng gia đình vợ nằm nép mình ở đầu làng Tai Pêr, được quây tạm bằng những tấm tôn cũ.

Bên trong ngôi nhà gần như không có vật dụng đáng giá ngoài một chiếc quạt điện đã cũ. Người thân của Thiêp cho biết, mỗi mùa mưa, nước dột khắp nơi, còn ngày nắng, căn nhà nóng hầm hập.

Bà Rmah Kiêm (42 tuổi), mẹ vợ của Thượng sĩ Kpă Thiêp cho biết, theo phong tục của người Jrai, sau khi kết hôn, người đàn ông sẽ về ở cùng gia đình vợ.

Vì vậy, suốt những năm qua, 10 thành viên cùng sinh hoạt trong căn nhà chật hẹp ấy. Hai chiếc giường cũ được nhường cho trẻ nhỏ, còn người lớn trải chiếu ngủ dưới nền.

“Gia đình mình có 5 người con, vợ của Thiêp là con gái đầu. Hai đứa đã có hai con trai còn rất nhỏ. Hồi cưới, nhà phải vay mượn mấy chục triệu đồng mới lo được đám cưới. Cả nhà chỉ có vài sào đất trồng hoa màu, lúc rảnh ai thuê gì thì làm nấy, nhưng cuộc sống vẫn cứ mãi chật vật”, bà Kiêm nghẹn ngào.

Trong ký ức của bà con buôn làng, Thiêp là chàng trai hiền lành, chịu khó. Ai cần giúp việc gì, từ việc nhà đến việc rẫy, anh đều vui vẻ góp sức mà không một lần từ chối.

Bà Siu Hắt (44 tuổi, trú làng Tai Pêr) kể, trưa 20.7, hai thanh niên trong làng là Rmah Việt (27 tuổi, xã Ia Ko) và Ra Lan H’Nam (24 tuổi, xã Chư Pưh) dựng cột điện bằng kim loại để kéo điện phục vụ sản xuất. Thấy chiếc cột quá nặng, Thiêp vừa đi làm rẫy về ngang qua đã không ngần ngại mà vào phụ giúp.

Gia đình cùng hàng trăm người dân, cán bộ, chiến sĩ và chính quyền địa phương đã có mặt để tiễn biệt người chiến sĩ trẻ về nơi an nghỉ cuối cùng

Gia đình cùng hàng trăm người dân, cán bộ, chiến sĩ và chính quyền địa phương đã có mặt để tiễn biệt người chiến sĩ trẻ về nơi an nghỉ cuối cùng

“Ở làng, nó tốt bụng lắm. Ai nhờ gì cũng giúp. Không ngờ lần giúp người ấy lại là lần cuối cùng…”, bà Siu Hắt nghẹn giọng.

Trước đó, chiến sĩ Kpă Thiêp được đơn vị cho nghỉ phép về thăm gia đình từ ngày 19 - 30.7 tại xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

Trong lúc cùng hai người dân dựng cột điện, phần cột bằng kim loại bất ngờ chạm vào đường dây điện trung thế khiến cả ba cùng bị điện giật.

Dù bị hất văng ra ngoài, nhận thấy hai người còn lại vẫn mắc kẹt trong dòng điện, Thiêp đã lập tức lao trở lại ứng cứu, dù biết sẽ nguy hiểm đến tính mạng của bản thân.

Nhờ hành động quả cảm của người chiến sĩ trẻ, hai người dân đã được cứu sống và hiện sức khỏe đã ổn định. Riêng Thiêp đã không qua khỏi.

Ghi nhận tinh thần dũng cảm, quên mình cứu người của chiến sĩ Kpă Thiêp, Sư đoàn 10 (Quân đoàn 34) cho biết đã ban hành quyết định truy thăng quân hàm từ Hạ sĩ lên Thượng sĩ đối với chiến sĩ Kpă Thiêp vì có hành động đặc biệt dũng cảm, quên mình cứu hai người dân bị điện giật.

Người chiến sĩ nhập ngũ từ tháng 2.2025 đã khép lại tuổi thanh xuân bằng một nghĩa cử cao đẹp.

Sự ra đi của anh không chỉ để lại niềm tiếc thương trong lòng gia đình, đồng đội và bà con buôn làng, mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về phẩm chất cao quý của Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình.

NHƯ TRANG

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/doi-song/nghen-long-gia-canh-cua-chien-si-quen-minh-cuu-nguoi-bi-dien-giat-247854.html