Nghị lực đến trường của Bích Trâm
Sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, em Bích Trâm, học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Tân Lý Tây, thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang không may mắn như bao đứa trẻ khác. Ngay từ khi chào đời, em đã mang trong mình căn bệnh bại não, khiến đôi chân co quắp, chính vì vậy, việc được đi học, được đi trên chính đôi chân như bao đứa trẻ khác tưởng chừng như bình thường, nhưng với Bích Trâm đó là một ước mơ và cả một hành trình đầy thử thách.



Mỗi sáng, vào lúc 6 giờ 30 phút, hành trình nâng bước con đến trường của cha và Bích Trâm lại bắt đầu.
Dù gặp nhiều khó khăn trong việc viết chữ và ghi nhớ bài học do ảnh hưởng của căn bệnh, nhưng Bích Trâm luôn cố gắng lắng nghe, ghi chép từng nét chữ nguệch ngoạc bằng tất cả sự nỗ lực và kiên trì. Em không chỉ là niềm cảm hứng cho các bạn cùng lớp, mà còn là tấm gương sáng về tinh thần vượt khó, ham học hỏi trong mắt thầy cô và bạn bè.

Bích Trâm và các bạn trong lớp chăm chú làm bài.
Cô Trần Thị Mỹ Khương, giáo viên chủ nhiệm của Bích Trâm cho biết: “Trong quá trình học, em tiếp thu chậm hơn các bạn, nhưng rất chịu khó học hỏi, chăm ngoan, biết nghe lời thầy cô dạy, những bài tập cho về nhà em đều cố gắng hoàn thành và hoàn thành tốt.

Bích Trâm được giáo viên chủ nhiệm tận tình chỉ dạy.
Hiện tại, Bích Trâm đã biết đọc, biết viết chữ, biết làm những bài toán cơ bản và biết chuẩn bị dụng cụ học tập, sách vở cho buổi học sắp tới. Ngoài ra, với hoàn cảnh của Bích Trâm, nhà trường luôn ưu tiên cho em khi có các mạnh thường quân, Huyện đoàn, Tỉnh đoàn đến hỗ trợ”.

Sau khi học xong trên lớp, Bích Trâm chăm chỉ về nhà tự học bài và làm bài tập.
Anh Lê Hoàng Anh, ba của Bích Trâm chia sẻ, Bích Trâm còn một người em song sinh cũng bị bệnh như chị, nhưng em thì bệnh nhẹ hơn, còn có thể đi lại được, mặc dù rất khó khăn. Với Bích Trâm, em hoàn toàn không đi lại được và hai tay cũng bị ảnh hưởng.
Ngoài việc đưa hai con đến trường, thời gian còn lại, vợ chồng anh đi làm thuê, ai thuê gì làm đó để kiếm thêm thu nhập, giúp trang trải cuộc sống hằng ngày. Dù hoàn cảnh gia đình còn rất nhiều khó khăn, vất vả nhưng đã không làm vợ chồng anh lùi bước trước việc cho 2 chị em Bích Trâm đi học.
Vợ chồng anh là đôi chân để nâng bước chị em Bích Trâm tiếp tục đến trường và hy vọng rằng, sau này hai chị em có thể lo được cho bản thân mình, đó là điều vợ chồng anh hạnh phúc nhất.
Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/xa-hoi/202504/nghi-luc-den-truong-cua-bich-tram-1040855/