Nghỉ lễ này nhà mình đi đâu?!
Bước vào kỳ nghỉ lễ kéo dài, hòa chung niềm hân hoan mừng Quốc khánh, mỗi người, mỗi gia đình đều đã có những lựa chọn và kế hoạch nghỉ ngơi riêng. Người chọn đi xa, người chọn ở gần, có người lại muốn những ngày nghỉ lễ được quây quần bên người thân...

Minh họa: BH
Là người thích “xê dịch” nên vào mỗi đợt nghỉ lễ, tết dài ngày, Thương đều lên kế hoạch để cả gia đình ba người cùng đi du lịch. Lần này, điểm đến được chọn là Huế. 5 ngày cho chuyến thăm cố đô là khá hợp lý. Và Thương hài lòng với kế hoạch của mình.
Nhưng trước thềm nghỉ lễ, cô nhận được điện thoại của bố mẹ ở quê. Bố gọi điện hỏi nghỉ lễ này gia đình con gái sẽ đi đâu? Thương vô tư khoe với bố kế hoạch đi Huế, nói lần này đến cố đô, vào thăm Đại Nội nhất định phải thuê trang phục cung đình, chụp những bức ảnh thật đẹp... Ở đầu dây bên kia, ông Thịnh tần ngần: “... Hay nghỉ lễ này gia đình các con về quê chơi. Cũng lâu rồi, từ Tết Nguyên đán đến giờ còn gì... mẹ con bảo nhớ Mèo (tên gọi ở nhà của con gái Thương)...”.
“Ôi, sao bố mẹ không nói sớm, con đặt vé tàu rồi, phòng khách sạn cũng đặt rồi... Mà từ Hà Nội về quê mình giờ chưa đến 3 giờ đồng hồ xe chạy, để hôm nào cuối tuần gia đình con tranh thủ về thăm bố mẹ. Ít khi được nghỉ lễ dài thế này, con cho Mèo đi chơi để con bé có trải nghiệm trước khi bước vào lớp 1. Hay lần này bố mẹ đi chơi cùng gia đình con, để con đặt thêm vé...”.
Nghe con gái nói vậy, ông Thịnh lặng một chút rồi thủng thắng đáp: Bố mẹ có tuổi rồi, ngại đi xa con ạ. Tắt điện thoại, lòng ông thoáng chùng xuống, rồi quay sang vợ, an ủi: “Con gái mình là đứa tốt tính, chỉ là hơi vô tâm, chưa hiểu hết tâm tư bố mẹ. Để lần sau con về, tôi góp ý thêm, bà đừng suy nghĩ nhiều...”.
Còn Thương, sau cuộc gọi của bố, cô bỗng giật mình nghĩ lại, đúng là từ tết đến giờ cả gia đình cô chưa về quê thêm lần nào. Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, công ty chồng Thương tổ chức đi du lịch nước ngoài, anh đăng ký cho vợ con cùng tham gia. Tiếp đến 3 tháng hè cô vẫn đăng ký cho con học ở trường. Qua kỳ nghỉ lễ này là bước vào những tháng cuối năm, chẳng biết có thể thu xếp được thời gian hay không. Chưa kể, dù nói từ Hà Nội về quê chỉ chưa đầy 3 giờ xe chạy, nhưng chẳng có cuối tuần nào Thương sắp xếp được. Giữa bộn bề cuộc sống thì về quê thăm bố mẹ dường như chưa bao giờ là ưu tiên trong những kế hoạch của Thương?! Trong khi đó, bố mẹ mỗi ngày một già đi... Thấm thoắt, kể từ khi lập gia đình, số lần cả gia đình Thương về thăm bố mẹ có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Tối hôm đó, sau khi bàn với chồng, Thương quyết định liên hệ để trả vé tàu và nhượng lại phòng khách sạn đã đặt. Khi mọi việc đã thu xếp xong, cô gọi điện về cho bố mẹ, thông báo kế hoạch sẽ về quê nghỉ lễ.
Ông Thịnh và vợ vui lắm. Sáng hôm sau, khi sang chơi nhà hàng xóm, nghe mọi người bàn về “kế hoạch” liên hoan mừng Quốc khánh ở cụm dân cư, ông Thịnh hồ hởi: “Nghỉ lễ này cả nhà cái Thương cũng sẽ về quê chơi, nên gia đình tôi đăng ký tham gia 5 suất nhé”. Có người lên tiếng: “Ái chà, con gái sắp về có khác, thảo nào hôm nay tôi thấy ông vui lắm đấy nhé. Có khi hôm đó, đám bạn già chúng tôi còn được ăn kẹo Hà Nội ấy nhỉ”.
Nghỉ lễ, đi đâu, chơi gì vốn là chuyện “đến hẹn lại về”. Xã hội ngày càng phát triển, đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên, con người cũng có nhiều hơn những lựa chọn vui chơi, giải trí. Nhưng trở về nhà - về ngôi nhà xưa, nơi mỗi người sinh ra, lớn lên, có ông bà, bố mẹ vẫn ngóng đợi chúng ta ở đó, có lẽ cũng là một lựa chọn ý nghĩa.
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/nghi-le-nay-nha-minh-di-dau-44958.htm
