Nghỉ lễ, ngư dân vẫn hào hứng ra khơi

Nghỉ lễ dịp Quốc khánh 2-9, ngư dân các làng biển ở tỉnh Thanh Hóa vẫn ra khơi.

 Nghỉ lễ nhưng ngư dân các làng biển ở Thanh Hóa vẫn ra khơi

Nghỉ lễ nhưng ngư dân các làng biển ở Thanh Hóa vẫn ra khơi

Ngay từ khi mặt trời còn chưa ló rạng, các làng biển ở xã Quảng Hùng, Quảng Đại (TP Sầm Sơn), Quảng Hải, Quảng Thái (huyện Quảng Xương) đã náo nhiệt bởi tiếng người, tiếng máy nổ. Phía ngoài khơi từ khoảng 3-4 hải lý trở ra là bè mảng, thuyền đánh bắt; gần trong bờ là những người cào nghêu, đi nhủi xúc moi (tép biển) và một số loại cá con,… Nhủi được làm đơn giản từ một thân cây loại nhỏ, đầu cây tạo 2 nhánh hình chữ V buộc lưới. Người đi nhủi đi phía sau đẩy tới phía trước để “hứng” moi vào.

Thực hiện: DUY CƯỜNG

Khi mặt trời nhô lên phía ngoài biển cũng là thời điểm bè mảng, thuyền của ngư dân vào bờ. Mùa này, ngư dân làng biển đang đánh bắt nhiều loại, từ moi, tôm, ghẹ, cá nục, cá cam,…

Anh Lê Văn Thanh, thôn Thủ Phú (xã Quảng Đại) chia sẻ, ngư dân sống bằng loại thuyền nhỏ như anh, ra khơi mỗi ngày như một thói quen nghề nghiệp, không đi là khó chịu. Khách du lịch từ xa về biển nghỉ dưỡng muốn ăn đồ tươi nên các loại cá, tôm anh đưa lên bờ được khách mua ngay, không cần trả giá.

>>> Một số hình ảnh tại các làng biển Thanh Hóa:

DUY CƯỜNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/nghi-le-ngu-dan-van-hao-hung-ra-khoi-post756729.html