Nghẹn ngào từ biệt mẹ nơi đảo xa

Nhận được tin mẹ qua đời tại quê nhà, Trung tá Nguyễn Hồng Lam, Chính trị viên Đồn Biên phòng Trường Sa, BĐBP Khánh Hòa đã nén đau thương ở lại đơn vị tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ đơn vị thực hiện nhiệm vụ nơi đảo xa.

Những món quà mà Trường Trung học cơ sở Ngũ Hiệp và Ngân hàng TPBank nhận được đúng ngày mẹ Trung tá Lam qua đời. Ảnh: Văn Tân

Những món quà mà Trường Trung học cơ sở Ngũ Hiệp và Ngân hàng TPBank nhận được đúng ngày mẹ Trung tá Lam qua đời. Ảnh: Văn Tân

Khoảng 6 giờ, ngày 31/5, mẹ đẻ của Trung tá Nguyễn Hồng Lam là bà Nguyễn Thị Lưu, sinh năm 1935, quê quán: Xã Đức Hương, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh qua đời vì bệnh nặng. Đang công tác nơi đảo xa nên Trung tá Lam không thể về quê chịu tang mẹ.

Trước niềm đau thương mất mát của gia đình người chỉ huy trong đơn vị, được sự đồng ý của Bộ Chỉ huy BĐBP Khánh Hòa, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Trường Sa đã lập bàn thờ vọng ngay tại đơn vị. Bàn thờ nhỏ, di ảnh được tải từ điện thoại in đen trắng trên khổ giấy A4 để Trung tá Lam thắp hương tiễn biệt mẹ cũng như để những người đồng đội thắp nén nhang tiễn biệt người thân của đồng chí, đồng đội mình.

Được biết, mẹ Trung tá Nguyễn Hồng Lam bị bạo bệnh từ lâu, nhưng anh không ngờ mẹ lại ra đi đột ngột như vậy. Anh cho biết: “Cách đây ít ngày, anh vẫn gọi điện về cho anh chị em ở qua nhà và hứa tháng 7 này, sau khi kết thúc nhiệm vụ tại đảo Trường Sa, anh sẽ xin nghỉ phép về thăm và chăm sóc mẹ già... nhưng mẹ anh đã ra đi mãi mãi không đợi đến ngày anh hoàn thành nhiệm vụ trở về”.

Đại tá Nguyễn Thanh Hà, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP Khánh Hòa chia sẻ: “Cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh không khỏi xót xa trước sự ra đi của người thân đồng chí Lam, vì nhiệm vụ nơi đảo xa nên đồng chí không về chịu tang mẹ được. Ngay khi biết được tin, lãnh đạo BĐBP tỉnh và Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Trường Sa đã điện thoại, gặp mặt, động viên đồng chí Lam cố gắng vượt qua nỗi đau mất mát này để tiếp cùng cấp ủy, chỉ huy đồn lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đồng thời, cử cán bộ đến động viên, thăm hỏi gia đình và phúng viếng mẹ đồng chí Lam nơi quê nhà”.

Chị Đoàn Thị Bích Hạnh trao thư và tranh các cháu học sinh Trường Trung học cơ sở Ngũ Hiệp vẽ tặng các chú ở Đồn Biên phòng Trường Sa. Ảnh: Văn Tân

Chị Đoàn Thị Bích Hạnh trao thư và tranh các cháu học sinh Trường Trung học cơ sở Ngũ Hiệp vẽ tặng các chú ở Đồn Biên phòng Trường Sa. Ảnh: Văn Tân

Biết được thông tin mẹ của Trung tá Nguyễn Hồng Lam qua đời, nhưng vì công tác, anh không về chịu tang mẹ được, chị Đoàn Thị Bích Hạnh (Ban Chấp hành Công đoàn Ngân hàng TMCP Tiên Phong - TPBank) rất xúc động và biết ơn tấm gương hy sinh, ý chí kiên cường của người cán bộ Biên phòng nơi đảo xa. Chị đã gửi bức thư và những tấm ảnh chụp món quà mà đồng chí Lam tặng khi đoàn công tác của cơ quan chị ra thăm đảo Trường Sa.

Trong thư, chị viết: “Em là Đoàn Thị Bích Hạnh (Ban Chấp hành Công đoàn Ngân hàng TMCP Tiên Phong - TPBank). Ngày hôm qua, chúng em nhận được món quà là bức thư gửi con cán bộ, công nhân viên Ngân hàng TPBank nhân dịp Ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6) và Trường Trung học cơ sở Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội nhận được quà là cây bàng vuông, sách “Những điều cần biết về biển, đảo quê hương” từ anh Nguyễn Hồng Lam, Chính trị viên Đồn Biên phòng Trường Sa. Nhưng thật buồn là hôm qua cũng đúng ngày mẹ của anh Lam mất, vì nhiệm vụ anh không kịp về chịu tang mẹ và anh em đảo Trường Sa có lập bàn thờ vọng chia buồn cùng anh. Em gửi anh vài ảnh, anh đăng giúp em bài từ đất liền, chúng em gửi lời cảm ơn anh, cám ơn tấm gương và ý chí kiên cường của các đồng chí Biên phòng nơi đảo xa”.

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng - xã Đức Hương, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh, gia đình Trung tá Nguyễn Hồng Lam có 6 anh chị em, anh là con trai út trong nhà, vợ anh làm việc tại một trường tiểu học trên địa bàn thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Năm 1994, khi mới rời ghế nhà trường, anh tình nguyện nhập ngũ vào BĐBP Khánh Hòa. Trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau từ người chiến sĩ đến người cán bộ chỉ huy đơn vị, anh luôn phấn đấu rèn luyện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tháng 7/2022, Trung tá Nguyễn Hồng Lam nhận nhiệm vụ công tác tại Đồn Biên phòng Trường Sa, BĐBP Khánh Hòa.

Với truyền thống gia đình cách mạng, Trung tá Nguyễn Hồng Lam đã biến đau thương thành hành động, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý và bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua đó, góp phần tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ" và truyền thống vẻ vang của lực lượng BĐBP anh hùng.

Văn Tân

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/nghen-ngao-tu-biet-me-noi-dao-xa-post476681.html