Nghỉ lễ 4 ngày nhưng quyết định ở nhà ăn, ngủ, xem phim

Muốn tranh thủ nghỉ ngơi nạp lại năng lượng hay đơn giản là ngại chỗ du lịch đông đúc, nhiều bạn trẻ lựa chọn 'ở yên tại chỗ' trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh.

Dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, người lao động được nghỉ 4 ngày, từ thứ 7 (31/8) đến hết thứ 3 (3/9). Với kỳ nghỉ dài gồm 2 ngày nghỉ chính thức và 2 ngày cuối tuần liền kề, nhiều người tranh thủ lên kế hoạch du lịch, tham quan hay tụ tập bạn bè, về bên gia đình.

Tuy nhiên, một số bạn trẻ đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội, TP.HCM quyết định không đi xa, dành thời gian ở lại thành phố cả 4 ngày lễ 2/9. Bốn bạn trẻ độ tuổi ngoài 20 chia sẻ với Tri Thức - Znews về lý do đưa ra quyết định này.

 Hồng Anh ngại cảnh chen chúc trong những ngày nghỉ lễ.

Hồng Anh ngại cảnh chen chúc trong những ngày nghỉ lễ.

Dành 4 ngày ngủ bù
Hồng Anh (24 tuổi, TP.HCM), nhân viên truyền thông

Lễ Quốc khánh năm nay, công ty tôi nghỉ theo lịch từ 31/8 đến 3/9. Do đặc thù công việc trong ngành truyền thông nên tôi đang cố gắng “chạy deadline”, gói ghém các đầu việc để có một kỳ nghỉ lễ thảnh thơi.

Dịp lễ này, cũng giống như những kỳ nghỉ lễ trước, tôi dự định dành hết 4 ngày để ngủ, bù lại năng lượng sau những ngày đi làm bị thiếu ngủ và căng thẳng. Ngoài ra, tôi cũng muốn dành thời gian nghỉ để cùng đi ăn với mẹ vì lúc đi làm quá bận rộn. Những ngày rảnh rỗi, tôi còn muốn chăm sóc cho mấy chú mèo của gia đình.

Dự định là vậy nhưng tôi cũng chưa chắc liệu có thể kịp hoàn thành mọi thứ trước khi nghỉ hay không. Trong trường hợp xấu nhất, tôi có thể phải ôm laptop thêm vài ngày. Sau kỳ nghỉ, tôi cũng cần sẵn sàng chuẩn bị pitching dự án nên giữ tinh thần tốt là điều quan trọng.

Với tôi, né du lịch trong dịp lễ là “bí quyết sinh tồn”. Tôi không thích cảnh chen chúc giữa đám đông vào những ngày này tại các địa điểm du lịch nổi tiếng, vừa mệt mỏi và không thể thư giãn tinh thần. Thay vào đó, tôi thường chọn đi du lịch sau lễ, như vậy sẽ thoải mái hơn.

 Việt tranh thủ dịp nghỉ lễ để dọn dẹp nhà cửa.

Việt tranh thủ dịp nghỉ lễ để dọn dẹp nhà cửa.

Tranh thủ dọn nhàBách Việt (25 tuổi, Hà Nội), nhân viên công ty sách

Mới đây, nhà tôi sửa sang lại nên hơi bừa bộn. Thời gian qua, tôi bận bịu công việc nên không phụ giúp bố mẹ được nhiều.

Tranh thủ đợt nghỉ lễ sắp tới không có "kèo" gì, công việc cũng không còn quá gấp gáp, tôi dự định chỉ ở nhà, phụ bố mẹ việc lặt vặt và tranh thủ nghỉ ngơi sau nhiều biến động trong công việc.

Bình thường vào các dịp nghỉ lễ, tôi cũng ít khi đi chơi xa mà chủ yếu loanh quanh ở Hà Nội, phần vì ngại cảnh đông đúc chen lấn, phần vì đa số bạn bè tôi đều ở Hà Nội, nên nếu có hứng lên thì lập hội làm một "chầu" cà phê là đủ. Với tôi, nghỉ lễ là dịp không cần o ép bản thân "phải" làm được gì đó hay đi được những đâu mà chỉ cần tận hưởng, sắp xếp cho phù hợp nhu cầu bản thân là đủ.

 Phương vừa có chuyến du lịch cách đây 1 tháng nên dịp nghỉ lễ tới sẽ ưu tiên nghỉ ngơi.

Phương vừa có chuyến du lịch cách đây 1 tháng nên dịp nghỉ lễ tới sẽ ưu tiên nghỉ ngơi.

Ở bên gia đình
Huyền Phương (28 tuổi, TP.HCM), giáo viên

Sau lễ 2/9 là ngày khai giảng năm học mới, những ngày trước và sau đó tôi có rất nhiều công việc cần hoàn thành. Đây cũng là năm đầu tiên tôi chủ nhiệm nên sẽ bận rộn và làm quen nhiều thứ hơn năm trước.

Những ngày này, tôi phải chuẩn bị nội dung bài giảng, liên tục trao đổi với học sinh và phụ huynh cho kế hoạch khai giảng, thường xuyên kéo dài đến đêm. Hơn nữa, cách đây khoảng một tháng, tôi mới có chuyến du lịch ở Đà Nẵng - Huế với đồng nghiệp.

Vì vậy, dịp lễ này tôi không có kế hoạch du lịch nào, chỉ có thể “chữa lành” bằng việc ở nhà cùng bố mẹ và tranh thủ nghỉ ngơi, soạn giáo án trước khi quay lại trường cho công tác đầu năm học.

Thực ra tôi luôn coi những ngày nghỉ là thời gian để “nằm im”, hồi phục tinh thần sau những ngày quay cuồng với công việc. Trước đây, đi làm xa, mỗi năm chỉ có ít ngày lễ để về nhà nên tôi không chọn đi chơi ở đâu khác. Chuyển về công tác gần nhà hơn một năm nay, tôi vẫn thích ở nhà vào những ngày nghỉ, dành thời gian cho gia đình.

 Thủy ngại ra ngoài vào thời tiết nóng bức những ngày gần đây.

Thủy ngại ra ngoài vào thời tiết nóng bức những ngày gần đây.

Cày phim xuyên lễ
Thị Thủy (23 tuổi, Hà Nội), nhân viên văn phòng

Tôi là sinh viên vừa tốt nghiệp đi làm nên mức lương chưa cao, đợt nghỉ lễ này lại trúng thời điểm cuối tháng nên tài chính không mấy dư dả. Bên cạnh đó, tôi không phải là người hay đi chơi, du lịch trong dịp này vì thường các địa điểm nổi tiếng sẽ rất đông đúc, lo ngại xảy ra chen chúc, tắc đường.

Bởi vậy, "lịch trình" nghỉ lễ của tôi trong 4 ngày sẽ chỉ gói gọn trong ăn, ngủ và xem phim ở nhà để nạp lại năng lượng cho những ngày chạy deadline ở công ty vừa qua. Dù không đi đâu, tôi cũng khá háo hức đợi đến ngày nghỉ và đã chuẩn bị một danh sách tới 58 bộ phim yêu thích để nhâm nhi, tha hồ "cày".

Thời tiết ở Hà Nội mấy ngày gần đây cũng khá nóng bức, tôi càng có lý do để trốn trong phòng nghỉ ngơi với chiếc điều hòa. Có chăng vào buổi tối mát trời, tôi sẽ rủ bạn bè đi uống cà phê tám chuyện.

Ánh Hoàng - Đào Phương

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/nghi-le-4-ngay-nhung-quyet-dinh-o-nha-an-ngu-xem-phim-post1494594.html