Nghị lực của chàng trai khuyết tật

Năm 2002, trong một lần đi bơi, anh Nguyễn Văn Chung, sinh năm 1984 ở xã Minh Cường, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội bị mất hai chân do máy bơm nước hút vào. Cứ nghĩ mọi thứ đã khép lại nhưng anh đã nỗ lực không ngừng để khởi nghiệp từ những bánh xà phòng thảo dược, trở thành vận động viên bơi lội khuyết tật của TP Hà Nội.

Anh Chung cho biết: “Học hết lớp 12, tôi lên trung tâm thành phố tham gia vào Hội Người khuyết tật để tìm việc làm. Thời gian sau, tôi xin vào luyện tập tại Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Hà Nội và gắn bó với “đường đua xanh” từ thời điểm đó”.

 Anh Nguyễn Văn Chung (bên phải) trưng bày sản phẩm tại hội chợ.

Anh Nguyễn Văn Chung (bên phải) trưng bày sản phẩm tại hội chợ.

Thời gian tập luyện bơi lội, do ở dưới nước lâu nên anh Chung thường bị dị ứng da. Tình cờ một người bạn ở Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tặng bánh xà phòng thảo dược để anh sử dụng nên da của anh không còn dị ứng nữa. Cũng chính từ đây, anh Chung nảy ra ý tưởng nấu xà phòng thảo dược dựa trên công thức của người bạn tặng xà phòng cho mình để bán ở các hội chợ, phân phối cho đại lý... Anh Chung chia sẻ: “Nguyên liệu chính là phôi xà phòng gồm: Dầu dừa, dầu cọ, cám gạo... kết hợp với thành phần thảo dược như sả, chanh, tinh dầu tràm... rồi nấu thành sản phẩm. Nguyên liệu tôi lấy từ Hợp tác xã Sinh dược ở tỉnh Ninh Bình nên chất lượng sản phẩm rất tốt. Đặc biệt, loại xà phòng thảo dược sả chanh không chỉ để tắm mà còn dùng để rửa mặt rất tốt, đây là sản phẩm đặc trưng nhất do tôi tự nấu. Mỗi lần tham gia hội chợ, tôi bán được gần 1.500 bánh xà phòng với giá 50.000 đồng/bánh”.

Theo anh Chung, để tạo ra sản phẩm đúng yêu cầu thì khó nhất là khâu nấu xà phòng. Khi nấu nhiệt độ phải vừa đủ, canh cho phôi tan ra để cho nguyên liệu vào, nếu như sôi quá thì xà phòng sẽ bị nhão. Bên cạnh các sản phẩm dành cho người lớn, anh Chung còn nghiên cứu cho ra đời xà phòng dành cho trẻ em được làm từ muối đun ở nhiệt độ cao, khi hạt muối bung ra thành hạt li ti rồi trộn với tinh dầu tràm gió, cây kim ngân, tía tô... Sản phẩm này tắm cho em bé để ngăn ngừa các bệnh như: Mề đay, rôm sảy, dị ứng...

Hiện tại, anh Chung đã mở được các đại lý ở địa bàn TP Hà Nội và các tỉnh lân cận. Tấm gương về nghị lực vượt khó của anh thật đáng trân trọng!

Bài và ảnh: PHAN HỮU

(đường Ngô Quyền, quận Hà Đông, TP Hà Nội)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/nghi-luc-cua-chang-trai-khuyet-tat-591977