Nghị lực của chàng trai bạch tạng tốt nghiệp loại Giỏi ngành Sư phạm Toán
Bạch tạng ảnh hưởng đến thị lực nhưng không ngăn Phạm Minh Trí theo đuổi Toán học. Từ học sinh chuyên Toán, anh vừa tốt nghiệp loại Giỏi, ngành Sư phạm Toán, trường ĐH Sư phạm TP. HCM bằng khả năng tự học và cách thích nghi với những hạn chế của bản thân.
Từ đội tuyển Toán đến lựa chọn đứng lớp
Phạm Minh Trí (2004) vừa tốt nghiệp loại Giỏi, ngành Sư phạm Toán, trường ĐH Sư phạm TP. HCM. Trước đó, Trí là học sinh chuyên Toán, trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo (phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng). Trí bắt đầu tập trung học Toán từ năm lớp 8, với mục tiêu tham gia kỳ thi Học sinh giỏi. Lên THPT, Trí tiếp tục học chuyên Toán và tham gia đội tuyển của trường, của tỉnh tại các kỳ thi.

Điều Trí thích ở Toán là tìm hiểu kiến thức mới, giải bài khó và trao đổi cách làm với mọi người. “Mình thích tìm hiểu những kiến thức mới lạ, hóc búa và chia sẻ những gì mình tìm hiểu được với mọi người xung quanh”, Trí nói.
Từ sở thích học Toán và chia sẻ kiến thức, Trí chọn ngành Sư phạm Toán, trường ĐH Sư phạm TP. HCM: “Với mình, giáo viên không chỉ là một nghề mà còn phù hợp với sở thích của bản thân. Mình thích truyền đạt, chia sẻ không chỉ về Toán mà cả những gì mình được học, được trải nghiệm trong cuộc sống”.
Tự học để không bị bỏ lại phía sau
Minh Trí mắc bệnh bạch tạng từ nhỏ, kéo theo những hạn chế về thị lực trong quá trình học. Thay vì xem đó là trở ngại khiến mình phải dừng lại, anh coi những khó khăn gặp phải như một bài toán cần tìm cách giải quyết.
Khi không theo dõi kịp nội dung trên bảng, Trí theo dõi bài bằng vở ghi của các bạn và về nhà tự học. Cách này được anh duy trì từ lớp chuyên Toán đến đại học. “Mình nhận ra, học sinh, sinh viên cần trau dồi kỹ năng tự học để có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình”, Trí nói.
Từ THPT, Trí không học thêm mà chủ động tìm tài liệu, bổ sung phần kiến thức còn thiếu. Khi lên đại học, yêu cầu học tập cao hơn khiến anh càng phải chủ động với việc học.

Phạm Minh Trí trong buổi tốt nghiệp trường ĐH Sư phạm TP. HCM.
Bốn năm Sư phạm Toán, Trí gần như “ăn ngủ cùng Toán”, với lịch học dày, bài tập khó và deadline liên tục. Có lúc mệt mỏi, nhưng anh cho rằng, việc học Toán giúp mình rèn tư duy và tính kiên nhẫn. “Mỗi bài toán rèn cho mình cách lập luận, trình bày vấn đề, tư duy phản biện và hơn hết là tính kiên nhẫn”, Trí chia sẻ.
Sau bốn năm đại học, Phạm Minh Trí tốt nghiệp loại Giỏi. Theo anh, sự chủ động là yếu tố quan trọng để đạt được kết quả này. Trí cũng sắp xếp thời gian cho việc nghỉ ngơi. Ngoài giờ học, anh thường đi dạo, xem phim hoặc gặp gỡ bạn bè.

Minh Trí (giữa) cùng những người bạn thời THPT trong ngày tốt nghiệp.
So với thời phổ thông, Trí có ít thời gian dành cho bản thân hơn. Đổi lại, anh có thêm những người bạn chung chí hướng, các mối quan hệ mới và sự đồng hành của thầy cô.
‘Mỗi người có một cách khác nhau để tỏa sáng’
Trí không muốn tình trạng cơ thể trở thành thước đo năng lực của một người. Điều anh không đồng tình là từ một hạn chế, người khác vội kết luận họ không thể làm một việc nào đó. “Mình không thích suy nghĩ kiểu: ‘Do bẩm sinh họ như thế nên có một số việc họ chắc chắn không thể làm được”, Trí chia sẻ.
Theo Trí, mỗi người có cách thích nghi và phát huy khả năng khác nhau. Vì vậy, người khiếm khuyết cần có cơ hội học tập, làm việc và thể hiện năng lực như mọi người. “Ai cũng mong muốn được cống hiến sức trẻ cho xã hội, đất nước. Mình mong mọi người có cái nhìn tích cực hơn với những người như mình nói riêng và người khiếm khuyết nói chung. Hãy cho họ cơ hội để được là chính mình theo cách riêng”, Trí nói.

Một khoảnh khắc bên người thầy, người chị đã để lại những kỉ niệm đẹp thời sinh viên của Minh Trí.
Tốt nghiệp loại Giỏi ngành Sư phạm Toán là một cột mốc đáng nhớ, nhưng với Trí, đó không phải đích đến cuối cùng. Hành trình của anh là minh chứng rằng, những khó khăn hay hạn chế không quyết định giá trị của một con người. Sự chủ động, tinh thần tự học và ý chí bền bỉ mới là những yếu tố tạo nên khác biệt.
Như chính thông điệp mà Trí muốn gửi gắm: Mỗi người đều có thể tỏa sáng theo cách riêng của mình.
Ảnh: NVCC











